We'd you go?! I miss you so...
Saturday, May 31, 2008 8:06:24 PM
Hì, đó chỉ là lời bài hát mình đang nghe. Nghe cả buổi tối hôm nay. 
Hồi bé, mình lý tưởng hóa cuộc sống lắm. Một trong những điều lý tưởng hóa đó là sau này khi mình có chồng, mình sẽ là một người vợ thật tốt, yêu chồng và ngoan ngoãn, ko bao giờ cãi nhau..vv. Bây giờ thực tế đang phản bác lại cái lý thuyết lý tưởng đó của mình. Mình hư, mình chẳng biết chăm lo cho chồng, toàn khiến chồng phải lo lắng và suy nghĩ cho mình. Chẳng thương và yêu chồng, hình như mình yêu bản thân mình nhiều hơn. Ích kỷ nhỉ, và mình cũng thất vọng về bản thân mình nhiều lắm.
Mình tự bảo phải sống tốt hơn, phải người lớn hơn. Nhưng người lớn sao khó quá. Mà chẳng lẽ mình định vô tư ko biết lo nghĩ như thế này mãi sao. Gần 30 tuổi rồi đấy

Hồi bé, mình lý tưởng hóa cuộc sống lắm. Một trong những điều lý tưởng hóa đó là sau này khi mình có chồng, mình sẽ là một người vợ thật tốt, yêu chồng và ngoan ngoãn, ko bao giờ cãi nhau..vv. Bây giờ thực tế đang phản bác lại cái lý thuyết lý tưởng đó của mình. Mình hư, mình chẳng biết chăm lo cho chồng, toàn khiến chồng phải lo lắng và suy nghĩ cho mình. Chẳng thương và yêu chồng, hình như mình yêu bản thân mình nhiều hơn. Ích kỷ nhỉ, và mình cũng thất vọng về bản thân mình nhiều lắm.
Mình tự bảo phải sống tốt hơn, phải người lớn hơn. Nhưng người lớn sao khó quá. Mà chẳng lẽ mình định vô tư ko biết lo nghĩ như thế này mãi sao. Gần 30 tuổi rồi đấy







