Skip navigation.

Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc... My retirement years...

In search of happiness: Family ties, Friendship, Ballroom dancing & Travel..

Learning the Hustle with a champion..

,


Tuổi già cần vận động và sống lạc quan yêu đời, mới sống lâu và hạnh phúc được. Chúng tôi học khiêu vủ nhiều năm từ năm 60 tuổi đến nay, để giải trí và giử gìn sức khoẻ lúc tuổi già. Khiêu vủ đem lại nhiều phút giây say đắm, hạnh phúc tuyệt vời. Các bạn có xem phim “Shall we dance?” chưa? Tâm trạng cũa tôi giống tâm trạng nhân vật trong phim nầy.., giống phần nào.




Cô giáo dạy chúng tôi môn Hustle là Lori Ann Greenhouse, nhiều lần vô địch thế giới về môn Hustle, với partner củ là Roberto Pagan, và partner mới những năm sau nầy là Kelvin Roche. Mời các bạn xem vợ chồng già chúng tôi biểu diển Hustle tại DanceSport ở Manhattan, New York City, năm tôi 68 tuổi..

"Something was missing from our lives until we discovered DanceSport. We had everything: love, a good marriage (45 years now), nice children and grandchildren, a good career on Wall Street. But 7 years ago, when we joined DanceSport, we discovered a different human dimension of life. Since then, dance became a very important part of our lives" (DanceSport Times, Issue No 4, Winter 2004/2005, page 3).

Photo Album “Happy Dancing”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/albums/show.dml?id=158183

Blog “Happy Dancing”:
http://journals.aol.com/ddanle/happy-dancing/

Video clip "Happy Dancing":
http://youtube.com/watch?v=HPj_-AFGaCI

Click link sau đây, hoặc click “Read More” để xem video clip “Dancing the Hustle”:
http://youtube.com/watch?v=L4-h_yQNelc

Đi giang hồ với người tình trăm năm..(9) Xem biểu diển Flamenco ở SpainĐi giang hồ với người tình trăm năm..(10) Đi river cruise ở Spain và Portugal

Comments

not2y_not2o 19. July 2007, 12:14

hôm nay tình cờ ghé thăm Blog của cô chú.. cháu thấy rất ngưỡng mộ.. và có chút ghen tị với hạnh phúc của cô chú :smile: chắc cô chú sẽ thấy buồn cười. cháu năm nay 32 tuổi, sở dĩ cháu nói ghen tị là vì không biết sau này khi cháu như tuổi của cô chú bây giò có được hạnh phúc như thế không ( cháu ghen tị trước ấy mà )

cháu nghĩ là cháu sẽ ghé thăm Blog của cô chú nhiều hơn. có thể đối với cô chú thì đây là nơi gửi gắm những kỉ niệm sau mỗi chuyến đi , những xúc cảm và cảm nhận về cuộc sống, con người và quê hương....còn với riêng cháu. từ lúc ghé vào đây cháu cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và có một cái gì đó thôi thúc phải cố gắng phấn đấu cho cuộc sống tương lai.

cháu nghĩ để có được hạnh phúc như bây giờ cô chú đã phải nỗ lực rất nhiều. cháu cảm thấy rất khâm phục vì điều đó.nhưng cũng có lẽ là do Chú may mắn có được cô và Cô may mắn có được chú. :smile:

cháu chúc cô chú & gia đình ta luôn mạnh khoẻ và xin chúc cô ngày càng trẻ đẹp ( mà thực sự thì cô rất trẻ đẹp )

xidau 20. July 2007, 08:07

Oh ! Cái hình thứ 2 cô chú nhảy Rumba, nhìn cô đẹp quá chú à ! Cô chú thật hạnh phúc và đáng cho bọn trẻ tụi con ngưỡng mộ. Chúc cô chú luôn khỏe.

NguyetThu 29. July 2007, 05:07

Thấy cô chú có ghé nhà cháu nên cháu cũng đến thăm nhà cô chú một tí. Nhà cô chú to nè, đẹp nè mà đó là những thứ phụ. Cái nổi bật nhất là thấy cô chú hạnh phúc quá. Hổng biết sau này cháu có được thế không?
Cô chú mãi như thế nhé.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31