Đi giang hồ: Bắc Kinh
Tuesday, 8. April 2008, 21:39:13
Dư luận thế giới không chú ý tới đất nước Việt Nam cũng đúng thôi. Nếu người Việt Nam không chú ý tới quê hương của họ, tranh đấu cho sự vẹn toàn lảnh thổ của họ, tại sao lại muốn nhân dân thế giới tranh đấu dùm làm gì?
Mời xem hình ảnh thế giới phản đối Trung Quốc và ủng hộ nhân dân Tây Tạng..
http://news.yahoo.com/nphotos/Olympic-Torch-Relay/ss/events/sp/040708olympictorch/s:/ap/20080409/ap_on_sp_ol/olympic_torch;_ylt=AiiZbMaYncT_Nn3_4pDpvvaSFs0F#photoViewer=/080409/photos_wl_pc_afp/a9ff9cbdce4eefc74286ce6bfa3dadcf
Riêng tôi, là người Việt Nam hay ít ra cũng là công dân nước Việt gần 40 năm, trước khi làm công dân Hoa Kỳ, tôi rất bực bội với những hành động ngang tàn đối với đất nước tôi. Thế nhưng không phải vì tình cảm bực bội đó, mà tôi phủ nhận những cảm tình tôi có rất nhiều với người Trung Hoa, thức ăn Tàu, văn minh Tàu, những người bạn Tàu.. Ở Saigon tôi sống ở quận 5, rất đông người Tàu, ở New York bạn bè thân của tôi là người Tàu, xuôi gia của tôi là người Việt gốc Hoa...
Năm 2005, lúc hai vợ chồng tôi về thăm quê hương, có lấy tour tham quan du lịch Bác Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Thẩm Quyến và Quảng Châu. Rất vui. Trung Quốc rất đẹp. Bị Tàu cai trị đồng hóa gần 1,000 năm, qua viếng Trung Quốc, thấy văn hóa Tàu gần gủi với Việt Nam mình quá, thấy dể chịu hơn đi du lịch các nước Tây Phương.
Phương tiện vệ sinh rất yếu. Chênh lệch giàu nghèo quá nhiều. Sống ở New York, ai cũng đũ ăn đũ mặc, ai cũng có nhà, xe, TV, tủ lạnh, qua viếng Trung Quốc, thấy mình sướng, đa số dân Trung Hoa nghèo quá, thật tội nghiệp...
“Bắc Kinh là thủ đô của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc và là thành phố lớn thứ nhì của nước này về dân số, sau Thượng Hải. Bắc Kinh được xem như trung tâm chính trị, văn hoá và giáo dục của Trung Quốc, trong khi Hồng Kông và Thượng Hải vượt trội trong lĩnh vực kinh tế…
Năm 2005, GDP danh nghĩa của Bắc Kinh là 681,45 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 84 tỷ USD), tăng trưởng GDP hàng năm là 11,1%. GDP đầu người là 44.969 Nhân dân tệ (5545 USD), tăng 8,1% so với năm 2004, gấp đôi năm 2000. Các ngành sơ cấp, thứ cấp, đệ tam cấp của Bắc Kinh có trị giá trị lần lượt là 9,77 tỷ nhân dân tệ, 210,05 tỷ nhân dân tệ và 461,63 nhân dân tệ. Thu nhập khả dụng (thu nhập sau thuế) của nội ô đầu người là 17.653 nhân dân tệ (tương đương 2176 USD/năm), tăng thực tế 12,9% so với năm trước. Thu nhập khả dụng dân nông thôn là 7.860 nhân dân tệ, tăng thực tế 9,6%. Thu nhập thực tế của 20% dân thu nhập thấp tăng 16,7%, 11,4% cao hơn mức 20% của 20% dân có thu nhập cao. Hệ số Engel của cư dân đô thị Bắc Kinh đạt 31,8% năm 2005 và của nông thôn là 32,8%, giảm 4,5 điểm % và 3,9 điểm % cho mỗi nhóm so với năm 2000.
Các lĩnh vực bất động sản và ô tô tiếp tục bùng nổ trong những năm gần đây. Năm 2005, tổng số 28,032 triệu m² nhà đã được bán ra với giá 175,88 tỷ nhân dân tệ (20 tỷ USD). Số ô tô đã được đăng ký ở Bắc Kinh năm 2004 là 2.146.000 chiếc, trong đó có 1.540.000 chiếc là của tư nhân (tăng 18,7% so với năm trước).
Dù Thượng Hải được xem là trung tâm kinh tế của Trung Quốc, điều này dựa trên cơ sở các doanh nghiệp lớn đóng ở đó, hơn là một trung tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Sự phát triển của Bắc Kinh tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao và sự mở rộng rộng lớn của Bắc Kinh đã tạo ra một loạt vấn đề cho thành phố. Bắc Kinh được biết đến vì sương khói cũng như các chương trình "tiết kiệm điện" thường xuyên do chính quyền đặt ra. Du khách cũng như cư dân Bắc Kinh thường xuyên than phiền chất lượng cấp nước và chi phí các dịch vụ cơ bản như điện và khí đốt. Các khu vực công nghiệp lớn ngoài Bắc Kinh đã được lệnh di dời khỏi khu vực Bắc Kinh để giảm khói mù bao phủ thành phố. Phần lớn các nhà máy, không thể nâng cấp công nghệ, đã rời khỏi Bắc Kinh đế Tây An.”
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Kinh )
Great Wall (một trong 7 kỳ quan mới):
“The Great Wall of China was built to link existing fortifications into a united defense system and better keep invading Mongol tribes out of China. It is the largest man-made monument ever to have been built and it is disputed that it is the only one visible from space. Many thousands of people must have given their lives to build this colossal construction.”
http://www.new7wonders.com/index.php?id=377

Người tình trăm năm làm Hoàng Hậu Tàu dưới chân Vạn Lý Trường Thành..
Người Trung Hoa nói đại khái: Chưa đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành, chưa phải là hảo hán. Gần 70 tuổi, cặp uyên ương già từ New York cũng ráng sức tàn leo lên đây làm hảo hán nước Tàu..

Các bạn leo chơi một đoạn thì dể, muốn leo lên cao đi thật xa rất mệt. Những bậc thang ở Vạn Lý Trường Thành hơi cao, di không thoải mái chút nào..
Một anh chàng astronaut người Tàu tuyên bố đại khái: Khi bay lên không gian, anh không còn thấy gì cũa con người ngòai Vạn Lý Trường Thành, là công trình con người duy nhất anh thấy trên mặt đất. Nhiều người cho rằng lời tuyên bố nầy không đúng sự thật..

Tham quan Thập Tam Lăng, lăng tẩm mười ba vị Vua Tàu..
Cung điện mùa hè của Từ Hi Thái Hậu..
Chiếc tàu bằng “marble” nầy do Vua Càn Long xây nên..

Quảng Trường Thiên An Môn
Cố cung hay Tử Cấm Thành...
Photo Album “Trip to China”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/albums/show.dml?id=158368
Blog “Travel around the world”:
http://journals.aol.com/ddanle/seeing-the-world/
Click link sau đây để xem video clip:
http://www.youtube.com/watch?v=OhYgG6O_hac
Mời đi giang hồ với chúng tôi:
New York của tôi (1): Chinatown
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1817474
New York của tôi (2): Statue of Liberty
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1820374
New York của tôi (3): World Trade Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1821711
New York của tôi (4): Empire State Building
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1826845
Thác Niagara
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1800502
New York của tôi (5): Ausable Chasm
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1829586
New York của tôi (6): Wall Street
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1830733
New York của tôi (7): Times Square
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1833208
New York của tôi (8): Thăm Wax Museum
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1834424
New York của tôi (9): Rockefeller Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1842609
New York của tôi (10): Liên Hiệp Quốc
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1847717
New York của tôi (11): Đi cruise quanh New York
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1850198
New York của tôi (12): Corning Museum of Glass
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1859083
New York của tôi (13): Atlantic City
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1864796
New York của tôi (14): Xuân đả đến rồi
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1868597
New York của tôi (15): Triển lảm quốc tế hoa lan
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1886302
New York của tôi (16): Triển lảm quốc tế Xe Hơi
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1890434
Đi giang hồ: Quê hương mến yêu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1862917
Đi giang hồ: Montreal (Canada)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1852629
Đi giang hồ: Sea world Orlando USA
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1852693
Đi giang hồ: Hawaii USA
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1862202
Đi giang hồ: Bắc Kinh China
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1893442
Đi giang hồ: Washington D.C. (1)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1868747
Đi giang hồ: Washington D.C. (2)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1871356
Đi giang hồ: Washington D.C. (3)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1872670
Đi giang hồ: Washington D.C. (4)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1886451
Đi giang hồ: Washington D.C. (5)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1889117
Mời xem một vài video trên youtube.com :
New York Và Em
http://www.youtube.com/watch?v=ZDluaZnstnM
New York của tôi
http://www.youtube.com/watch?v=6-KGDA1Kn5Y
Thác Niagara Falls
http://www.youtube.com/watch?v=oAVqtE6e5z8
Triển lảm quốc tế hoa lan tại New York
http://www.youtube.com/watch?v=JfaCArVNip0
New York, Mùa Xuân Của Tôi
http://www.youtube.com/watch?v=0d_UuBUbp3A
Spring In New York
http://www.youtube.com/watch?v=ttGObhBibHM
Cây Hoa Anh Đào Trước Ngỏ
http://www.youtube.com/watch?v=BUTu3iudABA
New York, My Hometown:
http://www.youtube.com/watch?v=TBGD-cRnXmo
Mùa hè năm ấy (Ausable Chasm)
http://www.youtube.com/watch?v=fU3f76Erlqg
Đi giang hồ: Washington D.C.
http://www.youtube.com/watch?v=HOfXaWrfz5A
Đi giang hồ: Montreal Canada
http://www.youtube.com/watch?v=CzI2m2UN9GA
Đi giang hồ: Sea world Orlando USA
http://www.youtube.com/watch?v=WwCNrGSeulc
Đi giang hồ: Hawaii
http://www.youtube.com/watch?v=1SE00-uIxmc
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (5):
http://youtube.com/watch?v=BuBscCyB-l0
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (4):
http://youtube.com/watch?v=0Q3GEvf7mS8
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (3):
http://youtube.com/watch?v=brYAqdF7X0c
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (2):
http://youtube.com/watch?v=Ouv4yyTzf4w
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (1):
http://youtube.com/watch?v=blV_Y1zDA18














