Skip navigation.

Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc... My retirement years...

In search of happiness: Family ties, Friendship, Ballroom dancing & Travel..

Thăm viếng “The Citadel” ở Quebec City

, , ,

Đi giang hồ với người tình trăm năm..(36)

Lần nầy chúng tôi thăm viếng Quebec City như một du khách. Thành phố nầy dể thương, nho nhỏ, tây nhiều, dân chúng nói tiếng Pháp, nhưng không kỳ thị khó chịu với những người nói tiếng Mỷ như tôi..

Đặc biệt lần nầy chúng tôi lấy “tour” đi thăm thành lính “The Citadel”, một thành lính còn đang hoạt động, “tour guide” là một nhân viên Bộ Quốc Phòng Canada. Pháo đài nầy bảo vệ Cap Diamant, cửa sông St Lawrence, Gibraltar của Canada, nơi tàu bè phải đi ngang qua để vô Canada.. Đây là một địa điểm chiến lược. Ai kiểm soát được chổ nầy, sẻ kiểm soát được đường giao thông giữa Đại Dương và đất liền Canada...

Photo Album “Quebec City”:

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/albums/show.dml?id=279226

Thành lính “The Citadel” vẩn còn hoạt động. Súng ống các bạn thấy đều là súng thật. Cô “tour guide” là một nhân viên Bộ Quốc Phòng. Chúng tôi bắt buộc phải theo Cô đi tour, chớ không được lang thang đi một mình...


Mấy anh lính nầy đươc luyện tập để mặc đồ đỏ làm “guard” cho các dinh lảnh tụ, đặc biệt cho dinh của Quốc Trưởng..


Người đẹp New York có sợ xe tăng Canada không? Có vẻ không sợ..


Được sống với người tình trăm năm rồi, đâu còn sợ súng cà nông..


Lính Canada phải thờ Ông Sư Phụ. Lính Việt Nam mình thờ Sư Phụ trong lòng, thầm kín thôi. Lính Canada thờ thiệt. “Batisse the Goat” trong hình nầy là “mascot” cho “Royal 22nd regiment” trấn đóng tại thành The Citadel. Bốn người lính được trách nhiệm lo cho Sư Phụ nầy. Nếu ổng chết, con ổng sẻ kế vị.. Tôi hy vọng không hiểu sai những lời giải thích của cô “tour guide”. Ông Sư Phụ biểu hiện cho sự trung tín, đức tính quân đội cần có..


Chụp hình kỷ niệm trước dinh Đại Diện Nử Hoàng Anh tại Canada..


Québec City là một thành phố kết nghĩa với Albany, thủ phủ cũa New York, và từ năm 2005 đả kết nghĩa với một thành phố Việt Nam, Huế.


“Québec là trung tâm chính trị của bang Québec, Canada. Đây là nơi đặt quốc hội Québec (Parlement du Québec) và cũng là một trong số các thành phố lớn của miền Đông Canada. Ngôn ngữ mẹ đẻ của người dân thành phố là tiếng Pháp…

Thành phố Québec nằm ở trung tâm hành chính của vùng thủ đô của bang Québec (Capitale-Nationale de Québec). Thành cổ Québec hiện nay vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn, bao bọc khu trung tâm cổ của thành phố. Đây là thành phố duy nhất ở Bắc Mỹ có thành bảo vệ. Ngoài ra, Thành phố Québec được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1985. Thành phố sẽ kỉ niệm 400 năm ngày thành lập và ngày 3 tháng 7 năm 2008. Đây cũng là thành phố cổ nhất thuộc cộng đồng Pháp ngữ ở Bắc Mỹ. Vì vậy Québec còn được gọi là Cố đô (La Vieille Capitale)...

Québec là thành phố nổi tiếng như lễ hội Carnaval mùa đông (Carnaval d'hiver), lễ hội Tân Pháp (Fête de la Nouvelle-Françe) và lâu đài Frontenac (Château Frontenac) (được đặt theo tên của toàn quyền người Pháp Louis de Buade de Frontenac) cạnh bờ sông Saint Laurent và cạnh khu phố cổ Petit Champlain. Tòa Quốc hội Québec, Bảo tàng Nghệ thuật Québec và Bảo tàng văn minh cũng là những công trình nổi tiếng nằm quanh khu phố cổ (Vieux Québec) trong trung tâm thành phố (centre ville). Nằm ở ngoại vi thành phố, thác Montmorency (chutes Montmorency) và nhà thờ Sainte-Anne-de-Beaupré (Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré) cũng là những địa điểm du lịch hấp dẫn của Québec.”

(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Qu%C3%A9bec )


Học Nhảy tại Hoa Kỳ...Về Saigon..

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31