Bibi & Mimi

Một chiều ngược gióNgười lớn & trẻ con!

Comments

elizCua Thursday, May 24, 2007 11:49:40 AM

Hôm nay mẹ Bi làm "nhà" mới tuyệt quá smile

B&MLTKO Friday, May 25, 2007 6:14:37 AM

Mẹ Bi cảm ơn Cô Cua vì đã xông "nhà" mới & đã quá khen!
Mời cô Cua thi thoảng ghé qua "nhà" chơi nha!
Sau rất nhiều vụ xây đi, rồi sửa, rồi phá, giờ mẹ Bi mới thực sự ưng ý với "ngôi nhà" mới này! Công lớn là nhờ CSS "The hobbit" cực kỳ pro của mẹ Lu. Nhân đây mẹ Bi gửi lời cảm ơn tới Mẹ Lu , Phạm Lâm , Khánh Quang , Wallpearl đã chịu khó mày mò & chia sẻ với mọi người. Cảm ơn Antoniblue vì đã share những theme rất đẹp!

Cò&Sẻconcobebe Monday, May 28, 2007 4:46:41 AM

Hoành tráng ghê. Đẹp lắm bác. Chúc mừng nhà mới bigsmile

elizCua Wednesday, May 30, 2007 2:55:00 AM

Chừng nào nhà Bi có thêm kênh thứ 4 nhỉ? wink Mắc thêm truyền hình cáp nữa sẽ có nhiều kênh lắm hehehehe

B&MLTKO Wednesday, May 30, 2007 3:49:49 AM

:)Cô Cua ơi, mẹ Bi & cả bạn Bi nữa cũng thèm có thêm kênh thứ 4 lắm lắm, nhưng mà bố Bi ko chịu cấp quota, bố bạn ý bảo đa kênh phức tạp lắm!!! Mẹ Bi chưa có cao kiến nào để tiến hành vụ này đây bigsmile bigsmile

@ Bố, mẹ Cò: Hoành tráng sao bằng "Sen hồng một thuở"
he he. Bà bầu xinh quá đi mất! Tùng ơi, khéo khéo đi trung tu or đại tu nhan sắc đi, ko có ngày mất vợ như bỡn ấy, he he....

Unregistered user Monday, June 11, 2007 4:19:48 AM

"Người bạn cũ" writes: Hôm nay mới biết nhà mới của mẹ con Bi,chúc mừng nhé! Mẹ Bi dường như ko thay đổi mấy... Nhạy cảm, có vẻ hiền hơn chút ít? Tuy nhiên,thấy phong cách, giọng văn cũng đã khác đi ít nhiều, đọc cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, sự tự tin, mạnh mẽ ngày trước??? Có phải lỗi tại thời gian? À, Con trai em xinh quá, chả giống mẹ tí nào cả :D hi hi..

cam111 Tuesday, June 19, 2007 5:04:27 AM

đẹp quá ! blog làm cho con trai yêu có khác ! mình cũng đang đinh khi nào làm thạo sẽ làm cho cháu mình cái . khi đó sẽ ghé blog bạn học hỏi thêm . chúc cháu bé ngoan nhé , chúc blog bạn thực sự là 1 kỷ niệm cho bé !

B&MLTKO Tuesday, June 19, 2007 8:02:07 AM

Cảm ơn chú(?) Cam đã ghé thăm nhà cháu!
Mẹ cháu lúc rảnh rỗi rất thích ghé qua nhà chú để đọc " Đọc & Nghĩ " đấy ạ.

Phương Linh myphuonglinh Wednesday, July 4, 2007 7:47:46 AM

Chúc bé Bi luôn vui tươi nhí nhảnh và đặc biệt chăm ăn để mẹ đỡ mệt nhé. Trông con giai xinh trai quá đi mất smile

Thủy Hiềndanquynh Saturday, July 14, 2007 1:43:24 PM

Anh Bi đã bị Cún... tát, hihihi... http://my.opera.com/danquynh/blog/show.dml/1159828

Sóc và Thỏandrewhp Thursday, July 19, 2007 2:41:24 AM

Nhìn bé Bi thích quá, đúng là con trai nghịch ngợm đủ trò. Mong là em Sóc lớn lên cũng nghịch ngợm đáng yêu như anh Bi!

Ratinrainratinrain Saturday, August 11, 2007 4:58:05 PM

Công nhận mẹ Bi khéo tay quá, làm blog thật đẹp.
Bi còn đẹp trai nữa chứ. smile

Mr. Lemonchanhpc Friday, August 17, 2007 8:10:00 AM

Cháu Bi khôi ngô tuấn tú quá, lớn lên chắc đẹp chai hơn chú Lemon, hixhix. Ghé qua chào gia đình phát, biết thêm 1 thành viên của WTT ngoài khanhquang và sis Hiền up

ĐẶNG NGỌC HOÀNG THÀNHdangngochoangthanh Monday, September 17, 2007 9:50:20 AM

Sao nhiều trẻ con thế này ?

Cò&Sẻconcobebe Wednesday, October 3, 2007 12:30:37 PM

Vì hay đẻ bigsmile

ĐẶNG NGỌC HOÀNG THÀNHdangngochoangthanh Sunday, October 14, 2007 12:18:51 AM

Câu trả lời thì biết nhóc này dưới 14 tuổi !

Tuan Anhchuotanhtuan Friday, October 19, 2007 4:23:10 AM

blog danh cho be bi cua chi tuyet wa

Tuan Anhchuotanhtuan Friday, October 19, 2007 4:23:19 AM

blog danh cho be bi cua chi tuyet wa

lan anhmitom10101985 Tuesday, December 25, 2007 8:48:21 AM

Em chào chị ạ. Em thấy tên chị trên blog của em nên em qua nhà đáp lễ. Em thấy ngạc nhiên và khâm phục chị thật đó. Chắc chị phải yêu Bi bi, yêu gia đình của mình lắm. Có gia đình vui lắm hả chị? Sao em cứ thấy sợ. HÌ, thật là ganh tỵ với chị quá. Chúc chị và gia đình một Noel vui vẻ và 1 năm mới hạnh phúc.Chúc bé Bi hay ăn chóng nhớn nha. hì

B&MLTKO Wednesday, December 26, 2007 2:47:00 AM

Chào em! Hôm trước chị search truyện của Phan Hồn Nhiên nên lạc vào nhà em ấy mà. Có gia đình vui lắm đấy, nhưng cũng mệt mỏi lắm. Cứ mạnh dạn thử là biết liền em ạ. Nhưng nói thật, 23 tuổi, cứ enjoy cuộc sống đã em ạ, vướng bận mấy chuyện gia đình làm gì vội. Chúc em luôn vui & sẽ ko bao giờ phải chạy trốn nữa nhé!

lan anhmitom10101985 Wednesday, December 26, 2007 3:43:45 AM

Em cũng ko biết nữa chị ạ. Ko hiểu sao em cứ luôn thấy sợ hãi. Em luôn nghĩ yêu 1 ai đó chưa chắc đã đến được với nhau. Lấy nhau rồi chắc gì đã hp. Nên em sợ chị ạ. Em chỉ muốn có 1 cs tự do làm mọi việc mình thích thôi. Em sợ lập gđ lắm

B&MLTKO Wednesday, December 26, 2007 4:38:42 AM

Đừng sợ em ạ! Cứ yêu theo cách mà em mong muốn, sống theo cách mà em thích, là ổn. Khi nào 26 or 28 tuổi, tự khắc em sẽ muốn gắn kết với ai đó, khi đó, không khéo em sẽ thấy sợ cái gọi là cuộc sống tự do như bây giờ.
Let it be em ạ!

lan anhmitom10101985 Wednesday, December 26, 2007 4:54:02 AM

sao chị nói giống mẹ em thế. Mẹ em cũng nói thế. VÀ hôm nay 1 chị ở chỗ làm của em cũng nói thế. CÓ lẽ vậy chị nhỉ? Hôm trước em đi xem tử vi. Ông thầy đó nói sang năm em lấy chồng ^_^ em đang lo đây. Hì. Chị ơi làm việc hả chị?

Cò&Sẻconcobebe Wednesday, December 26, 2007 7:37:10 AM

bigsmile lấy chồng khổ lắm, ở vậy cho thoải mái yes yes yes

B&MLTKO Wednesday, December 26, 2007 8:09:01 AM

bigsmile bigsmile
Uh, khổ lắm ý. Như mẹ Cò là khổ lắm ý, khổ đến... phát thèm lên. bigsmile bigsmile

lan anhmitom10101985 Wednesday, December 26, 2007 8:43:01 AM

Nghe 2 chị nói em cũng muốn lấy chồng rồi đấy. 1 người thấy đã hạnh phúc rồi mà còn thèm với hp của người đã có chồng khác. Chắc lấy chồng hp lắm. Hì. hay em cũng thử cho biết nhỉ?

Cò&Sẻconcobebe Saturday, March 8, 2008 6:24:19 PM

Nhà có 4 roài, thêm 1 kênh nữa mà chưa update nhỉ yes

lan anhmitom10101985 Monday, March 10, 2008 3:59:50 AM

Ui. Chúc mừng, chúc mừng.Thế em kênh mới là kênh gì vậy ạ? Dành cho boy or girl?

thuyvuong Monday, May 26, 2008 2:54:11 AM

Anh Bi trốn vào đây chơi lâu thế mà Tin Tôm không biết chứ!
Mà mẹ O vẫn mệt hay sao mà không update kênh mới thế, em Mimi kiện cho bây giờ...yes
Hay mẹ O và em Mimi trốn đi chơi ở chỗ khác ( chỗ không có dàn ông

B&MLTKO Thursday, May 29, 2008 5:44:49 AM

Hôm trước lọ mọ sang nhà Cò, mới phát hiện ra nhà Tin Tôm, he he...Bận quá, mới chỉ lướt lướt qua được tí.
Mẹ MiMi bận quá, thở ko ra hơi, nên chả còn thời gian nào để update cả, chứ ko phải là ra chỗ không có đàn ông đâu, hi, hi....

thuyvuong Friday, May 30, 2008 9:24:04 AM

hihi nhưng mẹ O nhanh nhanh post ảnh em Mimi lên cho nhà Tin Tôm thèm với nhé

MinhDuongminhduong1610 Thursday, July 10, 2008 7:26:16 AM

Bi Bi Xinh lắm...

Unregistered user Friday, December 19, 2008 7:19:02 AM

Cún&Po writes: Mẹ O dạo này mải mê ở đâu không update blog cho Bi và Mi j nhỉ? Sắp SN Bi rùi, nhanh thật đấy.

Nguyễn Thanh Nghịktsnghi Thursday, June 18, 2009 2:35:53 AM

Mình là KTS như bạn nói,nhg blog opera này chỉ làm riêng cho sở thích ngoài công việc,ko hiểu sao ko thể add bạn vào list friends, nếu có thể kết bạn, bạn add mình vào list nhé. Thân

Unregistered user Friday, January 21, 2011 6:25:25 AM

Анонімний writes: It's good that people are able to take the personal loans moreover, this opens completely new chances.

Phoenixnilhr Tuesday, October 4, 2011 6:29:55 AM

lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.