Skip navigation.

Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc... My retirement years...

In search of happiness: Family ties, Friendship, Ballroom dancing & Travel..

Một ngày ở Saigon

,

Một ngày tuyệt vời cùng người học trò củ ở Trung Học Vỏ Trường Toản Saigon đi thăm viếng một vài trường học củ, nơi hai Thầy Trò chúng tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó. VTT Nguyễn Đăng Tiến là một Nhà Giáo, cựu học sinh Vỏ Trường Toản Saigon, cựu Giáo Sinh trường Sư Phạm Saigon, và cựu sinh viên Đại Học Sư Phạm Saigon.

Tôi cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó với những nơi nầy. Năm 1960-1962, tôi dạy học tại Trung Học Vỏ Trường Toản Saigon. Năm 1968 tôi dạy học tại trường Quốc Gia Sư Phạm Saigon. Năm 1973-1975 tôi dạy tại Đại Học Sư Phạm Saigon.

Việt Nam vừa tổ chức ngày Nhà Giáo. Một cách âm thầm hai Thầy Trò tôi, nay là Nhà Giáo già đả hưu trí, chúng tôi cùng nhau về thăm một vài trường học củ, mong tìm lại một vài kỷ niệm đẹp ngày xưa ấy, và xin chia sẻ với các bạn vài tấm hình chụp được..

Tại Trung Học Vỏ Trường Toản Saigon. VTT Nguyễn Đăng Tiến là cựu giáo sư trường nầy.


Tại trường Quốc Gia Sư Phạm Saigon, bây giờ là Đại Học Sư Phạm.


Tại sân trường Đại Học Sư Phạm củ. Toà nhà nầy vẩn như xưa, mặc dầu trường đả thay đổi nhiều.


Trước cửa trường Lê Quí Đôn. 50 năm trước lúc trường nầy có tên Chasseloup Laubat, tôi đả học năm Philo tại đây. VTT Nguyễn Đăng Tiến là cựu giáo sư trường nầy cho tới ngày về hưu.



Những bài liên quan:


Nhớ Saigon:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1622290

Saigon ơi, hẹn ngày tái ngộ:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1549034

Saigon, một thời để yêu, một thời để nhớ:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1565911

Saigon: Suối Tiên:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1671346

Saigon: Đầm Sen:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1699049


Những video liên quan:

Saigon của tôi:

http://www.youtube.com/watch?v=CwaPky95gHk

Saigon của tôi (2):
http://www.youtube.com/watch?v=Ai_TzI6mBFI

Saigon của tôi (3):
http://www.youtube.com/watch?v=3HfLYP5MHcw

Saigon: Đầm Sen:
http://www.youtube.com/watch?v=CxKnZGXfVpE

Saigon: Bình Quới:
http://www.youtube.com/watch?v=TZD3_YUSBys

Saigon về đêm:
http://www.youtube.com/watch?v=Vb-RylE1wAA

Saigon: Rehearsal for a beauty contest
http://www.youtube.com/watch?v=gteLuuH7sSY

A wedding in Saigon
http://www.youtube.com/watch?v=dL17YOO0crI

Đường về Quê Mẹ

http://www.youtube.com/watch?v=082R_QHnqCg

Việt Nam, quê hương mến yêu (4)
http://youtube.com/watch?v=0Q3GEvf7mS8

Việt Nam, quê hương mến yêu (5)
http://youtube.com/watch?v=BuBscCyB-l0

Happy days in Saigon
http://youtube.com/watch?v=cTa7PU9vj_w


Mời đọc thêm:

“Làng Việt Kiều ở Saigon”:

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/lang-vi-t-ki-u-saigon

“Đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ..”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1510052

“Saigon, khung trời kỷ niệm (1)”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/saigon-khung-tr-i-k-ni-m-1

“Saigon trong tim tôi”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1526492

“Một ngày ở Saigon”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1506529

“Đường về quê Mẹ”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1535193

“Đi chơi Suối Tiên”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1538564

“Saigon một chiều mưa”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1455616

“Về thăm trường củ”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/saigon-khung-tr-i-k-ni-m-2

“ Đường về quê Nội”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1543422

“ Đường về quê Vợ”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1548864

Nhảy Disco hay New York Hustle..Đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ..

Comments

dangtien 17. November 2007, 14:39

Năm 1969 có Thầy đi dự đám cưới vợ chồng em, sau đó không gặp được Thầy...Rồi bao nhiêu biến đổi,... đến ngày nay gặp lại Thầy Cô bằng xương bằng thịt. Đi với Thầy đến thăm lại những nơi đầy những kỹ niệm mà cứ tưởng là nơi nào xa lạ vì cảnh cũ dã khác xưa, còn người thì hoàn toàn xa lạ. Nhưng càng nhớ quá khứ vàng son lại càng buồn, và hiện tại quí báu rồi cũng mau qua... Có những xúc động trong khi gặp lại Thầy Cô nên em nghĩ những sơ suất là điều không tránh khỏi...

vuongducbinh 17. March 2009, 16:10

Rất bất ngờ được đọc blog này của Thày. Có lẻ Thày cũng không nhớ em đâu! Điều đó cũng bình thường thôi vì thày có quá nhiều học trò và em cũng chỉ là một trong số các sinh viên - không có gì đặc biệt đáng nhớ - đã từng học với thày. Rất vui khi thấy Thày vẫn mạnh khỏe như hồi nào và Thày cô sống hạnh phúc. Em bây giờ cũng sắp về hưu rồi! Chỉ có điều sau bao nhiêu năm trong nghề em luôn nhớ hai câu trong quyển "Tư tưởng sư phạm" của Thày. Một: "Khi ra trường anh sẽ là một nhà giáo trẻ và ... khi về hưu anh sẽ là một nhà giáo già"; Hai: "Nghề giáo không phải là một nghề kiếm cơm thông thường, nghề giáo là một thiên chức!". Câu thứ nhất thì em cho rằng có lẻ mình thực hiện được, còn câu thứ hai thì... mỗi ngày em một buồn hơn!
Vương Đức Bình.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31