Dưới chân núi Phú Sĩ (Mt Fuji)
Friday, 8. February 2008, 11:40:57
Núi Phú Sĩ là biểu tượng cho nước Nhật, và là nguồn cảm hứng cũa nhiều văn nghệ sỉ ở Nhật. Từ nhỏ tôi thường mơ tới núi Phú Sĩ, mơ có ngày viếng Nhật, thăm núi Phú Sĩ, và đích thân chụp một vài tấm hình kỷ niệm về núi nầy. Giấc mơ nầy cho tới nay vẩn chỉ là một giấc mơ.
Bình minh trên núi Phú Sĩ, nhìn từ hồ Kawaguchi (theo Wikipedia)

Tham quan nước Nhật mùa thu năm ngoái 2007, tôi mới biết được rằng núi Phú Sĩ là một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, không tài nào chụp hình được. Theo lời người tour guide, núi Phú Sĩ là một “ghost mountain”. Trọn năm chỉ có vài chục ngày trời quang mây tạnh, du khách mới chụp được hình đẹp như ở trên, lấy từ Wikipedia.
Chúng tôi săn tìm núi Phú Sĩ khắp nơi, hồ Ashi, Peace Garden, và “Fuji 8 Seas”. Chúng tôi đả đi cruise trong hồ Ashi, săn tìm hình bóng núi Phú Sĩ. Trời tương đối trong sáng. Hồ Ashi đẹp và hửu tình. Tôi vẩn không thấy được bong dáng núi Phú Sĩ.
Chúng tôi săn tìm núi Phú Sĩ tại hồ Ashi. Đang chờ tàu cruise..

Hồ Ashi đẹp và hửu tình, nhưng mây đả che lấp núi Phú Sĩ đàng xa..
Xin chia sẻ một vài hình ảnh đi cruise ở hồ Ashi cạnh núi Phú Sĩ
Du khách rất đông mặc dầu lúc đó cuối tháng 10, học trò đả nhập học..
Sau hồ Ashi chúng tôi chạy ngay tới Peace Garden, đài tưởng niệm nền hòa bình thế giới, nơi nhiều quốc gia trên thế giới đả đóng góp tiền xây dựng, nói lên ước vọng hòa bình cũa nhân loại, muốn sống trong một thế giới không chiến tranh nguyên tử. Đây là một trong vài nơi du khách có thể thấy được núi Phú Sĩ. Chúng tôi tới trể, vào lúc trời tối, không thấy được gì.
Peace Garden rất rộng lớn và vỉ đại. Đây là điểm tốt nhất (The best spot) để chụp hình núi Phú Sĩ. Rất tiếc lúc đó trời tối om..
Sau lưng chúng tôi là đền thờ Phật Bà Quan Âm. Tượng Phật nầy rất quí giá, mắc tiền bằng platinum và vàng, do nước Ấn Độ tặng..
Một ngày đẹp trời núi Phú Sĩ sẻ hiện ra xa xa nơi chân trời, uy nghi, diểm lệ. Rất tiếc bây giờ chỉ là bóng đêm..

Điểm cuối cùng để chụp hình núi Phú Sĩ là “Fuji 8 Seas” dưới chân núi. Sáng hôm đó trời nhiều mây sương mù dầy đặc bao quanh núi, chúng tôi đành chịu thua, đuổi bắt núi Phú Sĩ khắp nơi, rốt cuộc phải lấy hình cũa Wikipedia chia sẻ với các bạn.
Fuji 8 Seas là 8 hồ nước suối do tuyết núi Fuji tan ra tạo thành. Đây là một khu du lịch nhiều du khách đến tham quan..

Nước suối vùng núi Phú Sĩ rất trong và tinh khiết. Phong cảnh hửu tình. Cá Koi lội nhởn nhơ dưới hồ. Cuộc đời thật đáng sống..
Người tình trăm năm của tôi phải xếp hàng rất lâu mới lấy được nước suối núi Phú Sĩ. Uống ngon quá, mát lạnh, tinh khiết, và uống lấy hên, theo lời anh tour guide.
Núi Phú Sĩ chỉ là một bóng ma núp đàng sau đám mây nầy..
Trong lúc săn đuổi núi Phú Sĩ chúng tôi có chụp được vài danh lam thắng cảnh dưới chân núi, xin chia sẻ với các bạn.
“Núi Phú Sĩ hay núi Fuji (tiếng Nhật: 富士山 | Fujisan hoặc Fujiyama) là biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản. Nó thường xuyên được mô tả trong các bức họa và ảnh nghệ thuật, các áng thơ văn, các nhạc phẩm.
Bức "Núi Phú Sĩ đỏ" của họa sĩ nổi tiếng Hokusai (theo Wikipedia)

Núi Phú Sĩ trải dài trên địa phận tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, ở phía Tây Nam Tokyo. Nó nằm gần bờ biển Thái Bình Dương và trung tâm đảo đảo Honshu.
Nó là một núi lửa còn sống và là ngọn núi cao nhất của Nhật Bản(độ cao tuyệt đối: 3,776 mét). Đỉnh núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ, tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ. Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn, đó là: Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji. Cùng với Hồ Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho ngọn núi. Đây là một phần trong Công viên Quốc gia Phú Sĩ-Hakone-Izu…”
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Ph%C3%BA_S%C4%A9 )
Những bài liên quan:
Đi giang hồ với người tình trăm năm: Nhật Bản (Japan):
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1631145
Bóng dáng Geisha
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1559455
Hành hương chùa Kiyomizu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1668775
Hành hương chùa Todai-Ji
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1675971
Rong chơi xứ Nhật (Kobe)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1375327
Rong chơi xứ Nhật
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1353821
Rong chơi xứ Nhật (Kyoto)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1369449
Rong chơi xứ Nhật (Nara)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1370901
Rong chơi xứ Nhật (Tokyo)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1372185
Rong chơi xứ Nhật (Osaka)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1372861
Rong chơi xứ Nhật (Mt Fuji)..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1373079
Arashiyama (Nhật)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/arashiyama-nhat
Dưới chân núi Phú Sĩ (Mt Fuji)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1725902
Những video liên quan:
Japan: Tokyo:
http://youtube.com/watch?v=tF7g0-E9xyo
Japan: Osaka
http://youtube.com/watch?v=TFZL7K7OxH8
Kyoto: Arashiyama
http://youtube.com/watch?v=K6pSNRx6VTI
Japan: Kimono Show
http://youtube.com/watch?v=-jE7yRWTdqo
Hành hương chùa Kiyomizu
http://www.youtube.com/watch?v=XFYUvrwb-R0
Tokyo: Phố cổ
http://www.youtube.com/watch?v=p8yF0H7Z97k
Nara’s deer park
http://www.youtube.com/watch?v=mWfc9f03C9o
Hành hương chùa Todai-Ji
http://www.youtube.com/watch?v=lmxn23netoI













