Một vài hình ảnh ngày July 4th ở New York nơi tôi đang sống.. (7)
Wednesday, 11. July 2007, 12:51:46
Tôi phải khó khăn lắm mới thuyết phục được người mẩu của tôi đi theo. New York City quá củ đối với chúng tôi, sống ở đây 32 năm rồi. Ngoài ra ngày July 4th phải ăn mừng với bạn hửu hay con cái, ăn barbecue uống một vài chai bia, vui hưỡng một ngày sống ngoài trời (outdoor).
Hôm nay chúng ta hảy nhứt quyết rời Wax Museum để tiếp tục thăm viếng thành phố New York. Nếu các bạn muốn, sau loạt bài nầy, tôi sẻ đăng thêm hình danh nhân thế giới với lời chú thích, cho các bạn thưỡng thức, đặc biệt các bạn đang sống ở Việt Nam. Trong một đời sống cạnh tranh toàn cầu, chúng ta phải biết thế giới bao quanh chúng ta. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng...
Hôm nay mời các bạn viếng thăm một khu nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm 19 tòa nhà cao ốc chọc trời nằm trên 22 mẩu đất, thuộc gia đình Rockefeller. Năm 1975, đêm 2 tháng năm, chúng tôi cùng hơn 100 người thuộc đại gia đình Chase Saigon, đả đáp xuống phi trường Kennedy từ Los Angeles. Rockefeller lúc đó là chủ tịch ngân hàng Chase cùng các “chức sắc” Chase Manhattan Bank đả ra phi trường đón chúng tôi. Nghỉa cử “welcome” nầy của người lảnh đạo Chase, tôi không bao giờ quên..
“Rockefeller Center is a complex of 19 commercial buildings covering 22 acres between 48th and 51st Streets in New York. Built by the Rockefeller family, it is located in the center of Midtown Manhattan, spanning between Fifth Avenue and Seventh Avenue. It was declared a National Historic Landmark in 1988. It is the largest privately held complex of its kind in the world, and an international symbol of modernist architectural style blended with capitalism.” (Wikipedia).
Photo Album "Rockefeller Center":
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/albums/show.dml?id=308635
Quang cảnh Rockefeller Center ngày lể độc lập July 4th rất vui, cờ Mỷ đấy hết, chỉ treo cờ Mỷ thôi. Ngày thường đến đây các bạn có thể thấy cờ của cả thế giới ngập trời. Thú thật tôi chưa lần nào tò mò đi vòng quanh đây xem thử có treo cờ Việt Nam không. Có lẻ một ngày nào rảnh tôi sẻ làm chuyện nầy...
Một góc cạnh khác của khu Rockefeller Center. Sau lưng vợ tôi là Rockefeller Plaza. Cuối tháng 11 mổi năm, lể thắp đèn cây Christmas tại đây được cả thế giới theo dỏi, vì được các đài TV nổi tiếng đặc biệt NBC trực tiếp truyền hình. Đài NBC được đặt tại một building bên kia đường, cũng trong khu Rockefeller Center nầy...
Tượng Promotheus nổi tiếng. Khi thấy tượng nầy, các bạn nhận ra ngay đây là Rockefeller Plaza. Mùa đông khu nầy có một skating ring, du khách tới đây trượt tuyết rất vui. Nhiều phim nổi tiếng của Hollywood đả chụp lại quang cảnh nầy..
Mùa đông đến skating ring nầy trượt tuyết, mùa hè đến đây, ngồi dưới bóng mát ăn trưa, thật tuyệt vời. Bên kia đường là Rainbow room, một nhà hàng sang trọng nổi tiếng, bối cảnh màn nhảy tango trong phim Scent of a woman. Một người bạn Việt Nam đả ăn tối với bà xả nhân dịp kỷ niệm ngày cưới nhau, cho biết thật là tuyệt vời.
Các bạn có nhận ra đài NBC bên kia đường không? Một quang cảnh rất quen thuộc. Khu Rockefeller có 19 building, trụ sở cũa nhiều công ty quốc tế nổi tiếng, như GE, NBC, Mc Graw-Hill, Bank of America, Asociated Press, Radio City Music Hall….
Một góc cạnh khác cũa Rockefeller Center. Khu nầy tên là Promenade, rất đẹp, du khách đến đây đi dạo, ngồi ngắm hoa, ngắm người đẹp đi qua đi lại, mua sắm đủ thứ, tại nhiều tiệm nổi danh, như Saks Fifth Avenue bên kia đường. Có thể so sánh được với khu Nguyễn Huệ ở Saigon, hay khu Hà Nội 36 phố phường không?
Tại khu Promenade nầy, một cây chuối gợi tôi nhớ đến Việt Nam. Chắc có lẻ phải về thăm quê hương một chuyến..
Quang cảnh khu Promenade hửu tình quá. Người tình trăm năm của tôi đến đây thấy cảnh nầy cũng còn dạt dào tình cảm với tôi. Bữa nào bà xả giận, các bạn thử dẩn bà tới đây xem có bớt giận không?
Trước khi rời khu nầy, các bạn nên viếng thăm nhà thờ St Patrick, nơi Đức Hồng Y giáo chủ của Mỷ cư ngụ..
“Rockefeller Center is a complex of 19 commercial buildings covering 22 acres between 48th and 51st Streets in New York. Built by the Rockefeller family, it is located in the center of Midtown Manhattan, spanning between Fifth Avenue and Seventh Avenue. It was declared a National Historic Landmark in 1988. It is the largest privately held complex of its kind in the world, and an international symbol of modernist architectural style blended with capitalism.”
(Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Center )














Vũ Thành An # 12. July 2007, 03:42
Ảnh của ông bà đẹp quá, cháu rất vui khi ông bà ghé thăm nhà cháu. Cháu chúc ông bà và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc ạ
Cháu Khoai Bi