Skip navigation.

Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc... My retirement years...

In search of happiness: Family ties, Friendship, Ballroom dancing & Travel..

Phản đối Trung Quốc lấn chiếm Việt Nam..

, , ,

Chỉ còn một vài năm để sống. Muốn viết blog về hạnh phúc với người tình trăm năm. Muốn quên hết, quê hương, đất nước, quên tất cả, để chỉ nghỉ đến hạnh phúc riêng tư. Nhưng quên không được..





Cộng đồng Việt khắp nơi tiếp tục biểu tình chống Trung Cộng chiếm Hoàng sa Trường sa


Trong những ngày qua những cuộc biểu tình đã được phát động ở Tiệp Khắc và Hòa Lan, để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cắt đất dâng biển cho quan thày Trung cộng, cũng như phản đối Bắc Kinh chiếm hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam…

Tại thành phố Vancouver miền tây của Canada, hơn 100 người Việt sinh sống tại Vancouver và các vùng phụ cận và một số từ thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta, Canada đã có mặt trước tòa lãnh sự Trung cộng tại đây để phản đối chính quyền cộng sản Trung Hoa đã xâm chiếm và xâm lấn Hoàng Sa Trường Sa.


http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=1e694e18f1db137eade4da2021d0707b

Kỷ niệm 34 năm ngày Hoàng Sa bị chiếm người Việt trong nước kêu gọi biểu tình

Những tin tức từ trong nước hôm nay cho biết cuộc biểu tình ngày 9 tháng giêng vừa qua của giới thanh niên, sinh viên, trí thức đã bị dập tắt ngay từ lúc bắt đầu…

Tất cả các sinh viên bị nhận mặt đều bị trấn áp bằng các hình thức như cắt học bổng, treo bằng tốt nghiệp, đình chỉ thi. Rất nhiều sinh viên trong số này đã phẫn nộ và yêu cầu trường học có câu trả lời thỏa đáng. Tất cả các sinh viên này đều được nhà trường hẹn trả lời vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng, là ngày cuộc biểu tình lần thứ 3 dự trù sẽ diễn ra. Được biết, trong vòng 4 ngày trước thời điểm ngày 9 tháng giêng, các bí thư Đoàn, lớp trưởng ở các trường trung học, cao đẳng, đại học trong nước đã có những buổi “làm việc” với học sinh sinh viên. Nội dung các buổi “làm việc” này tóm lược trong một ý: Theo công văn của Bộ giáo dục, tất cả các sinh viên tham gia biểu tình, tuần hành đều vi phạm pháp luật và sẽ bị đình chỉ thi. Tại nhiều trường đại học, những sinh viên có mặt trong hai cuộc biểu tình trước đây đã được mời làm việc với giáo vụ khoa và nhận được lệnh không được tham gia biểu tình hoặc sẽ bị đuổi học…

Vào ngày thứ Sáu ngày vừa qua cũng đã có 6 người Trung Cộng cầm bản trước Đại Sứ quán của họ để xác định chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được công an Hà Nội cho phép và bảo vệ.

Một nhà báo thân hữu vừa trở về từ Trường Sa cho biết hiện nay tàu đánh cá của ngư dân Trung Cộng đã xuất hiện đầy dẫy quanh khu vực quần đảo Trường Sa. Điểm đặc biệt là mỗi nhóm tàu đánh cá của Trung Quốc đều có ít nhất một tàu hải quân theo bảo vệ. Sau khi đánh cá xong, các ngư thuyền này đã được tàu hải quân Trung Cộng hộ tống trở về. Trở về từ đảo Lý Sơn, nhà báo Hà Thanh điện thoại kể rằng cùng với việc tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tàu hải quân của Trung Cộng đã liên tục thực hiện các cuộc tuần duyên để bảo vệ lãnh hải. Rất nhiều lần tàu hải quân Trung Cộng đã áp sát Việt Nam, cách đất liền chỉ khoảng 40 hải lý…

Trước những hành động bạo ngược của quân cướp nước và trước sự nhu nhược, hèn hạ của Cộng sản Việt Nam, giới Sinh Viên, Thanh Niên Việt Nam và văn nghệ sĩ tại quốc nội đã hẹn nhau sẽ tiếp tục cuộc biểu tình lần 4 vào ngày 19 tháng giêng để đánh dấu sự kiện hải quân Trung Cộng dùng vũ lực chiếm đoạt Hoàng Sa vào năm 1974. Ngày 19 tháng giêng đã quyết định nhưng giờ và địa điểm sẽ thay đổi để dành phần chủ động.

Để yểm trợ cho các bạn sinh viên, thanh niên, xin đồng thời kêu gọi các bậc cha chú, các nhân sĩ, những người Việt Nam yêu nước trên khắp thế giới, không phân biệt chính kiến, tốn giáo, giai cấp, đồng loạt tiến hành biểu tình trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Cộng tại quốc gia mình cư ngụ cùng vào ngày 19 tháng giêng, và nhắn nhủ mọi người rằng Quốc nội không sợ hãi, Hải ngoại đừng thờ ơ. Ngày 19 tháng giêng sẽ là Ngày Thanh Niên và Sinh Viên Việt Nam, trí thức Việt Nam tiếp bước cha ông xuống đường tranh đấu bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho dân tộc.


http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=11120dcda3efa36c310f38243d438729

Hiệp ước về Biên giới Đất liền Việt Nam-Trung Quốc


…”Chuyện mất đất là có, nhưng mất bao nhiêu, thì chưa thể biết đựơc vì bộ bản đồ đi kèm với Hiệp định biên giới chưa được công bố…”

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/01/11/China-Vietnamese_land_frontier_treaty_NAn/

5000 Người Việt Tự Do tại Úc tham gia cuộc biểu tình tố cáo tội phản bội của CSVN và tội xâm lược của Trung Cộng tại thủ đô Canberra

Cali Today News - Sydney, ngày 12 tháng 1 năm 2008 Vào lúc 6g30 sáng, 20 xe Bus lớn đã từ thành phố Sydney mang theo hàng ngàn đồng bào Việt Nam sinh sống tại Úc về thủ đô Canberra để cùng những đồng bào từ các tiểu bang Canberra, Wollongong, Brisbane, Victoria, và Adelaide tham dự một cuộc biểu tình được xem là đông nhất từ trước đến nay từ các tiểu bang về thủ đô để lên án tội ác của CSVN…

Theo như thông báo của Ban Tổ Chức thì cuộc biểu tình nhằm mục đích lên án tội của tập đoàn thống trị CSVN đã và đang cấu kết với quan thầy Trung Cộng nhằm dâng bán vùng biển và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng sa cho Trung Cộng.

Cũng như lên án và phản kháng trước hành động xâm lược âm mưu thôn tính Việt Nam củă CS Trung Quốc. Cuộc biểu tình cũng buộc CSVN và Trung Quốc phải trả lại những vùng đất Biển của Việt Nam mà Trung Cộng đã chiếm hữu…

Cuộc biểu tình đã khẳng định trước dư luận thế giới, Hoàng sa, Trường sa vĩnh viễn là bờ cỏi của Việt Nam..


http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=6461dfc2d4d392accdfd4259a5401ec1


Thơ của sinh viên Trung Quốc nầy thật không? Xin đăng lại cho rộng đường dư luận. Dầu thật hay giả, thơ nầy nêu lên nhiều sự thật mất lòng..

Thân gửi thanh niên Việt Nam

TP. HCM, ngày 11/01/2008

Thân gửi các bạn thanh niên Việt Nam !



Tôi tên là Jung Chen, một du học sinh tự do người Trung Quốc. Tôi đến Việt Nam đã hơn 2 năm.

Trước hết tôi xin cảm ơn diendanhoangsatruongsa đã nhận lời post bức thư này của tôi trên blog của bạn ấy. Tôi cũng có blog, cả Tiếng Hoa và Tiếng Việt nhưng không thể tiếp cận các bạn tốt bằng blog của diendanhoangsatruongsa – đặc biệt là các bạn quan tâm về Hoàng Sa – Trường Sa. Cảm ơn các thầy cô đã dạy Tiếng Việt cho tôi, để tôi có thể trò chuyện cùng các bạn bằng chính ngôn ngữ của các bạn – chữ Quốc ngữ.

Sau đây là những dòng tâm sự của tôi gửi các bạn về Việt Nam.

Thứ nhất, về truyền thống lịch sử thì Việt Nam luôn dưới ách thống trị của chúng tôi: hơn 1000 năm lệ thuộc.

Thứ hai, về văn hóa thì mạng đậm nét Trung Hoa: chữ Nôm thêm nét từ chữ Hán, người Việt cũng chuộng màu đỏ, vàng (Tết, cưới...); chịu ảnh hưởng triết học Khổng Tử...

Thứ ba, kinh tế không thể thoát khỏi sự chi phối hàng hóa của chúng tôi (nền Kinh tế lớn thứ 4 trên TG): từ sợi chỉ, cái kim ... đến điện tử, xe máy... đều tràn ngập hàng Trung Hoa mà dân bạn cứ mua như “tôm tươi”

Thứ tư, đường lối chính trị và quan chức Việt Nam luôn muốn “học hỏi kinh nghiệm” của chúng tôi.

Thứ năm, truyền thông không được tự do (cái này thì ở nước tôi cũng thế) nhưng điều quan trong là Việt Nam luôn tuân thủ 16 chữ Vàng, láng giềng hữu nghị. Kênh truyền hình của bạn dành gần 30% chiếu phim của chúng tôi. Nếu tôi không lầm, phim về vua Lý Công Uẩn để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cũng nhờ chúng tôi làm giúp ? (Ở Trung Quốc, Việt Nam chỉ được nhắc tới rất ít. Họa chăng là những lời không được dễ nghe cho lắm về chuyện cô đâu Việt bỏ trốn, ngư dân Việt bị hải quân Trung Hoa bắn, biên giới Việt bị giới hạn,...)

Thứ sáu, tôi công nhận các bạn là những thanh niên rất yêu nước nhưng ..thiếu hiểu biết, thiếu tính tự tôn dân tộc. Các bạn biết rõ lịch sử các đời vua Trung Hoa hơn chúng tôi. Sống ở Việt Nam mà tôi cảm thấy rất gần gủi như ở nhà vì ở đâu trên đất nước bạn tôi cũng thấy dấu ấn Trung Hoa (nếu bỏ qua nét Hàn Quốc nữa... thì phần còn lại là Châu Âu hoặc Mỹ, khó mà tìm thấy nét Việt Nam trong đời sống giới trẻ các bạn)

Thứ bảy, về khoa học thì chúng tôi đã đưa người lên Vũ trụ, thăm dò Sao Hỏa; các bạn còn chưa có vệ tinh viễn thông Vinasat.

Thứ tám, về sức mạnh quân sự thì chế tạo máy bay, tàu ngầm các bạn làm được chưa ? Chúng tôi làm được từ lâu rồi.

Thứ chín, riêng về thông tin về Hoàng Sa – Trường Sa các bạn có thể tham khảo tại www.panaramio.com/photo/4116443 để xem căn cứ quân sự của chung tôi trên toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và xem thử quân đội Việt Nam có mấy căn cứ trên Trường Sa nhé!

Cuối cùng, lời khuyên cho các bạn: “Không chỉ Tây Sa, mà cả Việt Nam nên thuộc về tỉnh Hải Nam của Trung Hoa chúng tôi thì tốt nhất. Lúc đó, “cà nhà sẽ cùng vui”, đấu tranh mà làm gi !”

Jung Chen

diendanhoangsatruongsa tôn trọng nguyên bản bức thư. Cảm nhận của bạn về bức thư này ? Mời bạn cho ý kiến!

Nguon :DDHOANGSATRUONGSA.

http://blog.360.yahoo.com/blog-TezzP58nc7PLkHq_jg6fNiyg?p=291&n=28500


Việt Nam có bị mất đất ở khu vực Ải Nam Quan cho Trung Quốc?




Theo hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, ký vào cuối năm 1999, và dự định sẽ hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên thực địa nội trong năm nay (2008), Việt Nam có mất đất nào ở khu vực Ải Nam Quan hay không? Viên chức chính phủ (Hà Nội) khẳng định là "không", nhưng một số nhà nghiên cứu lại cho là "có”. Biên tập viên Nguyễn An phỏng vấn nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn về vấn đề này.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/01/13/DidVnLoseAnyOfItsTerritoryAtTheNamQuanGateArea_NAn/

Vấn đề Thác Bản Giốc trong hiệp ước biên giới Việt-Trung



Theo hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, ký vào cuối năm 1999, và dự định sẽ hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên thực địa nội trong năm nay (2008), Việt Nam có mất phần nào tại thác Bản Giốc ở Cao Bằng hay không?

Các viên chức chính phủ (Hà Nội) khẳng định là "không", nhưng một số nhà nghiên cứu lại cho là "có”. Biên tập viên Nguyễn An của Ban Việt Ngữ (Đài Á Châu Tự Do) phỏng vấn nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn về vấn đề này.


http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/01/13/DidVietnamLoseAnyOfItsTerritoryAtTheBanGiocFallArea_NguyenAn/


Bài tham luận của Đào Văn Thụy (Tạp chí Thời Đại số 11, tháng 7, 2007)

“…Chính sách của Trung Quốc hiện nay là kéo dài tình hình “sự kiện đã rồi”, chống lại mọi đề nghị thương thuyết hay giải pháp giải quyết pháp lý qua trọng tài hoặc Toà án quốc tế, định những thời cơ thuận lợi để lấn tới, như Trung Quốc đã làm trong quá khứ.

Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay là làm sao giành lại được hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chúng ta đã đấu tranh gần một thế kỷ để giành lại độc lập và thống nhất, nhưng phải nói rằng mục tiêu toàn vẹn lãnh thổ vẫn chưa đạt được khi nước ta còn bị mất quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa do ông cha ta để lại.

Chúng ta cũng không nên quên rằng diện tích của hai quần đảo, kể cả vùng lãnh hải 12 hải lý, lớn hơn quá nửa diện tích đất đai của Việt Nam.

Đây là sự mất mát lớn, mà chắc chắn là không thể lấy lại bằng vũ lực. Do đó, mặt trận ngoại giao và pháp lý rất quan trọng…”


http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai11/200711_DaoVanThuy.htm


Bài tham luận của Vũ Quang Việt (Tạp chí Thời Đại số 11, tháng 7, 2007)

“Tranh chấp ở “Biển Nam Trung hoa” theo cách gọi thông dụng hay “Biển Đông” theo cách gọi của Việt Nam là một vấn đề phức tạp, không chỉ liên quan đến quyền lợi của các nước có tranh chấp bao gồm Trung Quốc, Phi-líp-pin, Việt Nam và phần nào đó là Ma-lai-xi-a và Bru-nây, mà còn liên quan đến quyền tự do giao thông trên biển qua khu vực vì nhu cầu trao đổi hàng hoá kể cả dầu hỏa giữa châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á, và liên quan đến an ninh lâu dài của khu vực và hoà bình của thế giới.

Chiến lược dài lâu của Trung Quốc là trở thành siêu cường, với mục tiêu tối đa là kiểm soát biển Đông Nam Á, với chính sách vừa đe doạ vừa mua chuộc các nước nhỏ trong khu vực, và đòi hỏi Mỹ phân chia lợi ích. Ngoại giao Trung Quốc hiện nay đã từ bỏ con đường sử dụng chiêu bài nhân danh mình là nạn nhân thời đế quốc - thực dân để lên án Nhật và các cường quốc Tây phương xâu xé các nước nghèo nhằm đòi hỏi quyền lợi hoặc nhằm tranh giành trở thành lãnh đạo các nước thứ ba.

Chính sách ngoại giao hiện nay của Trung Quốc đã chuyển sang giai đoạn xác định mình là một cường quốc toàn cầu và đòi hỏi quyền lợi của một cường quốc. Trong diễn đàn Liên Hợp Quốc hiện nay, Trung Quốc gần như tránh né phát biểu nhân danh quyền lợi của các nước đang phát triển, họ để cho đại diện nhóm các nước đang phát triển (được gọi là nhóm 77 và Trung Quốc) phát biểu. Làm thế, quyền lợi của họ với tư cách một nước đang phát triển được bảo đảm nhưng họ lại tránh được việc đụng đầu với các cường quốc khác. Họ chỉ phát biểu khi quyền lợi riêng của họ bị đụng chạm.
Liệu Trung Quốc có khả năng làm bá chủ trên toàn biển Đông Nam Á không? Liệu Mỹ có khả năng đối phó không? Theo đánh giá của chuyên gia, về mặt quân sự, trong khoảng 20 năm tới Trung Quốc khó có thể đối đầu lại với Mỹ, nếu đó là cuộc chiến tranh chỉ hạn chế trên biển. Nếu tính xa hơn 20 năm, với khả năng Trung Quốc tiếp tục phát triển kinh tế và tăng cường sức mạnh quân sự như hiện nay, Trung Quốc có thể trở thành ngang ngửa với Mỹ. Tuy nhiên, một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ ở vào bất cứ thời điểm nào và ở bất cứ mức độ nào cũng sẽ đưa kinh tế thế giới đến khủng hoảng trầm trọng, do mức độ liên kết kinh tế rất cao giữa các nước hoặc qua ngoại thương hoặc qua đầu tư nước ngoài so với trước thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, ảnh hưởng tai hại lớn nhất sẽ xảy ra với kinh tế Trung Quốc, vì thị trường thu mua lớn nhất hàng hoá Trung Quốc và nguồn cung ứng khoa học kỹ thuật sẽ bị đóng lại. Và do đó khả năng Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận một cuộc chiến tranh với Mỹ trên biển Đông Nam Á là điều gần như không thể xảy ra, tất nhiên không thể loại trừ khả năng mù quáng của những người lãnh đạo độc đoán nhưng có tư tưởng dân tộc sô vanh nước lớn. Tuy thế, tranh chấp bá quyền vẫn là chiều hướng của khu vực. Cả Trung Quốc và Mỹ đều đang muốn xây dựng lực lượng đồng minh chiến lược.

Bài viết này cố gắng đặt Việt Nam vào cuộc chạy đua bá quyền hiện nay ở châu Á và thử tìm hiểu về con đường hành xử hợp lý nhất cho Việt Nam ở tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông Nam Á….”


http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai11/200711_VuQuangViet.htm



Những bài liên quan:

Biểu tình chống Trung Quốc ức hiếp nước Việt:

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1568520

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?p=1269

Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc?

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1571771

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?l=6&u=10&mx=325&lmt=5

Một vài link về Trường Sa-Hoàng sa..

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1644796

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?p=1320

Đọc báo về Trường Sa-Hoàng Sa

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1654427

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?p=1322

Nhảy Disco hay New York Hustle..Hành hương chùa Kiyomizu..

Comments

siubwhite 5. January 2009, 02:20

rõ ràng là nước Việt mất đất rồi. Ông Vũ Dũng nói thác bản Giốc phụ thuộc về Việt nam, còn thác chính thuộc về Trung quốc. Vậy mà cách đây 20 năm khi còn đi học, tôi được các thầy cô (theo sách giáo khoa) giảng và yêu cầu học thuộc lòng là nước ta có cnảh quan đẹp là thác bản Giốc. Xem lịch phong cảnh Việt nam, thác bản Giốc (mà thác chính nhé) được in chình ình trên lịch, sao giờ lại bảo là không phải? Những ai đã từng đi học, lẽ nào quên những câu chuyện thầy cô giảng về việc các sứ thần Việt nam sang trung quốc đều đi qua ải Nam quan của Việt nam? vậy mà giờ ông Vũ dũng nói ải Nam quan thuộc về Trung quốc! Ô hô! bao nhiêu thế hệ trước chiến đấu, hy sinh xương máu vì cái gì đây, để đến bây giờ người ta tuyên bố 1 câu xanh rờn là thác bản giốc không thuộc về Việt nam, ải Nam quan cũng không thuộc về Việt nam! Những điều hiển nhiên đó mà còn bị "hy sinh", thì thử hỏi làm sao người ta không dâng nốt quần đảo Hoàng sa, Trường sa tít tận ngoài biển cho Trung quốc!

8TanTan8 7. January 2009, 07:01

Tôi không có nhiều kiến thức về lịch sử
Nhưng nhìn bản đồ trên thì sao mà không đau xót
Đâu rồi Việt Nam rừng vàng biển bạc
Đâu rồi Việt Nam giàu mạnh văn minh
Tôi không biết nữa
Nhưng có lẽ thay vì việc ngồi mà than vãn thế này thì phải hành động


Vì Việt Nam!

Nhula1giacmo 11. February 2009, 03:51

Tôi có chút phân vân về những tư liệu mà chủ blog này nêu ra.
1/ Nếu dữ kiện địa lý - lịch sử thì phải có sự đối chiếu giữa các mốc thời gian. vd: Bản đồ VN do Pháp lập năm 1939 (Có độ chuẩn khá cao & tính khách quan đáng tin cậy) & bản đồ VN hiện nay, sau khi hoàn tất việc phân giới cắm mốc 12/2008. Không có những yếu tố này thì các bài viết của tác giả blog thiếu tính trung thực, tính xây dựng & trách nhiệm trước cộng đồng. Nếu ko muốn nói là có dụng ý xuyên tạc, bóp méo sự thật với ý đồ chính trị cá nhân.
2/ Những cảm nhận, suy nghĩ của tác giả blog về cuộc chiến 10 năm ở CPC là hết sức bệnh hoạn & thô thiển. Tôi là 1 sinh viên đại học tổng hợp thành phố HCM, khoa văn - sử, lớp tôi có 5 người làm đơn tình nguyện nhập ngũ nhưng chỉ mình tôi trúng tuyển (tôi viết đơn bằng máu 3 lần). Từ 1 binh nhì tôi lên tới tiểu đoàn trưởng sau 10 năm chiến đấu trên đất CPC. Tôi hiểu rõ & thấm thía về mục đích, ý nghĩa của những hy sinh mà tôi & đồng đội của mình dâng hiến cho Tổ Quốc mình, cho sự sống còn của dân tộc Khome, cho tình hữu nghị chiến lược giữa 3 nước Đông Dương. Khi chúng tôi lăn xả vào chiến trận thì những kẻ thông thái tốt mã ở tận trời Âu Mỹ gọi chúng tôi là những tên lính xâm lược CPC. Giờ đây khi cả thế giới nhìn nhận vai trò của VN khi cứu cả dân tộc Khome khỏi họa diệt chủng thì tác giả blog này lại giở giọng "Lấy làm tiếc cho những tổn thất xương máu không đáng có!" Đó là 1 thái độ bỉ ổi & vô liêm sỉ.

Le Thanh Hoang Dan 11. February 2009, 04:35

Doc comment cua ban Le Vu thay hinh nhu ban chua doc ky blog..

Nhula1giacmo 11. February 2009, 07:39

Có thể tôi đọc chưa thực sự kỹ nhưng 4 giờ cho 3 bài viết của các vị là 1 thời gian khá nghiêm túc. Đôi khi, vì hoàn cảnh cá nhân nên cách nhìn, cách nghĩ của các vị bị chi phối tạo ra sự phiến diện, thậm chí là lệch lạc khó tránh khỏi nhưng tôi bất bình nếu ai đó vô tình hay hữu ý xúc phạm đến sự hy sinh của đồng đội tôi, bạn bè tôi. Thực ra VN đã 2 lần rút quân khỏi CPC. Lần thứ nhất là tháng 05/1978, khi đó quân VN đã tiến sâu vào 1/3 lãnh thổ CPC để giải cứu được những người bị Khome đỏ cầm tù như Hengsomring, Hunsen, Chiasim.. Những người này là tư lệnh, chính ủy quân khu 203 (tức quân khu 5) của Khome đỏ. Họ chống đối sự tàn sát, diệt chủng của Polpot & cầu cứu VN. Đồng thời đẩy quân Khome đỏ lùi sâu khỏi biên giới Việt - Miên. Vì nóng lòng cứu dân CPC & cứu những người binh biến này mà VN đã chịu tổn thất rất to lớn trong chiến dịch đầu tiên. Trung đoàn tôi xuất trận với quân số 2.500. Sau 25 ngày chiến đấu chỉ còn 400 tay súng. Chính đại đội tôi cứu được Hunsen tại huyện Damber, tỉnh Kongpongcham. Khi Liên Xô & Pháp đưa vấn đề diệt chủng của chế độ Khome đỏ ra Liên hiệp quốc (08/1978) thì Mỹ & Trung Quốc bỏ phiếu chống. Vì thế, tháng 12/1978 VN mới đưa quân vào CPC lần 2. Năm 1982, vấn đề rút quân 1 lần nữa được đặt ra nhưng thay chân quân tình nguyện VN sẽ là TQ & Bắc Triều Tiên làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (Đề xuất này là của TQ, được Mỹ hậu thuẫn) Nên nhớ, vũ khí của 3 phái (Liên minh chống chính phủ Hunsen) nhận được 3/4 từ TQ & Bắc Triều Tiên. 1/4 còn lại là của Mỹ. Riêng Mỹ viện trợ nhân đạo cho Khome đỏ khoảng 75 triệu usd/năm (từ 1979 - 1985). Trước yêu cầu tha thiết của quốc hội & chính phủ CPC nên quân tình nguyện VN tiếp tục ở lại. Chiếc ghế của Polpot tại LHQ vẫn được Mỹ & TQ giữ cho tới tận 1985. Xin nhớ cho, hiện tại tôi chỉ là 1 thường dân, ko có 1 chút bổng lộc nào của nhà nước này ngoài số tiền thương binh 1,3 triệu VNđ/tháng (khoảng 80 usd). Bùi Tín hồi đó là đại tá công tác tại cục chính trị mặt trận 719, dưới quyền của ông Lê Khả Phiêu. Ông ta chỉ là 1 sỹ quan bàn giấy đúng nghĩa, chuyên ăn tục nói phét chứ chả biết tý gì về thực tế chiến trường. Chính trị thì rất khó tin nhưng lòng dân thì luôn thật thà. Các ngôi chùa ở CPC đều có lễ cầu siêu cho bộ đội VN đã hy sinh vì sự sinh tồn của dân tộc khome. Dân CPC gọi bộ đội VN là quân đội nhà Phật. Chính tôi là 1 trong số ít người được chính phủ, nhà nước CPC tặng huân chương bảo vệ đất nước CPC hạng nhất, bởi vì họ coi tôi & các đồng đội của tôi thực sự là ân nhân của dân tộc CPC. Nếu năm 1977 - 1978, các vị chứng kiến những cảnh lính Polpot tràn qua thảm sát 4.000 phụ nữ, trẻ em ở Ba Chúc (An Giang), 2.500 người ở Thiện Ngôn (Tây Ninh) & 1.800 người ở Thiện Hưng (Bình Phước), nếu các vị đã hành quân qua những cánh đồng chết hoặc thấy cảnh xác người nổi đen đặc cả đoạn sông Mekong chảy qua thị xã Krochie.. Chứng kiến cảnh hàng trăm thi thể bị đập chết bằng cán cuốc thì các vị sẽ nghĩ khác, nói khác. Mong lắm, sự khách quan!

Le Thanh Hoang Dan 11. February 2009, 08:39

Nhung gi ban Le Vu noi ve Campuchia toi dong y phan nao. Tham quan Campuchia toi thay ro nhung toi ac cua Pol Pot, dang ghe tom. Toi da tham quan mot tu noi tieng cua Pol Pot tai Nam Vang.

Tham quan mien Tay, dac biet Ha Tien Chau Doc, toi duoc nghe noi toi nhung tham sat nguoi Viet tai day. Cung rat dang ghe tom..

Su hy sinh cua tu 30 den 50 ngan nguoi Viet trong cuoc chien rat cao ca. Dong y diem nay.

Nhula1giacmo 11. February 2009, 09:39

Quan điểm của tôi thể hiện rõ trên status: "Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi" (Thơ của Chế Lan Viên) Chính trị có 70% là bẩn, nó chỉ 'nhân danh' cho những điều cao cả như Nhân Dân, Tổ Quốc, Công Lý, Bình Đẳng, Tự Do... để mà tiến hành những mưu đồ phe nhóm, tùy tiện & ích kỷ. Nước nào cũng vậy, chính thể nào cũng vậy. Mỵ dân là chính yếu. Tôi chỉ yêu đất nước VN của mình, yêu cuộc sống của những người thân của mình. Thời trai trẻ tôi dấn thân vì thấy đồng bào mình bị tàn sát. Ra mặt trận tôi được biết thêm nhiều chuyện đau lòng: "Trung tá, trung đoàn trưởng tự bắn vào đầu mình khi vỡ phòng tuyến để quân Polpot tràn qua gieo tội ác". Cả đồn biên phòng Hoa Lư (đồn 717) nằm ở quốc lộ 13, đoạn biên giới VN - CPC có quân số >90 người, sau 1 đêm chiến đấu còn 7 người sống sót, họ hết đạn & bị thương nặng, ko 1 ai bỏ chạy. Tháng 12/1978, đại đội tôi có 66 người, sau 1 trận đánh ở ngã 3 chuồng bò cách thị trấn Snuaul (Krotie)3km còn sống 25. Thiệt hại nhân mạng từ 1977 đến 12/1989 mãi mãi là 1 ẩn số nhưng theo tôi là ko ít hơn 150.000 người. Đây là cuộc chiến mà tỷ lệ thương vong cao nhất trong 50 năm qua. Hệ số đối đầu chiến trường là: Giai đoạn 1965 - 1972: 1 bộ đội quân giải phóng/32 lính Mỹ hoặc 25 lính VNCH (Lính SG chiến đấu tốt hơn lính Mỹ!), ở biên giới phía Bắc (từ 17/02/1979 đến 15/03/1979) là 1 bộ đội VN/26 lính Trung Quốc. Còn ở CPC là 1,8 bộ đội quân tình nguyện VN/1 lính Polpot (chủ yếu do đối phương dùng lối đánh du kích). Xác suất thương vong thì ở chiến trường CPC là cao nhất (dù thời đánh Mỹ bom pháo rất dữ nhưng thương vong thấp hơn nhiều). Toàn mặt trận thì tôi ko biết nhưng ở cánh Đông Bắc CPC (Kongpongcham, Kongpongthom, Krotie, Stungtreng, Mudokiri, Ratanakiri) & Tây Bắc CPC (Pretvhia, Batdongboong, Siemriep) thì tỷ lệ là 2,2/1 (2,2 bộ đội VN/1 lính Khome đỏ tử trận) Lực lượng Khome đỏ (chiếm phần chủ yếu trong liên minh 3 phái chống chính phủ Hunsen) có 23 sư đoàn chủ lực & 80 tiểu đoàn địa phương với tổng quân số khoảng 200.000 người. Sau tháng 12/1989 thì bọn chúng còn khoảng 85.000 tên, trừ số ra đầu hàng - đầu thú (khoảng >40.000), số chết vì bệnh tật.. khoảng 7 - 8.000 thì số bị tiêu diệt là khoảng 70.000 tên. Nếu nhân 70.000 với 2,2 thì số bộ đội VN đã hy sinh là khoảng 154.000 người! Tất nhiên đây chỉ là ước đoán với sai số lớn. Cảm ơn ông ở sự cảm nhận cuối cùng. Rất mong, với tầm hiểu biết sâu rộng của mình, ông sẽ giúp cộng đồng mạng biết thêm những điều thực sự bổ ích & có ý nghĩa. Cố gắng gạt bỏ yếu tố chính trị sang 1 bên vì nó ko đáng tin cậy. Thông tin về Hoàng sa, Trường sa của ông chỉ chính xác khoảng 20% thôi. Bạn thân của tôi là đại tá, chỉ huy trưởng cụm đảo Song tử tây sẵn sàng hầu chuyện ông, kể cả việc đón tiếp ông trên đảo. Cum đảo Song tử tây đã bị ông vẽ lọt thỏm vào vùng 'bị TQ chiếm', thật buồn cười. Thân mến!

Le Thanh Hoang Dan 11. February 2009, 11:22

Cam on comment cua ban Le Vu ve su hy sinh cua quan doi Viet Nam trong chien tran Campuchia. Dang phuc.

Lien he toi Hoang Sa va Truong Sa, tham vong cua Trung Quoc rat ro, tuy nhien cho toi nay van chua chiem het. Viet Nam va vai nuoc khac van con chiem mot vai dao. Diem nay toi dong y. Tuong lai lau dai vai chuc nam nua, toi khong chac.

Ban do lanh hai nay chi noi len tham vong cua Trung Quoc ma thoi. Trong blog co nhieu entry khac ve van de nay..

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31