Tôi muốn sống trong nước Mỹ nào?
Saturday, September 8, 2012 9:10:34 AM
Tháng 11 này tôi phải lựa chọn xây dựng nước Mỹ nào. Có hai lựa chọn. Nước Mỹ do Romney-Ryan xây dựng, và nước Mỹ do Obama-Biden phác họa trong Đại Hội Đảng Dân Chú vừa qua ở Charlotte.
Tôi đã theo dõi hai đại hội của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tôi không những chỉ nghe họ nói. Tôi còn tìm tài liệu về họ, nghiên cứu những gì họ đã làm trước đây.
Tôi sẽ phải lựa chọn giữa hai nước Mỹ.
Nước Mỹ của Romney-Ryan mạnh ai nấy lo. Luật pháp được làm ra để lấy tiền dân nghèo bỏ vô túi một vài người giàu. Obama vạch rõ lịch sử 30 năm chủ trương của đảng Cộng Hòa ở Mỹ. Ngân sách thặng dư, chia tiền cho Tỷ Phú. Ngân sách thiếu hụt, cho tiền Tỷ Phú. Trời mưa, cho tiền Tỷ Phú. Trời trở lạnh, lại cho tiền Tỷ Phú. Họ không biết làm gì khác ích nước lợi dân ngoài chuyện lấy tiền ông già bà cả, lấy tiền sửa của trẻ thơ, tiền ăn của trẻ con nghèo đói, tiền chữa bệnh, tiền thất nghiệp v.v.. để bỏ túi thêm cho Tỷ Phú.
Nước Mỹ của Romney-Ryan sẽ bỏ quyền tự do và công bằng đạt được trong mấy trăm năm nước Mỹ lập quốc và dựng nước. Quyền bình đẳng Nam-Nữ do Obama ký thành luật, làm cùng một việc sẽ được trả lương bỗng bằng nhau, sẽ không còn nữa.
Quyền của phụ nữ quyết định về sức khỏe và thân thể của mình cũng sẽ được bãi bỏ. Quyền được săn sóc sức khoẻ khi đau yếu, quyền được sống một cuộc đời đáng sống khi thất bại, té ngựa, đau yếu, sẽ không còn nữa.
Quyền được đi học, quyền có lính chữa lửa giúp chúng ta khi nhà cháy, quyền có cảnh sát bảo vệ nếu bị ăn cướp, những quyền này trở thành vô nghĩa. Ngân sách của Ryan sẽ cắt hết mọi ngân khoản này để lấy tiền cho Nhà Giàu.
Quyền công dân bình đẳng trước pháp luật sẽ không còn nữa. Họ sẽ tạo ra 2 hệ thống luật pháp hai hệ thống thuế khóa khác nhau tại Mỹ, một cho một thiếu số Nhà Giàu trốn thuế, và một hệ thống pháp luật khác cho những di dân nghèo khổ, và những công dân hạng nhì như tôi, phải đóng 28% thuế trong lúc ứng cử viên Tổng Thống Romney-Ryan đóng thuế ít hơn tôi. Một hệ thống pháp luật cho giới 1% tỷ phú ngày càng giàu thêm, và một hệ thống pháp luật khác cố tình lấy tiền của 99% dân chúng bỏ vô túi của giới 1%?
Tôi sẽ bỏ phiếu cho Romney-Ryan xây dựng một nước Mỹ của những người trốn thuế, đóng cửa nhà mày ở Mỹ, đem tiền đi Trung Quốc mở nhà máy, đem hàng rẻ tiền về cạnh tranh với hàng nước Mỹ của tôi?
Tôi sẽ lựa chọn sống trong nước Mỹ nào? Nước Mỹ mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy trốn thuế, Tổng Thống và nhóm bạn của ông trốn thuế còn nhiều hơn ai trong nước Mỹ này? Một nước Mỹ lúc nào cũng để ý tới màu da của tôi, và kỳ thị tôi và con cái của tôi, đồng hương của tôi?
Nước Mỹ một người da đen như Obama dù được sanh ra ở Hawaii, cũng bị họ nói là người ngoại quốc, không phải công dân Mỹ, không có tinh thần và suy nghĩ của một người Mỹ? Một nước Mỹ họ hổn láo với Tổng Thống của họ, đòi đuổi Obama về Kenya. Nếu họ đuổi Obama về Kenya, họ sẽ đuổi tôi về Việt Nam? Hỗn láo.
Obama trong bài diễn văn nhận lời đảng Dân Chủ đã nói nhiều về quyền công dân (Citizenship). Các bạn Việt Nam đừng sợ. Còn Obama, còn chúng ta. Chúng ta là dân Mỹ, và có quyền ở lại đây tranh đấu, bỏ phiếu. Không một Romney-Ryan nào ăn hiếp chúng ta được, nếu chúng ta đoàn kết.
Một nước Mỹ họ đè đầu được da đen, họ sẽ đè đầu da vàng và phụ nữ. Nên nhớ quyền di dân da vàng được phép vô nước Mỹ đông như ngày nay không bị kỳ thị do Kennedy và đảng Dân Chủ tranh đấu được vào những năm 1960, vào lúc người da đen và đàn bà được đầu phiếu bình đẳng ở Mỹ.
Tôi muốn sống trong nước Mỹ của Romney-Ryan, hay tôi muốn sống trong nước Mỹ thiên đàng của di dân, nước Mỹ đã chào đón tôi, và cho tôi một cuộc đời xứng đáng, đáng sống?
Một nước Mỹ của chúng ta , thay vì mạnh ai nấy lo? Nước Mỹ với những người như Obama và nhiều đứa con di dân nghèo khổ khác, làm lụng cực khổ xây dựng, cùng làm cùng hưởng, ở đó lời hứa thiêng liêng là nếu các bạn đến đây làm việc cần cù, nước Mỹ sẽ giúp giấc mơ cuộc đời hạnh phúc các bạn thành hiện thực?
Một nước Mỹ đón nhận những người bị ức hiếp bị đất nước của họ đàn áp chà đạp, đến đây tìm một cuộc đời đáng sống, tự do? Tôi muốn sống trong nước Mỹ nào? Tôi phải bỏ phiếu như thế nào, cho tôi, con tôi, đồng hương 1.5 triệu người tử Việt Nam tới hiện đang sống ở Mỹ, và nhiều triệu người Việt Nam khác sẽ từ từ tới đây trong tương lai xa?













