My Opera is closing 3rd of March

Blog Tran Lan Anh

Về quê ngoại

Về quê ngoại suốt cả 1 tuần trời, thế nhưng mà mình chả có internet mà vào, hi hi, quê ngoại sát tận Hà tây, quê còn nghèo, nhưng mà mình vãn thấy thích về quê lắm, nếu có dịp mình sẽ lại gạ ba mẹ cho mình về nữa, mẹ hứa là tháng sau sẽ lại về, hihi, thích quá đi mất.

Nỗi buồn

Comments

Nguyễn Nam KhánhVipkibo Thursday, January 10, 2008 4:53:45 AM

Quê em tận Hà tây cơ à, anh cũng qua Hà tây nhiều. È nhưng nói thật ko khoái dân HT lắm, thanh niên rất ngổ ngáo + du côn. Giọng nói uốn éo khó nghe, hi, xin lỗi. Hi vọng đó chỉ là số nhỏ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.