Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc... My retirement years...

In search of happiness: Family ties, Friendship, Ballroom dancing & Travel..

New York của tôi (1): Chinatown

,

Niềm vui đơn giản trong tầm tay. Thực hiện tâm nguyện nầy, chúng tôi tham quan New York như một du khách, thăm viếng như thăm viếng lần đầu thành phố đả nuôi dưởng chúng tôi và gia đình suốt 33 năm qua, xem tại sao nhiều người yêu New York, đặt bài ca “I love New York”..

Mời các bạn thử thăm viếng thành phố nơi tôi đang sống…


Saigon là thành phố rộng mở, nhiều sắc dân, nhiều địa phương. Ở đó dân 3 miền Nam Trung Bắc Việt Nam, đồng bào thiểu số, người Trung Hoa, người Ấn Độ, Chàm v.v. sống chung hòa bình, sống vui với nhau, làm cho thành phố đa dạng, cởi mở, tự do, nên đả thu hút khoảng 8 triệu người Việt Nam đến sinh sống.

New York hơn vậy nữa. New York là thành phố của thế giới, của mọi người, mọi sắc dân chủng tộc, tóm lại của loài người nói chung. Người New York tự hào hơn 40 phần trăm dân cư tại đây được sanh ra ở ngoài nước Mỷ. New York có hơn 170 sắc dân các nước tới đây, và hơn 170 ngôn ngử thế giới được nói ở ngoài đường phố New York.

Các bạn có thấy thành phố nào như vậy không? Thị Trưởng New York, Mayor Bloomberg hảnh diện khoe, chưa có một thành phố nào trên thế giới có thể so sánh được với New York. Tokyo của người Nhật. Washington DC của người Mỷ. Beijing của người Tàu. New York của thế giới, của loài người...

New York rất đáng yêu, có rất nhiều chuyện hay, vui, đáng xem. Hôm nay tôi xin giới thiệu một vài khu phố người Á Đông, như chợ Tàu và chợ Đại Hàn. Mời các bạn xem một vài hình ảnh sau đây.., khu chợ Tàu, ở Manhattan cách nhà tôi khoảng 30 phút lái xe, và ở Flushing cách nhà tôi khoảng 15 phút, khu chợ Đại Hàn ở Manhattan cách nhà tôi khoảng 30 phút lái xe...

Những ngày buồn không biết làm gì, hai vợ chồng chúng tôi thường xuống Flushing ăn mì, hủ tiếu, hoặc phở, la cà xem người qua lại, nghe mấy chú ba Tàu xí xô xí xào, cũng vui cả buổi..


Khu chợ Tàu Manhattan:

Múa lân ngày Tết. Mặc dầu xa nhà, nhưng xem múa lân cũng vui vui..


Một khu chợ Tàu, nhiều sắc thái, đông đảo du khách viếng thăm, buôn bán tấp nập..


Hình nầy vừa chụp hôm thứ sáu vừa qua. Chưa cuối tuần, chưa phải mùa hè, du khách chưa đông lắm, nhưng các bạn có thấy đông không? Mùa hè xuống đây chen chân không lọt, rất là vui...



Khu chợ Tàu Flushing:

Ông vua Tàu nầy nằm vỏng, uống nước juice, có vẻ hạnh phúc quá. Hình chụp một bảng quảng cáo ở khu chợ Tàu Flushing. 32 năm trước, lúc chúng tôi về ở khu nầy, người Tàu chỉ có vài người thôi, bây giờ họ đông quá sức, không thấy người Mỷ trắng Mỷ đen đâu cả, chỉ thấy người Tàu, và Á đông đến đây ăn uống, đi chợ và mua sắm..


Bạn có thấy nhà hàng Việt Nam bên kia đường không, tiệm phở Bằng, và một tiệm phở nữa vừa mới mở.. Những lúc buồn, làm biếng nấu nướng, hai vợ chồng chúng tôi thường xuống đây ăn sáng, cơm tắm xường bì chả, phở, bún thịt nướng chả giò.., đở nhớ nhà. Đặc biệt tô phở lớn, và nhiều thịt hơn mấy tô phở được ăn ở Saigon và Hà Nội, lúc chúng tôi về thăm quê hương..?



Khu chợ Đại Hàn:

Xem phim Đại Hàn, đặc biệt phim “Nước mắt Trường Kim”, làm chúng tôi thèm muốn tìm hiểu thức ăn Đại Hàn và văn hóa nước nầy. Sống ở New York, chúng tôi mở rộng tư tưởng, không giam hảm mình trong một chủng tộc, một nền văn hóa, một loại thức ăn nào.. Chúng tôi có thể ăn bouillabaisse của Pháp, ăn thức ăn Tàu, Đại Hàn, Nhật, Nga, Afghatistan, Ấn Độ, Mả Lai.. Các bạn vùng xa đến thăm chúng tôi rất thích ăn tiệm Mả Lai, món cà ri đặc biệt, khác hẳn nơi họ sinh sống..






Mời đọc thêm:

New York của tôi (1): Chinatown

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1817474

New York của tôi (2): Statue of Liberty

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1820374

New York của tôi (3): World Trade Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1821711

New York của tôi (4): Empire State Building
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1826845


Mời xem một vài video về New York trên youtube.com :

New York Và Em

http://www.youtube.com/watch?v=ZDluaZnstnM

New York của tôi

http://www.youtube.com/watch?v=6-KGDA1Kn5Y

Thác Niagara Falls
http://www.youtube.com/watch?v=oAVqtE6e5z8

Triển lảm quốc tế hoa lan tại New York
http://www.youtube.com/watch?v=JfaCArVNip0

New York, Mùa Xuân Của Tôi
http://www.youtube.com/watch?v=0d_UuBUbp3A

Spring In New York
http://www.youtube.com/watch?v=ttGObhBibHM

Cây Hoa Anh Đào Trước Ngỏ
http://www.youtube.com/watch?v=BUTu3iudABA

New York, My Hometown:
http://www.youtube.com/watch?v=TBGD-cRnXmo

Nhảy Disco hay New York Hustle..Sau Malaysia, báo động nhiều lao động Việt đột tử tại Nam Hàn

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31