New York của tôi (10): Liên Hiệp Quốc
Friday, 28. March 2008, 11:28:12
“Liên Hiệp Quốc, viết tắt là LHQ, là một tổ chức quốc tế bao gồm nhiều thành viên quốc gia trên thế giới. Hầu như mọi quốc gia trên thế giới đều là thành viên của tổ chức này. Tuy được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1945 tại San Francisco, California (dựa vào Hội nghị Durbarton Oaks ở Washington, D.C.) nhưng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (General Assembly) đầu tiên, tham dự bởi 51 nước, không được tổ chức cho mãi đến ngày 10 tháng 1 năm 1946 (tại Nhà họp chính Westminster ở Luân Đôn).
Tiền thân của LHQ là Hội Quốc Liên (League of Nations), vốn là một sáng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Wilson sau Đệ Nhất Thế Chiến. Điểm nực cười là Hoa Kỳ tuy sáng lập nhưng lại không chính thức làm hội viên, hơn thế quy chế hoạt động của hội lại lỏng lẻo, các cường quốc như Anh, Pháp, Nga, Đức, Ý, Nhật tham gia vốn chỉ để tranh giành ảnh hưởng cho mình. Dù hội đạt được một số thành tựu đáng kể trong công cuộc giải phóng phụ nữ cũng như những hoạt động nhân đạo nhưng Đệ nhị thế chiến bùng nổ và buộc Hội quốc liên phải giải tán.
Sau Đệ nhị thế chiến, chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh cũng như sự cần thiết của một tổ chức quốc tế để đứng ra nhận vai trò điều phối hòa bình cũng như khắc phục kinh tế, giải quyết hậu quả chiến tranh, Liên Hiệp Quốc được thành lập. Hội viên của LHQ là tất cả những "nước yêu hoà bình", chấp nhận bổn phận trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc và, dựa theo ý kiến của tổ chức, có khả năng đáp ứng những bổn phận đó. Đại hội đồng của LHQ sẽ chọn một thành viên mới dựa theo lời khuyên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cho đến ngày 28 tháng 6 năm 2006, Liên Hiệp Quốc có 192 thành viên, thành viên mới nhất là Montenegro.
Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977.”
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c )
Photo Album "The United Nations":
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/albums/show.dml?id=309463
Hình nầy chụp vào dịp July 4th năm ngoái. Đây là ngày lể độc lập của Mỷ. Liên Hiệp Quốc vắng teo, chỉ lèo tèo vợ chồng tôi cùng vài du khách đến chụp hình kỷ niệm. Sau lưng vợ tôi các bạn có thấy cờ Liên Hiệp Quốc bay phất phới không..
Một tượng đồng nhiều ý nghỉa, nói lên giấc mơ muốn sống trong một thế giới không ai dùng súng ống để giải quyết những xung khắc. Giấc mơ một đời sống hòa bình, không bạo động, không chiến tranh. Tượng nầy do nước Luxembourg nhỏ bé tặng, được đặt ngay cữa ra vào, nhắc nhở các lảnh tụ đến đây đọc diển văn hảy tự kềm chế, cho nhân loại được nhờ..
Nếu các lảnh tụ Việt Nam và thế giới theo tinh thần bất bạo động nầy, mấy chục triệu người Việt Nam suốt 60 năm qua sẻ hạnh phúc, độc lập và thống nhất trong vui vẻ hài hòa như dân tộc Đức, tránh được cảnh chết chóc chém giết lẩn nhau trong đại gia đình dân tộc.
Thôi chuyện lịch sử, hảy để cho lịch sử phê phán và làm sáng tỏ. Hai chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ lạc loài trong lửa đạn, ngày già như loài voi, đang đi tìm một chổ để sống và chết trong yên lặng bình yên...
Tượng thế giới bằng đồng sáng chói, lớn kinh khũng, đặt ngay cữa ra vào..
So với khu Rockefeller Center, ngay gần International Building, cờ xí Mỷ ngập trời, trước cữa Liên Hiệp Quốc, không thấy cờ nước nào cả.. Có lẻ chỉ dựng cờ các nước lên trong những ngày làm việc mà thôi.
33 năm trước lúc mới đến New York, chúng tôi có dịp viếng thăm Liên Hiệp Quốc, vô tận bên trong, nhìn Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đang nhóm họp. Kỷ niệm nầy ăn sâu trong đầu của tôi, mặc dầu chiến tranh, con người rồi cũng sẻ chiến thắng được tính hung dử sát sanh, giải quyết mọi bất đồng bằng thương lượng, lý trí rồi sẻ thắng dục vọng..
33 năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, một vài người Việt Nam vẫn chưa thắng được những xúc cảm thời chiến..
“Sau Thế chiến thứ hai, các nước Đồng Minh và nhân dân thế giới có nguyện vọng giữ gìn hòa bình và ngăn chặn các cuộc chiến tranh thế giới mới. Tại Hội nghị Yalta, nguyên thủ ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất thành lập tổ chức quốc tế để giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới. Từ 24 tháng 4 đến 26 tháng 6 năm 1945, nguyên thủ của hơn 50 quốc gia đã họp tại San Francisco (Mĩ) để thông qua hiến chương Liên hợp quốc. Ngày 24 tháng 10 năm 1945, Liên hợp quốc chính thức được thành lập.
"Một sự nghiệp vĩ đại để tạ ơn Đức Chúa toàn năng..." Tổng thống Mỹ Harry Truman đã nói như vậy về thành tựu của hội nghị tại San Francisco, một hội nghị đã góp phần vào việc soạn thảo bản Hiến chương Liên Hợp Quốc năm 1945. Câu nói của tổng thống Truman đã đại diện cho hàng triệu người, những người tin rằng tổ chức mới này sẽ làm cho những cuộc chiến tranh thế giới lùi sâu vào dĩ vãng. Lời tựa của bản Hiến chương đã nêu rõ mục đích của tổ chức này: "Chúng tôi, những dân tộc của Liên Hợp Quốc, quyết tâm cứu những thế hệ mai sau khỏi thảm hoạ chiến tranh...".
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c )
Việt Nam hiện là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
“Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất và họat động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết.
Ngoài 5 thành viên thường trực, còn có các nước thành viên không thường trực. Từ 1946 đến 1965, Hội đồng Bảo an chỉ có 6 thành viên không thường trực nhưng con số này sau đó được mở rộng lên 10 thành viên với định mức cho mỗi khu vực như sau: châu Phi, châu Á, châu Mỹ, Tây Âu mỗi khu vực 2; Đông Âu: 1 và suất còn lại luân phiên giữa châu Phi và châu Á (hiện đang đến phiên của châu Phi). Các nước thành viên không thường trực được chia thành 2 nhóm với nhiệm kỳ 2 năm xen kẽ nhau, tức mỗi năm có 5 thành viên ra đi để nhường chỗ cho 5 gương mặt mới. Các thành viên hiện tại gồm Argentina, Tanzania, Hy Lạp, Nhật Bản, Đan Mạch, Cộng hoà Congo, Ghana, Peru, Qatar và Slovakia, trong đó 5 nước xếp đầu sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay.
Cùng với sự đổi thay của thế giới, Hội đồng Bảo an đang đứng trước yêu cầu phải "làm mới bản thân", trong đó quy mô của số thành viên thường trực là một vấn đề gây tranh cãi. Theo một kế hoạch cải tổ được đề xuất gần đây, số thành viên thường trực có thể sẽ tăng thêm 5 quốc gia nữa, trong đó các ứng cử viên được đề cập nhiều nhất là Đức, Nhật Bản, Brasil, Ấn Độ và 1 quốc gia châu Phi (có thể là Nam Phi hoặc Nigeria). Gần đây, đại diện của một số quốc gia gợi ý rằng có thể 5 thành viên thường trực mới sẽ không được trao quyền phủ quyết. Những đề xuất trên vẫn còn nằm trong vòng tranh cãi.
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_B%E1%BA%A3o_an_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c )
Mời đọc thêm “Chân Dung Liên Hiệp Quốc”
(BBC, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2007/09/070917_unitednations_profile.shtml )
Mời đọc thêm:
New York của tôi (1): Chinatown
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1817474
New York của tôi (2): Statue of Liberty
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1820374
New York của tôi (3): World Trade Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1821711
New York của tôi (4): Empire State Building
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1826845
Thác Niagara
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1800502
New York của tôi (5): Ausable Chasm
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1829586
New York của tôi (6): Wall Street
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1830733
New York của tôi (7): Times Square
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1833208
New York của tôi (8): Thăm Wax Museum
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1834424
New York của tôi (9): Rockefeller Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1842609
New York của tôi (10): Liên Hiệp Quốc
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1847717
Mời xem một vài video về New York trên youtube.com :
New York Và Em
http://www.youtube.com/watch?v=ZDluaZnstnM
New York của tôi
http://www.youtube.com/watch?v=6-KGDA1Kn5Y
Thác Niagara Falls
http://www.youtube.com/watch?v=oAVqtE6e5z8
Triển lảm quốc tế hoa lan tại New York
http://www.youtube.com/watch?v=JfaCArVNip0
New York, Mùa Xuân Của Tôi
http://www.youtube.com/watch?v=0d_UuBUbp3A
Spring In New York
http://www.youtube.com/watch?v=ttGObhBibHM
Cây Hoa Anh Đào Trước Ngỏ
http://www.youtube.com/watch?v=BUTu3iudABA
New York, My Hometown:
http://www.youtube.com/watch?v=TBGD-cRnXmo
Mùa hè năm ấy (Ausable Chasm)
http://www.youtube.com/watch?v=fU3f76Erlqg
Đi giang hồ: Washington D.C.
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1847640














