Đi giang hồ: Washington D.C. (2)
Friday, 4. April 2008, 10:35:07
Hôm qua, tôi đả đăng hình những nơi đầu nảo của Chánh Quyền Hoa Kỳ, Quốc Hội (Capitol Hills), Tổng Thống Phủ (White House), và Tối Cao Pháp Viện (Supreme Court).
Hôm nay mời các bạn thăm viếng đài kỷ niệm hai vị Tổng Thống lớn của Hoa Kỳ: Washington và Jefferson. Đài kỷ niệm của Washington cao chọc trời, hình dáng đẹp và đặc biệt, đi đâu cũng thấy.
“Tượng đài Washington (tiếng Anh: Washington Monument) là một đài kỷ niệm lớn màu trắng tại phía cạnh phía Tây của khu National Mall ở thủ đô Washington, D.C. của Hoa Kỳ. Đây là một đài tưởng niệm tổng thống được xây dựng để tượng niệm tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington.
Tượng đài là cấu trúc công trình nề cao nhất trên thế giới, cao 169,29 m và được xây bằng cẩm thạch, granite và sa thạch. Người thiết kế tượng đài này là Robert Mills, một kiến trúc sư tài danh nổi bật của Hoa Kỳ cuối thập niên 1840. Việc xây dựng tượng đài thực tế được bắt đầu năm 1848 nhưng đến năm 1884 - gần 30 năm sau khi vị kiến trúc sư này mất vẫn chưa hoàn tất. Việc gián đoạn xây dựng này là do thiếu ngân quỹ và sự can thiệp của Nội chiến Mỹ. Một sự khác biệt về độ đánh bóng đá cẩm thạch, có thể thấy từ khoản 45 m trở lên đã phác họa việc xây dựng ban đầu từ khi bắt đầu xây lại năm 1876.
Đài kỷ niệm cố Tổng Thống Washington nhìn từ dinh Tổng Thống White House...
Viên đá đặt nền móng được đặt ngày 6/12/1884 và tượng đài được xem như hoàn thành ngày 21/2/1885. Tượng đài được chính thức mở cửa cho công chúng ngày 9/10/1888. Vào thời điểm hoàn thành, tượng đài này là cấu trúc cao nhất, một danh hiệu nó được thừa hưởng từ Đại giáo đường Cologne và giữ kỷ lục đến năm 1889 khi Tháp Eiffel được hoàn tất ở Paris. Tượng đài Washington phản chiếu xuống Hồ phản chiếu hình vuông vươn về phía Tây, phía Nhà tưởng niệm Lincoln.”
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%C3%A0i_Washington )
Đài kỷ niệm của Thomas Jefferson có ghi lại những tư tưỡng làm nền tảng cho lý tưởng công bằng, tự do và bình đẳng của Hoa Kỳ hơn 200 năm nay. Trong một bửa tiệc khoảng đải những người Mỷ đả từng đoạt giải Nobel, Tổng Thống Kennedy đả nói đại khái đay là một bửa cơm tối của những người tài ba nhất nước Mỷ từ khi Tổng Thống Jefferson ngồi ăn tối một mình tại dinh Tổng Thống nầy.
Trên vách đá còn ghi lại một vài tư tưởng cho tới nay vẩn còn ảnh hưởng cả thế giới chúng ta đang sống. Tôi rất ngạc nhiên khi đọc báo Việt ngử, thấy có một vài nhân vật suy nghỉ giống Tổng Thống Jefferson, muốn dân Việt Nam sống một cuộc đời đáng sống, muốn được tự do theo đuổi hạnh phúc cho mình và vợ con gia đình...
Những quyền thiêng liêng và căn bản của con người: bình đẳng, tự do, quyền sống và theo đuổi hạnh phúc.Chánh quyền được tạo lập để bảo vệ những quyền làm người căn bản nầy..
“Tôi thề với Thượng Đế sẻ luôn luôn chống lại mọi hình thức độc tài chống lại tinh thần con người..”
“ .. Mọi người đều bình dẳng, và được Thượng Đế ban cho một số quyền bất khả xâm phạm, như quyền sống, tự do và tìm kiếm theo đuổi hạnh phúc, và chánh quyền được lập ra để bảo vệ những quyền căn bản nầy của con người..”
“..Thượng Đế đả cho chúng ta sự sống, và tự do… Sự giao dịch giữa người Chủ (master) và người Nô lệ (slave) là độc tài (despotism). Người nô lệ sẻ có ngày tự do. Chúng ta phải giáo dục người bình dân. Nhiệm vụ của chánh quyền là giáo dục dân chúng..”
..”Tôi không chủ trương phải thay đổi thường xuyên luật pháp và hiến pháp. Nhưng luật và các định chế xả hội phải đi tay trong tay với sự tiến triển của tinh thần con người...”
Sự giao dịch giữa người “Chủ” và người “Nô Lệ” là độc tài ..Con người phải được tự do, và chúng ta phải phát triển giáo dục giúp cho những người bình thường có thể tự do. Khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, nhiều người tự hỏi quan hệ của một thiểu số và đại đa số dân chúng có phải là quan hệ Chủ-Nô Lệ không? Lịch sử sau nầy sẻ giúp làm sáng tỏ những câu hỏi nầy..
“The Thomas Jefferson Memorial is a presidential memorial in Washington, D.C. that is dedicated to Thomas Jefferson, an American Founding Father and the third president of the United States. The neoclassical building was designed by John Russell Pope. It was built by Philadelphia contractor John McShain and was completed in 1943. When completed, the memorial occupied one of the last significant sites left in the city...”
(Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Memorial )
Quang cảnh nầy rất quen thuộc, vì là bối cảnh của nhiều cuộc biểu tình phản chiến chống chiến tranh Việt Nam, trong các phim của Hollywood. Đài kỷ niệm cố Tổng Thống Washington nhìn từ đài kỷ niệm cố Tổng Thống Lincoln..
“Thomas Jefferson - political philosopher, architect, musician, book collector, scientist, horticulturist, diplomat, inventor, and third President of the United States - looms large in any discussion of what Americans are as a people. Jefferson left to the future not only ideas but also a great body of practical achievements. President John F. Kennedy recognized Jefferson's accomplishments when he told a gathering of American Nobel Prize winners that they were the greatest assemblage of talent in the White House since Jefferson had dined there alone. With his strong beliefs in the rights of man and a government derived from the people, in freedom of religion and the separation of church and state, and in education available to all, Thomas Jefferson struck a chord for human liberty 200 years ago that resounds through the decades. But in the end, Jefferson's own appraisal of his life, and the one that he wrote for use on his own tombstone, suffices: "Author of the Declaration of Independence, Of the Statute of Virginia for religious freedom, And Father of the University of Virginia."
http://www.tourofdc.org/monuments/jefferson-memorial/
Photo Album “Washington DC 2007”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/albums/show.dml?id=283578
Đài kỷ niệm cố Tổng Thống Washington rất cao, và đẹp tuyệt vời trong nắng ấm ngày cuối xuân. Hình chụp từ Quốc Hội Hoa Kỳ ngó lại..

Đài kỷ niệm cố Tổng Thống Washington nhìn từ đài kỷ niệm cố Tổng Thống Jefferson...
Đài kỷ niệm cố Tổng Thống Jefferson, người đả có những tư tưỡng ảnh hưởng sâu xa đến nước Mỷ và cả thế giới ngày nay như quyền làm người, tự do, công bằng, bác ái, phát triển giáo dục đại chúng, luật pháp và cơ chế chánh trị phải thay đổi theo thời gian, để theo kịp đà tiến của tinh thần con người....
Tượng hình rất lớn và cao của cố Tổng Thống Jefferson...
Luật pháp và các định chế xả hội phải thay đổi theo thời gian, cùng nhịp với sự tiến triển của tinh thần con người, và hoàn cảnh lịch sử..
Tìm hạnh phúc ở đâu? Đây là hạnh phúc, theo Jefferson. Càng biết nhiều (nhiều kiến thức), chúng ta càng hạnh phúc. Kiến thức là hạnh phúc.

Mời nghe Tiếng hát Thanh Lan với bài “Như cánh vạc bay”:
http://www.youtube.com/watch?v=HOfXaWrfz5A
Mời đi giang hồ với chúng tôi:
New York của tôi (1): Chinatown
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1817474
New York của tôi (2): Statue of Liberty
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1820374
New York của tôi (3): World Trade Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1821711
New York của tôi (4): Empire State Building
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1826845
Thác Niagara
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1800502
New York của tôi (5): Ausable Chasm
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1829586
New York của tôi (6): Wall Street
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1830733
New York của tôi (7): Times Square
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1833208
New York của tôi (8): Thăm Wax Museum
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1834424
New York của tôi (9): Rockefeller Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1842609
New York của tôi (10): Liên Hiệp Quốc
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1847717
New York của tôi (11): Đi cruise quanh New York
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1850198
New York của tôi (12): Corning Museum of Glass
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1859083
New York của tôi (13): Atlantic City
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1864796
New York của tôi (14): Xuân đả đến rồi
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1868597
Đi giang hồ: Quê hương mến yêu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1862917
Đi giang hồ: Montreal (Canada)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1852629
Đi giang hồ: Sea world Orlando USA
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1852693
Đi giang hồ: Hawaii USA
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1862202
Đi giang hồ: Washington D.C. (1)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1868747
Đi giang hồ: Washington D.C. (2)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1871356
Đi giang hồ: Washington D.C. (3)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1872670
Mời xem một vài video trên youtube.com :
New York Và Em
http://www.youtube.com/watch?v=ZDluaZnstnM
New York của tôi
http://www.youtube.com/watch?v=6-KGDA1Kn5Y
Thác Niagara Falls
http://www.youtube.com/watch?v=oAVqtE6e5z8
Triển lảm quốc tế hoa lan tại New York
http://www.youtube.com/watch?v=JfaCArVNip0
New York, Mùa Xuân Của Tôi
http://www.youtube.com/watch?v=0d_UuBUbp3A
Spring In New York
http://www.youtube.com/watch?v=ttGObhBibHM
Cây Hoa Anh Đào Trước Ngỏ
http://www.youtube.com/watch?v=BUTu3iudABA
New York, My Hometown:
http://www.youtube.com/watch?v=TBGD-cRnXmo
Mùa hè năm ấy (Ausable Chasm)
http://www.youtube.com/watch?v=fU3f76Erlqg
Đi giang hồ: Washington D.C.
http://www.youtube.com/watch?v=HOfXaWrfz5A
Đi giang hồ: Montreal Canada
http://www.youtube.com/watch?v=CzI2m2UN9GA
Đi giang hồ: Sea world Orlando USA
http://www.youtube.com/watch?v=WwCNrGSeulc
Đi giang hồ: Hawaii
http://www.youtube.com/watch?v=1SE00-uIxmc
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (5):
http://youtube.com/watch?v=BuBscCyB-l0
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (4):
http://youtube.com/watch?v=0Q3GEvf7mS8
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (3):
http://youtube.com/watch?v=brYAqdF7X0c
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (2):
http://youtube.com/watch?v=Ouv4yyTzf4w
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (1):
http://youtube.com/watch?v=blV_Y1zDA18







