Còn đó chút dịu vợi......

Blog của những bài thơ...

Không đề !!!



Đừng buồn anh nhé chiều nay !
Vắng bóng em xa , lá đổ dài
Mưa rơi thấp thoáng mềm môi lạnh
Vạt gió tung trời se sẽ bay….

Cánh chim lao vút giữa tầng mây
ảo ảnh hay là sương khói đây !
Bảng lảng chiều vương mờ mịt tím
Rối bời một chiếc lá vàng ..xoay !
14/07/2011- Lathu

Cho tháng tư Tặng anh tháng tư trong ...

Comments

LimeLimecoi Monday, August 8, 2011 3:33:21 PM

bài này đọc cũng hay hay =)

Hoang Hadaotam000 Thursday, August 25, 2011 9:37:51 AM

Chào Lá Thu
Lâu lắm ko gặp? Lá Thu khỏe không?
Cũng đôi lúc vào trang thơ của Lá, lần này ĐT tui lại muốn comment vài từ 
Lá bay bao giờ nhỉ?
Lá bay nhiên tự nhỉ?
Bay bay trong giấc mơ nào?
Bay bay trong xa xa lắm ?

Là Lá mơ
Mơ về con đường nhỏ
Mơ về con đường nhỏ
Là Lá mơ…

Là Lá nghe
Nghe về bâng khuâng những nhành hoa nhỏ
Chia tay những ngày xa xa lắm

Lá ơi mơ đến bao giờ
Đến những chân trời xanh
Lá mơ đến bao giờ
Bao nhiêu mà vẫn cứ chờ mong

Lá bay mơ đến bao giờ
Rồi những Lá khác cũng bay đến bao giờ
Ôi những Lá bay
Ôi những Lá mơ…

Tặng Lá,
PS: (giờ ĐT tui đang tưởng tượng món thịt cầy với lá Mơ đây )

Tinhyeubattu0102tinhyeubattu0102 Monday, October 10, 2011 12:18:07 AM

Chiếc lá vàng rơi khẽ xoay vèo
Nhường cho lá mới sẽ lên thay
Lá vàng góp mình làm thiên cảnh
Khẽ xoay vèo-thế sự đổi thay
bigsmile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, December 31, 2011 2:06:57 AM

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Monday, March 12, 2012 11:55:15 PM

Happy Birthday LaThu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.