Tuesday, January 27, 2009 9:47:27 AM
Đầu tiên, chúc tất cả mọi người những ngày Tết thật vui, đầm ấm và hạnh phúc. Chúc năm mới luôn gặp may mắn, mạnh khỏe, vui vẻ và vạn sự như ý.
Hôm nay là ngày vui đối với tất cả mọi người, nhưng với bọn mình thì niềm vui còn được nhân lên khi mr. husband xông nhà bằng việc hoàn thành nghĩa vụ cao cả. Đợt này chắc sẽ được ăn mừng to vì có nhiều điều cần phải ăn mừng, mà như vậy thì cũng một công được ba bốn năm sáu việc 
Năm cũ Mậu Tý 2008 với mình cũng khá nhiều trắc trở gian nan. Tiễn năm cũ, chào năm mới với hy vọng năm mới sẽ mang đến nhiều điều may mắn tốt đẹp.
Mùa xuân thứ 9 tha hương. Cứ tưởng đã quen nhưng đến thời khắc giao thừa vẫn thấy lòng nao nao đến lạ. Nhớ không khí Tết, cảnh sắc mùa xuân, nhớ mưa xuân và cả những bài hát mà mỗi lần vang lên là như mang đến cả một mùa xuân tràn trề sức sống.
Sunday, June 1, 2008 4:25:48 PM

Vậy là mùa cherry lại đến..
Một loại hoa quả mà khi về VN mình sẽ phải nhớ, vì VN ko có, chính là cherry. Hình như ai cũng thích cherry thì phải, mình chưa thấy ai nói là ko thích cả. Mỗi năm cứ đến tầm này là cherry bắt đầu chín. Mùa cherry cũng ngắn lắm, nên khi bắt đầu có là phải tranh thủ ăn nhanh hihi.
Mọi năm khi còn sống ở KTX Schönherz, ngay cạnh KTX là cây cherry to đùng. Vậy mà trong suốt cả 5.5 năm sống ở đó mình mới đi hái cherry ở cây đó được 2 lần. Tại lúc nhớ ra thì có khi nó chưa chín, lúc khác nhớ thì cây đó đã bị người khác vặt trụi rùi. Lần nào mà chạy xuống đúng dịp thì hái cho vào 1 túi bóng to đùng đảm bảo những ai đến sau mình thì gần như chẳng còn gì để hái nữa.
Hôm nay đến nhà người quen chơi. Nhà ở trên núi mà phải đi bộ 1 đoạn khá dài, cũng đến cả km. Nhưng nhờ vậy mà phát hiện ra ở đó có bao nhiêu là cây cherry, lại đúng vào mùa hihi. Thành quả là bây giờ lại có 1 rổ cherry to uỳnh, phải tự kiềm chế bản thân sợ ăn nhiều đau bụng.
Kế hoạch là tuần sau đi hái tiếp. Mà bây giờ có nhiều thứ để hái lắm, ko chỉ cherry mà còn có mận, dâu nữa. Mùa hè là mùa của hoa quả mừ
Saturday, May 31, 2008 8:06:24 PM
Hì, đó chỉ là lời bài hát mình đang nghe. Nghe cả buổi tối hôm nay.

Hồi bé, mình lý tưởng hóa cuộc sống lắm. Một trong những điều lý tưởng hóa đó là sau này khi mình có chồng, mình sẽ là một người vợ thật tốt, yêu chồng và ngoan ngoãn, ko bao giờ cãi nhau..vv. Bây giờ thực tế đang phản bác lại cái lý thuyết lý tưởng đó của mình. Mình hư, mình chẳng biết chăm lo cho chồng, toàn khiến chồng phải lo lắng và suy nghĩ cho mình. Chẳng thương và yêu chồng, hình như mình yêu bản thân mình nhiều hơn. Ích kỷ nhỉ, và mình cũng thất vọng về bản thân mình nhiều lắm.
Mình tự bảo phải sống tốt hơn, phải người lớn hơn. Nhưng người lớn sao khó quá. Mà chẳng lẽ mình định vô tư ko biết lo nghĩ như thế này mãi sao. Gần 30 tuổi rồi đấy
Saturday, May 3, 2008 6:51:27 PM
Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ khi lấy vợ, trở thành ... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô ... "xếp sòng"
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy,giờ không còn gì .
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị ... đì lai rai
Khổ thân cho kiếp con trai
Mỗi lần lấy vợ bằng hai lần ... mù
Lưng thì mỗi ngày mỗi gù
Cày ba bốn job để bù nàng tiêu
Ngày xưa thì giống ... Triển Chiêu
Nay thì từa tựa lão tiều phu gia
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì ... xì tốc (stock) đang đà đi lên
Ngày nay stock lênh đênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Còn đâu quà cáp như ngày xa xưa
Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Ta tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp , tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên ta ... ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm
Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về
Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bước ngang đồ nàng
Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha
Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông
Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Đêm về lại bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng
Đi bác sĩ , mua thuốc thang
Cũng không chữa hết bệnh nang... hay la
Khi ta làm hết việc nhà
Tự nhiên nàng khỏe, tức là ... ngủ ngon
Lúc nghĩ tới chuyện ... có con
Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ ... tu cha cho rồi
Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giải bày vợ hay
May ra vợ có ... nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu :
"Nhất vợ nhì trời, đừng ẩu ... phanh thây !!! "
Saturday, May 3, 2008 5:26:10 PM
Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
Tuesday, November 27, 2007 3:58:01 PM
Poem
- Nguyễn Lam Điền -
Em không đến bên anh lúc buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn
Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố
Lỡ đâu phố có thêm người
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
Chỉ khi nào
người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh ...
Friday, October 5, 2007 9:37:27 PM
Đoạn phim ngắn này chắc đã nhiều người đã được xem, riêng tớ mới chỉ được xem lần đầu cách đây mấy tháng trước. Lần đầu tiên xem phim khóc luôn tại xúc động quá. Xem đi xem lại vẫn thấy phim chứa đầy tình cảm cha con, mà đặc biệt hơn là cha và con gái. Hôm nay chợt nhớ lại, xem lại và càng thấy yêu và nhớ bố nhiều hơn.Read more...
Wednesday, October 3, 2007 12:30:39 AM
BlondeJokes
An Irishman, a Mexican and a blonde guy were doing construction work on scaffolding on the 20th floor of a building. They were eating lunch and the Irishman said, "Corned beef and cabbage! If I get corned beef and cabbage one more time for lunch I'm going to jump off this building."
The Mexican opened his lunch box and exclaimed, "Burritos again! If I get burritos one more time I'm going to jump off, too."
The blonde opened his lunch and said, "Bologna again. If I get a bologna sandwich one more time, I'm jumping too."
The next day the Irishman opened his lunch box, saw corned beef and cabbage and jumped to his death.
The Mexican opened his lunch, saw a burrito and jumped too.
The blonde guy opened his lunch, saw the bologna and jumped to his death as well.
At the funeral the Irishman's wife was weeping. She said, "If I'd known how really tired he was of corned beef and cabbage, I never would have given it to him again!"
The Mexican's wife also wept and said, "I could have given him tacos or enchiladas! I didn't realize he hated burritos so much."
Everyone turned and stared at the blonde's wife.
"Hey, don't look at me," she said, "He makes his own lunch!"