M.Hung

Đi tìm chút kỹ niệm, giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỹ niệm thoáng qua, những dòng cảm xúc dâng trào...It's My Memories

Subscribe to RSS feed

Solution for the "Microsoft Office Word has stopped working" problem


1. Open up Regedit. (Go to Start and type "regedit" in the search field and press enter.)

2. In Regedit navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data

3. Right mouse click on the "Data" folder and delete it.

4. Open up Word, close it, and voila, problem solved.

Cách tháo gỡ KMS 9.0 cho điện thoại di động

Cài KMS 9.0 cho đt được một thời gian, đến lúc muốn remove nó đi mà quên mất code, tìm trên các diễn đàn mà không có câu trả lời thích hợp, sau nghịch một lúc thì KMS 9.0 đưa ra hướng dẫn lấy lại code: đơn giản chỉ vào trang web http://mobile.kaspersky.com/recover-code và làm theo hướng dẫn, thế là mình có thể tự lấy code mới và gỡ bỏ một cách bình thường.

TÔI YÊU EM

Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;

Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,

Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.


***

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.


PUSKIN (Nga)

(Thúy Toàn dịch)




Nỗi nhớ

Đã gần 4 tháng về ở ẩn (Tôi thường nói như vậy khi quyết định thay đổi công việc), có những thay đổi, có những xáo trộn trong công việc và cuộc sống, và vẫn chờ đợi cho một new assignment cho công việc tạo nên những cảm xúc lẫn lộn và khá hỗn độn.

Từ nơi ồn ào, đông đúc náo nhiệt nhất về nơi khá yên tĩnh, yên bình và đôi chút bình dị. Từ nơi mà công việc luôn ở trong một guồng xoay gần như liên tục không ngừng nghỉ và tạo ra nhiều áp lực trong công việc về chỗ công việc mà hiện tại vẫn đang gián đoạn, có nhiều thời gian rãnh rỗi và đang chờ đợi cho một new assignment. Một nơi mà cuộc sống của mình được lo từ A đến O ( từ P đến Z thì ko ai lo cho được) đến nơi mà mình phải tự lo từ A đến Z... Đổi lại là một nơi yên bình, thoải mái, gần nhà hơn và hướng tới một sự ổn định trong cs và cv.

Cuộc sống đem lại nhiều tâm trạng khác nhau, và nó mang lại cho mình những loại gu âm nhạc khác nhau. Đợt này kết loại nhạc trữ tình ghê gớm, đã nghe nhiều bài nhưng có một bài mà nghe mãi vẫn thấy hay, chưa thấy chán-bài "Nổi nhớ". Nhưng mình thấy giọng hát ở đây là hay hơn cả, có lẽ giọng hát nữ thì hợp hơn. Xin gửi tặng tất cả mọi người.



Nỗi Nhớ _ Phú Quang

Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy


Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ


Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!



Entry for nothing!

Lâu lắm rồi ko có thời gian viết blog, công việc mới đã lấy hết thời gian và điều kiện để viết blog hay hỏi thăm mọi người. Giờ cũng chẳng biết viết gì nữa, thôi thì viết mấy chữ này gọi là post cái entry cho nó mới vậy.

Happy to all! smile

Entry for the time in CanTho.

Today is my last working day in Can Tho SC Bridge, My mission has finished, it's time to say goodbye Binh Minh, Ninh Kieu, Can Tho where i've lived.
My Hoa-Binh Minh where i live is too quite and boring, that's why i nearly have no activity here during all the time i lived here except working. Ninh Kieu is the center district of Can tho city, it's a tourist place for its quite fresh clean air, especially there is Ninh Kieu boat station which is famous in the song "Chiec ao ba ba", It's not so beautiful, it's a small tourist boat station on a small Ninh Kieu park by the river only. But in general, It's still a attractive tourist place for resting, that's why there are so many foreigners come here everyday. And I was very happy to welcome my friends who are all teachers came here for visiting, and i was very surprised and happy to tell them when they caring and asking me very much about my construction, because it's very famous for not only its scale but also the event on 26-9-2007.

The time i worked here is really my difficult period as well as our staff, it's my first project but i faced a lot of difficulties not only from my works especially after 26-9-07, some people left here and there are only 4 engineers and 1 supervisor keep working up to the end of their works, who are all from the North (Of course there are some people from the South but they are not engineers, some foreign supervisors and engineers). 1 person left here 2 weeks before, today is my last working day, 1 engineer and 1 supervisor are leaving on the 31st of July, So Mr Tan-Last engineer still stays here up to October may be. We usually asked to each others 1 question: "Who will be the last one leave the South of Vietnam (it means leaving here), and now we have the aswer, he is Mr Tan, poor him. Mr Tan, happy and goodluck to you, it will be one very dificult period for you.

After this project, i will go to work in HCM, and tomorrow i will be there to discuss something about my new job there before returning home for my 2 week holliday, I expected it for so long. So, see you then. Miss you, my friends, my opera.

Some pictures about Ninh Kieu park and boat station.




Listen to "Chiec ao ba ba"

Time's passing by!

My boss, As I told you, I want to leave here before the 20th, and it's coming now. Today is Saturday, Sunday-off is tomorrow, but you are not here now, after the meeting in HN office, you may be on relaxing or doing something like that, You just be back on Monday, 20th, the final day i want to leave here. But i'm imagening what i have to do for you, the things from your mind that are sometimes unrealizible or for nothing as they were. My mission (as some my colleages here) nearly finished, I don't know ưhat to do while you still keep silent, I know you are waiting like me also, but you should not do like that, it make me crazy and unbearable, I'm now just waiting for you and tell you that i want to leave here on right that day, the 20th.

My next job will be MC tower, District 1, HCM city, But i don't want to think about it, I just want a 10-:-14 days vacation after leaving here, and then make plan for my future.


Listen to Time's Passing at: http://www.elyrics.net/read/m/michael-kiske-lyrics/time_s-passing-by-lyrics-18.html

Time's Passing
-Michael Kiske-


Well I see all those faces
Who'll never believe in this world
Oh I, I've been wasting so much time
Time to get into their minds
Oh I will never close my eyes
Will never lie
It's time to make it happen
Go inside

Time's passing by
We are getting closer to it
Come and take my hand
Leave behind the nasty world
That surrounds you and I
And finally we fly
We can make it
If you really want you can get it
Get it out of your head -

Well I've seen all those places
I've seen all the pain in this world
Oh I, I've seen them waste their lives
Day by day, living lies

Time's passing by
We are getting closer to it
Come and take my hand
Leave behind the nasty world
That surrounds you and I
And finally we fly
We can make it
If you really want you can get it
Get it out of your head -

Crime! Time!

Time's passing by
We are getting closer to it
Come and take my hand
Leave behind the nasty world
That surrounds you and I
And finally we fly
We can make it
If you really want you can get it
Get it out of your head -


PS:// I just like the tile " time's passing by" first.

Ngày buồn!

Có lẽ ngày hôm nay là một trong số khoảnh khắc buồn nhất trong hơn 2 năm sống và làm việc ở đây của tôi.
Buồn thứ nhất vì cách làm việc của 1 anh đồng nghiệp, anh ấy là một người tốt, rất tốt để người khác tôn trọng nhưng thực sự trong công việc tôi chưa bao giờ đánh giá cao anh ấy, vì trong mắt tôi anh ta quá thiếu quyết đoán và đôi khi quá nhu nhược và quá sợ sếp nên sếp bảo gì cũng làm mặc dù biết là kô tốt. Anh ấy có một câu nói vui khi nói chuyện với mọi người đó là "Cứ để yên xem sao", vâng câu này khiến người ta bật cười trong lúc nói chuyện phiếm nhưng có lẽ vì anh ấy nói câu này khá nhiều và thực sự trong công việc anh ấy cũng thể hiện rõ điều này vì thế cho nên tôi đã kô thích câu nói này lắm mặc dù đó là một câu nói vui. Có thể nói anh ấy làm công việc site coordinator, một vị trí có thể lên kế hoạch và có thể chỉ đạo sai bảo nhiều người, nhưng ngay cả một anh công nhân thủ kho mà anh ấy cũng chỉ biết than phiền lẩm bẩm tại sao nó làm thế này, thế kia không tốt mà lại không la mắng, nói trực tiếp với anh công nhân đó đi, tại sao lại "cứ để yên xem sao" làm gì, một người nấu ăn nấu không tốt, món này không ngon, nhiều người ăn không hợp, thấy một vài điều chướng mắt, anh ấy cũng không nói ngay mà nói lại với anh em là "cứ để yên xem sao"..., như thế đâu có giải quyết được vấn đề. Những ai đã đi làm thì đều hiểu rõ cách đánh giá công việc như thế nào, điều quan trọng nhất là cách làm việc thế nào và hiệu quả công việc ra sao. Và quả thật để hôm nay viết ra những dòng này, vì cũng có những bức xúc mà ngày hôm nay anh ấy đã làm một việc mà làm cho tôi không thể tôn trọng được, một việc chỉ là nhỏ con thôi nhưng cũng xé ra to (Tuy nhiên với con người anh ấy, những công việc người khác cho là nhỏ thì anh ấy cũng có thể cho là lớn lao, quan trọng), nhưng trong môi trường làm việc với những người nước ngoài nhất là những người đến từ châu Âu trong cty tôi, người Việt mình cũng có sự khác biệt trong công việc mà nhất là tình cảm với nhau và tình cảm trong công việc, mặt khác dẫu sao những người đến từ trời Âu họ cũng không tin mình, điều đó thể hiện rõ những ngày gần đây mà anh ấy cũng hiểu rất rõ, chính vì thế đôi khi người Việt mình trong cty phải bảo ban nhau, cùng nhau phối hợp làm việc cho tốt trên phương diện tình cảm và mục đích cuối cùng cũng là hoàn thành tốt nhất công việc. Thế mà hôm nay, việc làm của anh ấy khiến mình cảm thấy thất vọng và mất đi sự tôn trọng.
Tất nhiên, với tính cách của tôi, ngay lúc này tôi muốn viết ra để giữ lại cảm xúc thật ngay lúc này, vì có thể một lúc nữa tôi sẽ không viết được nữa, và có thể chiều nay, hay lâu thì ngày mai, mọi chuyện cũng sẽ như cũ, coi như cũng không có gì cả.[/FONT]


Nói thêm một chút về 1 ông sếp Tây của tôi, đó là một con người của công trường, mang tính cách của 1 con người công trường và một dòng máu của người Đức chính hiệu, tuy nhiên trong mắt tôi cách làm việc của ông ấy chỉ là của một người xuất phát từ công nhân có kinh nghiệm mà thôi. Ông ấy quá nóng tính và không bao giờ có kế hoạch cho một công việc lâu dài chính vì thế mà ông ấy mặc dù mang chức danh kỹ sư construction maneger nhưng mãi mãi chỉ là đi công trường này đến công trường nọ mà không bao giờ và chưa bao giờ được làm PM-Project maneger mặc dù đã bước sang tuổi lục tuần. Cũng vì điều này mà tôi chưa bao giờ tôn trọng cách làm việc của ông ấy mặc dù ông ấy cũng được đánh giá là mặc dù nóng tính nhưng rất tốt. Và đặc biệt những việc làm gần đây và hôm nay của ông ấy cũng khiến tôi khá thất vọng và cảm thấy buồn.
[/COLOR]

Những điều đó hôm nay đã khiến tôi cảm thấy dispointed và thực sự đã thốt lên một từ Bullshit.(sorry)
But tomorrow will be different today! Happy to all! It is just current feeling.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30