Thác Niagara
Tuesday, 11. March 2008, 11:59:07
Mùa xuân năm ngoái 2007, hai vợ chồng tôi đả đi giang hồ, thăm viếng Niagara Falls, một thác nước nổi tiếng khắp thế giới, đẹp, thơ mộng và vỉ đại hơn thác Pongour cũa mình nhiều.
Lúc tôi còn tuổi loi choi, đi xem phim Niagara do Marilyn Monroe đóng, tôi vẫn mơ mộng có ngày cùng người yêu đến đây tham quan giang hồ. Giấc mơ thời tuổi trẻ nay thành sự thật. Từ ngày sống ở New York, chúng tôi đả đến đây nhiều lần với con cái. Lần nầy khác, chỉ hai vợ chồng già đi giang hồ với nhau thôi.
Thác Niagara được nhiều du khách đến thăm viếng hàng năm, hơn 14 triệu năm 2003, so với số lượng du khách khoảng 3 triệu đến viếng nước Việt Nam chúng mình.
” Các thác nước Niagara là các thác nước ở sông Niagra ở Bắc Mỹ, nằm ở đường biên giới của Hoa Kỳ và Canada. Các thác nước Niagra (tiếng Anh: Niagara Falls; tiếng Pháp: les Chutes du Niagara) bao gồm 3 thác riêng biệt: Thác Horseshoe (Canada) (đôi lúc gọi là thác Canada), Thác Mỹ và một thác nhỏ hơn gần đó là Thác Bridal Veil. Dù thác không cao nhưng các thác Niagra rất rộng. Với hơn 168.000 m³ nước rơi xuống mỗi phút vào thời điểm nhiều nhất, và trung bình gần 110.000 m³ mỗi phút, đây là thác nước mạnh nhất ở Bắc Mỹ. Các thác Niagara tọa lạc khoảng 20 phút đi từ thành phố Buffalo của Hoa Kỳ và Toronto của Canada.
Các thác Niagra nổi tiếng vì vẻ đẹp và nguồn giá trị cho thủy điện và một dự án gây thách thức cho bảo vệ môi trường. Là một địa điểm du lịch nổi tiếng một thế kỷ, kỳ quan thiên nhiên này được chia sẻ giữa hai thành phố sinh đôi Niagara Falls, Ontario và Niagara Falls, New York”
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_th%C3%A1c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Niagra )
“The Niagara Falls are a set of massive waterfalls located on the Niagara River, straddling the international border separating the Canadian province of Ontario and the U.S. state of New York. The falls are located 17 miles (27 km) from Buffalo, New York, 75 miles (120 km) from Toronto, Ontario, and are adjacent to the twin cities of Niagara Falls, Ontario, and Niagara Falls, New York.
Niagara Falls is comprised of three major sections: Horseshoe Falls, mostly on the Canadian side of the border, American Falls and the smaller, adjacent Bridal Veil Falls on the United States side….
Already a huge tourist attraction and favorite spot for honeymooners, Niagara Falls visits rose sharply in 1953 after the release of Niagara, a movie starring Marilyn Monroe. Later in the 20th century, the Falls was a featured location in 1980s movie Superman II, and was itself the subject of a popular IMAX movie. Illusionist David Copperfield performed a trick in which he appeared to travel over the Horseshoe Falls in 1990. The Falls, or more particularly, the tourist-supported complex near the Falls, was the setting of the short-lived American television show Wonderfalls in early 2004. With the recent influx of more international tourists, annual visits exceeded 14 million in 2003. More recently, location footage of the Falls was shot in October 2006 to portray "World's End" of the movie Pirates of the Caribbean: At World's End.”
(Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls )
Mời xem video trên youtube:
Niagara Falls
http://www.youtube.com/watch?v=oAVqtE6e5z8
Lần đi nầy, tôi đả lên Skylon Tower để nhìn Niagara Falls từ trên cao, vào buổi tối, đèn màu thay đổi làm cho thác nước đổi màu rất đẹp. Lần nầy tôi thấy Niagara Falls rất đẹp, rất dể thương. Lần nầy tôi hiểu tại sao nhiều cặp tình nhân đến đây chọn bối cảnh nầy để kết hôn, hay ít ra tỏ tình yêu bền vửng muôn đời với nhau..
Lần nầy tôi đả lấy tàu Maid of the Mist ra tận dưới chân thác nước phía Canada, ngay chổ vành móng ngựa, để tận hưởng sức sống mảnh liệt của thiên nhiên và thác Niagara Falls, nước chảy rầm rộ, ào ào, bụi nước ngập trời, cảm giác thật đặc biệt.
Ngay dưới chân thác, khi thuyền trưởng giới thiệu; “Ladies and Gentlemen, this is Niagara Falls”, tàu ngừng lại trong khoảnh khắc, bụi nước ngập tràn ướt hết người tôi, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy tin tưởng mảnh liệt nơi một Đấng Thiêng Liêng nào đó đả tạo nên sức mạnh thiên nhiên nầy, con người tôi cảm thấy nhỏ bé, không còn giá trị gì, trí óc không còn suy nghỉ, con tim hồi họp tràn ngập niềm tin nơi Thượng Đế...
Niagara City rất vui. Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao vợ con tôi rất thích đi lên đây.. Sau 32 năm, tôi cảm thấy thích những giây phút ngắn ngủi tại Niagara Falls… Tôi cảm thấy con tim đả vui trở lại..
Photo Album “Niagara Falls”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/albums/show.dml?id=274042
Niagara Falls là điểm hẹn của tình nhân. Cùng người tình 48 năm chung sống, chúng tôi quyết tâm sống hạnh phúc những tháng ngày còn lại của đời tôi..

Niagara Falls thật ra có 3 thác: American Falls phía biên giới giửa Mỷ và Canada, Bridal Veil đẹp như khăn che mặt cô dâu, và Horseshoe Falls, hình vành móng ngựa, đẹp nhất trong 3 thác nước.. Đàng sau lưng chúng tôi là American Falls.. và phía bên phải là Bridal Veil..
Horseshoe Falls của Canada đẹp và hùng vỉ nhất.. Miền Nam đệ nhất tháp ở Ðà Lạt đẹp đối với đất nước Việt Nam. Niagara Falls đẹp nhất thế giới..
Từ trên Skylon Tower nhìn xuống, Niagara Falls rất đẹp và hửu tình vào buổi tối, đèn màu thay đổi làm cho thác nước đẹp và huyền ảo tuyệt vời...
Những tia nắng của buổi chiều tà, nắng vàng hoe làm cho thác Niagara Falls huyền ảo đẹp tuyệt vời. Những căp tình nhân đến đây, trước cảnh vật hửu tình, thề thốt sống hạnh phúc trọn đời với nhau. Cuộc đời ngắn ngủi. Buồn làm gì. Vui lên đi, và sống hạnh phúc.
Vợ chồng tôi đả lấy tàu Maid of the Mist ra tận dưới chân thác nước phía Canada, ngay chổ vành móng ngựa, để tận hưởng sức sống mảnh liệt của thiên nhiên và thác Niagara Falls, nước chảy rầm rộ, ào ào, bụi nước ngập trời, cảm giác thật đặc biệt. Một kỷ niệm không bao giờ quên..
Horseshoe Falls của Canada hình móng ngựa đẹp và hùng vỉ nhất trong cả 3 thác ở Niagara Falls..
Ánh mặt trời và bụi nước tạo nên cầu vòng 7 màu ngay dưới chân thác..

Niagara City rất vui. Ngoài thác nước Niagara Falls còn rất nhiều trò chơi và show cho gia đình, đặc biệt cho trẻ con..














