Rong chơi xứ Nhật (Kyoto)..
Thursday, 27. September 2007, 23:16:36
Kyoto còn nhiều sắc thái của Nhật, rất đặc biệt. Rời núi Phú Sỉ, chúng tôi đả lấy bullet train đi Kyoto, chạy rất mau, mấy trăm cây số một giờ, đặc biệt chạy êm ngồi trên xe không biết xe chạy. Chúng tôi đả đến khu phố Geisha (Gion) săn tìm bóng dáng người đẹp nổi danh nước Nhật, thăm chùa nổi tiếng thế giới, kỳ quan thế giới finalist vừa qua, Kiyomizu temple, chúng tôi đả dạo chơi khu Arashiyama, phong cảnh thiên nhiên đẹp nổi tiếng, xem trình diển thời trang Kimono.
Chúng tôi đả viết nhiều bài và thực hiện nhiều slideshow về chuyến tham quan Kyoto, mời các bạn thưởng thức...
Đường lên chùa Kiyomizu từ dưới đồi lên ngọn đồi rất vui, nhiều tiệm tùng hàng quán..
Ở đây có dịch vụ hóa trang Geisha cho du khách, hình như gần 200 đô la. Chúng tôi chụp hình với các Geisha giả nầy, rất vui. Tại phố Gion, lâu lâu mới thấy một cô Geisha bước xuống xe, chạy vô nhà hàng, du khách chen nhau chụp vội vàng một vài tấm hình. Ở đây các cô Geisha du khách nầy vui vẻ đứng chụp hình chung với chúng tôi..
Người tình trăm năm của tôi cùng một du khách khác trong đoàn du lịch chụp hình kỷ niệm với Geisha..
Người tình trăm năm cũa tôi tại rừng tre vùng Arashiyama. Sau lưng nàng các bạn thấy rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới..
“Thành phố Kyoto là một thành phố Nhật Bản, có dân số hơn 1,5 triệu người. Thành phố này trước kia là thủ đô của Nhật Bản, nay là tỉnh lỵ của tỉnh Kyoto, và là một phần chính của vùng đô thị Kansai..
Vào thế kỷ 8, khi giới tăng lữ Phật Giáo hay can thiệp vào triều chính, Nhật Hoàng đã chọn dời đô đến một khu vực tách rời xa khỏi ảnh hưởng của Phật Giáo.
Thành phố mới, Heiankyō , trở thành thủ đô của triều đình Nhật năm 794. Sau đó, thành phố được đổi tên thành Kyoto (Kinh Đô). Kyoto vẫn là kinh đô của Nhật Bản cho đến khi được dời đến Edo năm 1868 vào thời Minh Trị duy tân.
Kyoto vào mùa thu. Lúc tôi tới Kyoto, cuối tháng 10 trời còn ấm, lá cây chưa được như trong hình nầy. Anh tour guide cho biết phải 2 tuần nửa lá mới bắt đầu đổi màu.. Đáng tiếc.
Sau khi Edo được đổi tên thành Tokyo (Đông Kinh), Kyoto được biết đến trong một thời gian ngắn là Saikyo (西京 Saikyō; Tây Kinh). Người phương Tây trước đây gọi tên thành phố này là Meaco hay Miako (都 miyako, có nghĩa "đô"). Dù Hoa Kỳ đã xem xét khả năng ném bom nguyên tử xuống Kyoto vào thời điểm kết thúc Thế chiến thứ hai, cuối cùng đã thay đổi sang Hiroshima và Nagasaki do "vẻ đẹp của thành phố" này.
Kyoto là thành phố lớn duy nhất của Nhật Bản vẫn còn các tòa nhà thời trước Thế chiến thứ hai như tòa thị chính truyền thống machiya. Tuy nhiên, sự hiện đại hóa đang dần phá vỡ Kyoto truyền thống, như Nhà ga Kyoto. Kyoto trở thành thành phố được mệnh danh bởi sắc lệnh chính phủ ngày 1 tháng 9 năm 1956. Kyoto là nơi đăng cai tổ chức hội nghị và đã ra Nghị định thư Kyoto về khí nhà kính năm 1997..
Mặc dù bị tàn phá bởi chiến tranh, hỏa hoạn và động đất trong suốt 11 thế kỷ là thủ đô nhưng Kyoto vẫn không bị tàn phá bởi bom lửa trong Thế chiến II. Với 2000 ngôi đền Đạo Phật và đền Shinto, cũng như các cung điện, vườn thượng uyển và các công trình kiến trúc còn nguyên vẹn, Kyoto là một trong những thành phố được bảo tồn tốt nhất của Nhật Bản.
Thành phố Kyoto nhìn từ Chùa Kiyomizu-dera
Chùa Kiyomizu, Kỳ quan thế giới Finalist..
Trong số các ngôi đền nổi tiếng của Kyoto phải kể đến Kiyomizu-dera, một ngôi đền bằng gỗ nằm trên loạt móng cọc gỗ cắm trên sườn núi dốc; Kinkaku-ji, ngôi đền được dát vàng; Ginkaku-ji, ngôi đền được dát bạc; Ryōan-ji, nổi tiếng về khu vườn đá. Đền Heian Jingū là một đền Shinto đánh dấu thời kỳ hoàng gia (xây dựng năm 1895) và kỷ niệm vị Hoàng đế đầu tiên và cuối cùng đóng đô tại Kyoto.
A monk begs by the Katsura River in Arashiyama
Có 3 địa điểm đặc biệt liên quan đến Hoàng gia ở Kyoto, đó là Cung điện Hoàng gia Kyoto, nơi ở của các vị Hoàng đế Nhật trong nhiều thế kỷ; biệt thự Hoàng gia Katsura, một trong những công trình kiến trúc cầu kỳ nhất nước Nhật; và biệt thự Hoàng gia Shugaku-in, một trong những khu vườn Nhật đẹp nhất..
Các địa điểm đáng chú ý khác ở quanh Kyoto gồm có Arashiyama và khu hồ đẹp như tranh vẽ, khu Gion và Pontochō nơi hoạt động của các Geisha, đường đi dạo Philosopher, và các kênh đào chạy dọc theo các con phố cổ.
Geisha tiếp khách tại khu Gion, mổi giờ 500 đô la, một bửa cơm tối cần 2 tiếng, chỉ tiếp khách hầu hạ cơm tối thôi. Nghề Geisha là một nghề cao quí..
Các công trình lịch sử của cố đô Kyoto được UNESCO liệt kê trong thành các Di sản Thế giới.”
The Golden Pavilion is the best known temple in Kyoto and probably in Japan
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Kyoto )
Những bài liên quan:
Đi giang hồ với người tình trăm năm: Nhật Bản (Japan):
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1631145
Bóng dáng Geisha
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1559455
Hành hương chùa Kiyomizu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1668775
Hành hương chùa Todai-Ji
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1675971
Rong chơi xứ Nhật (Kobe)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1375327
Rong chơi xứ Nhật
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1353821
Rong chơi xứ Nhật (Kyoto)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1369449
Rong chơi xứ Nhật (Nara)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1370901
Rong chơi xứ Nhật (Tokyo)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1372185
Rong chơi xứ Nhật (Osaka)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1372861
Rong chơi xứ Nhật (Mt Fuji)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1373079
Arashiyama (Nhật)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/arashiyama-nhat
Dưới chân núi Phú Sĩ (Mt Fuji)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1725902
Tắm suối nước nóng ở Nhật
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1727794
Ăn trứng gà trường sinh ở Nhật
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1729575
Đá quí núi Phú Sĩ
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1746867
Tham quan Shiralto Waterfall
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1752550
Những video liên quan:
Japan: Tokyo:
http://youtube.com/watch?v=tF7g0-E9xyo
Japan: Osaka
http://youtube.com/watch?v=TFZL7K7OxH8
Kyoto: Arashiyama
http://youtube.com/watch?v=K6pSNRx6VTI
Japan: Kimono Show
http://youtube.com/watch?v=-jE7yRWTdqo
Hành hương chùa Kiyomizu
http://www.youtube.com/watch?v=XFYUvrwb-R0
Tokyo: Phố cổ
http://www.youtube.com/watch?v=p8yF0H7Z97k
Nara’s deer park
http://www.youtube.com/watch?v=mWfc9f03C9o
Hành hương chùa Todai-Ji
http://www.youtube.com/watch?v=lmxn23netoI















nguyenbathanh # 28. September 2007, 02:45