Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc. Đi, xem, biết và hiểu thế giới bao la chúng ta đang sống

In search of happiness: Family ties, Friendship, Ballroom dancing & Travel..

New York my hometown..

,

We came to New York in 1975, and since then we learned to love New York. Here are some pictures of my hometown for the last 32 years..

Album "New York, my hometown":
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/albums/show.dml?id=238248

Tháng Tư năm nay, tôi làm hai chuyện hoàn toàn trái ngược. Tôi đả dành một vài bài và hình ảnh nhắc lại thảm cảnh của người Việt Nam trong tháng Tư buồn. Và bây giờ tôi xin để dành một chút thời giờ nghỉ đến một vài khía cạnh đẹp, vui, một cái nhìn vui hơn cho tương lai.

Chúng ta không thể nào ngồi dưới gốc cây chờ sung rụng. Chúng ta không thể nào hạnh phúc được, nếu chúng ta không dứt khoát quyết tâm lựa chọn hạnh phúc. Chúng ta phải quyết tâm rời bỏ những ý tưởng tiêu cực để dấn thân tìm kiếm niềm vui những ngày còn lại trong đời.

Tôi học một bài học do học trò củ của tôi dạy. Đi tham dự Đại Hội Trùng Phùng VTT Thế Giới tại Washington DC về (mùa xuân 2006), tôi thấy được niềm vui trùng phùng gặp lại các bạn củ. Tôi hiểu được chúng ta sẻ không thể nào hạnh phúc được nếu không chịu ra khỏi lớp vỏ sò tôi đả sống mấy chục năm nay. Tôi quyết tâm tìm lại học trò củ, bạn củ, và xây dựng tình bằng hửu chân thành, vui những ngày còn lại trong đời. Tôi đả trở thành một con người khác, quan tâm đến bạn (học trò củ bây giờ là bạn) nhiều hơn, và tôi đả sống được nhiều ngày vui..

Tôi cũng đả nhìn lại thành phố khó thương nầy, New York City, để tìm hiểu và yêu New York như bao nhiêu triệu người trên thế giới mổi năm đến đây, để yêu New York.. Năm nay tôi quyết tâm khám phá trở lại New York, xem có gì vui không. Và mời các bạn thỉnh thoảng viếng Blog, để cùng chia sẻ với tôi những hình ảnh vui của quê hương thứ hai nầy, nơi tôi sẻ phải sống và biết đâu, chết tại đây..


Mùa đông New York, đẹp và thơ mộng lúc chúng tôi còn trẻ. Bây giờ già rồi rất sợ mùa đông. Lúc trời bắt đầu lạnh, chúng tôi thường đi Orlando trốn lạnh..


New York ban đêm. Hai building Empire State và Chrysler Buildings sáng chói trên nền trời New York, thành phố sáng rực ban đêm, nổi danh là thành phố không bao giờ ngủ...


Khu Times Square nổi tiếng. Mổi năm cả triệu người khắp nơi trên thế giới đến đây chờ đợi năm mới. Gia đình chúng tôi, bạn bè và con cháu thường vặn TV chờ đợi countdown trái cầu rơi xuống, để chúc nhau: “Happy New Year”..


South Street Seaport là nơi chúng tôi làm việc trên 20 năm. Gần khu Wall street, trung tâm tài chánh thế giới. Buổi chiều đi làm về, ghé khu nầy nhậu một chai beer, nhìn người đi đường qua lại, cũng vui cuộc đời trong mấy chục năm làm việc..


Learning to dance with the ChampionsSpring has arrived in New York..

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30