Đi giang hồ: Hà Nội
Friday, 9. May 2008, 11:13:40
Hai vợ chồng già rủ nhau đi khắp hang cùng ngỏ hẽm cũa quê hương từ Bắc vô Nam, đi tận Sapa và biên giới Hoa-Việt Lào Cai ngoài Bắc, tận Hà Tiên Châu Đốc trong Nam. Chúng tôi muốn tận mắt xem, hiểu, và thương yêu quê hương nghèo đói nhiều chiến tranh và hận thù, chúng tôi muốn tạn mắt thấy được quê hương tôi không bao giờ biết, đất nước Việt Nam, vì hoàn cảnh lịch sử tôi không bao giờ biết và thương, chỉ sống lẩn quẩn ở Saigon gần 40 năm chiến tranh liên tục.
Chúng tôi đả đi, thấy, và hiểu dân Việt Nam mình cả ba vùng Nam Trung và Bắc. Thấy họ nghèo mà thương. Chúng tôi thương họ vô cùng, và cầu mong họ sớm thoát khỏi nghèo đói, và có được một cuộc đời và địa vị xứng đáng trên thế giới thế kỷ 21 nầy..
Sau đây là slideshow một vài danh lam thắng cãnh đả viếng thăm. Còn nhiều thiếu sót vì một vài nơi không tìm được hình, như La Vang, Long Xuyên, Sa đéc, đèo Hải Vân v..v.. Sẻ chia sẻ với các bạn sau vậy..
Hôm nay chúng tôi tìm được một vài hình chụp tại Hà Nội, xin chia sẻ với các bạn…Các bạn blogger của tôi dân Hà Nội, hiểu rỏ những nơi nầy hơn tôi.. Xin giúp chúng tôi nhớ lại các địa danh. Cám ơn nhiều…
Chuyến viếng thăm Hà Nội để lại trong tôi nhiều cảm tình, vui nhiều hơn buồn. Có một vài chuyện không vui, đúng như du khách tham quan Hà Nội thường kể lại, nhưng đó là chuyện nhỏ, tôi không muốn nhớ. Trong một vùng đất sống quá lâu trong sự cô lập và tuyên truyền một chiều của chế độ một đảng, thái độ tự cao tự đại là điều không thể tránh.
Tôi không để ý tới khuyết điểm. Chúng tôi đến Hà Nội để tận mắt nhìn thấy những di tích lịch sử, để nhớ lại những trang sử hào hùng của dân tộc, sống 1,000 năm bị Tàu đô hộ, mà vẩn giử được đất nước và nền văn hóa đặc thù ngày nay. Đối với tôi, Hà Nội là cái nôi của nền văn hoá Việt Nam, nơi còn nhiều vết tích hào hùng của dân tộc Việt Nam của tôi.
Bản đồ Hà Nội, lấy từ Wikipedia..
Cảnh nầy quá quen thuộc với mọi người. Đứng trên cầu Thê Húc, chụp cảnh Hồ Hoàn Kiếm..
Cầu Thê Húc, ở Hồ Gươm..
Đền Ngọc Sơn
Bảo Tàng Viện Hà Nội (Wikipedia)
Đây là Rùa Thần, đả dâng kiếm cho một chàng hào kiệt người Việt Nam dẹp xâm lăng Tàu cứu nước? Hay chỉ là một con Rùa sống lâu năm trong Hồ Gươm, hình như trên 300 năm?
Đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc (Wikipedia)
“Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cũng là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại và du lịch quan trọng của Việt Nam. Sông Hồng chảy qua lòng Hà Nội. Hà Nội thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ (châu thổ Sông Hồng), giáp với năm tỉnh: Thái Nguyên ở phía bắc, Bắc Ninh và Hưng Yên ở phía đông và đông nam, Hà Tây và Vĩnh Phúc ở phía nam và phía tây.
Giữa 1010 và 1802 (với một số gián đoạn ngắn), Hà Nội là kinh đô của nhà nước Việt Nam độc lập, vì thế hiện nay Hà Nội là thủ đô lâu đời nhất tại Đông Nam Á. Đến đời nhà Nguyễn, kinh đô được dời đến Huế (Hà Nội chỉ giữ vị trí trung tâm Bắc Kỳ).
Hà Nội đang tiến tới việc kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội vào tháng 10 năm 2010…
Hà Nội là thành phố có rất nhiều hồ nước và công viên, là địa điểm giải trí và thư giãn lý tưởng của người dân thành phố vào các dịp nghỉ. Vào các dịp lễ, tết, các hồ nước và công viên còn là nơi thành phố tổ chức bắn pháo hoa, thu hút không chỉ người Hà Nội mà còn cả người dân các vùng lân cận.
•Công viên Thống Nhất là công viên lớn nhất Hà Nội trước đây là Công viên Lê Nin
•Công viên Thủ Lệ trước là vườn bách thú
•Vườn Bách Thảo
•Công viên Tuổi Trẻ
•Công viên nước Hồ Tây
•Hồ Hoàn Kiếm (hay Hồ Gươm) là hồ ở trung tâm Hà Nội
•Hồ Tây
•Hồ Thiền Quang
•Hồ Trúc Bạch ..
Người Hà Nội có truyền thống ẩm thực lâu đời, tổng hợp những tinh túy từ quê hương những người lên Hà Nội lập nghiệp mà mang theo cái hồn quê trong món ăn, đồ uống. Sống qua nhiều thế hệ ở Hà Nội, họ góp phần hình thành một nền ẩm thực Hà Nội phong phú.
Phở Hà Nội có lẽ là món ăn nổi tiếng nhất của Hà Nội trong và ngoài nước. Tuy nhiên món ăn được coi là đặc trưng nhất của Hà Nội lại là chả cá Lã Vọng, đây cũng là món ăn duy nhất được dùng để đặt tên cho một con phố trong khu phố cổ Hà Nội. Ngoài ra Hà Nội cũng còn rất nhiều đặc sản rất riêng như bánh cốm, bánh cuốn Thanh Trì...
Ẩm thực của người Hà Nội hiện đại còn phải kể đến bia hơi Hà Nội, thứ đồ uống bình dân nhưng rất được người dân thủ đô ưa chuộng...
Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho khí hậu Bắc bộ với đặc điểm là khí hậu nhiệt đới gió mùa: mùa hè nóng ẩm và mưa nhiều, mùa đông lạnh khô và mưa ít. Do nằm trong vùng nhiệt đới cho nên Hà Nội quanh năm tiếp nhận được lượng bức xạ mặt trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao. Lượng bức xạ tổng cộng trung bình hàng năm ở Hà Nội là 122,8 kcal/cm² và nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là 23,6°C. Do chịu ảnh hưởng của biển, Hà Nội có độ ẩm và lượng mưa khá lớn. Độ ẩm tương đối trung bình hàng năm là 79%. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1245 mm và mỗi năm có khoảng 114 ngày mưa.
Từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa nóng và mưa (lượng mưa 1.682 mm/năm). Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là mùa đông, thời tiết khô ráo. Giữa hai mùa đó lại có hai thời kỳ chuyển tiếp (tháng 4, tháng 10) vì thế có thể nói rằng Hà Nội có đủ bốn mùa: Xuân, Hè, Thu, Đông. Hà Nội có năm rét sớm, có năm rét muộn. Thành phố này đã có năm rét đậm với nhiệt độ thấp nhất xuống mức 2,7°C (tháng 1 năm 1955) và năm nóng gay gắt nhất với nhiệt độ ngoài trời lên tới 42,8°C (tháng 5 năm 1926) (nguồn: www.thudo.hanoi.gov.vn).
Thời gian dễ chịu nhất trong năm ở thành phố này là mùa thu, từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 11. Tiết trời thời gian này chuyển khô, mát. Bên cạnh những cơn mưa ngắn đầu mùa thu mang lại sự sạch sẽ của phố phường, bầu trời trong và nắng nhẹ nhưng không chói chang. Đã có rất nhiều bài hát về Hà Nội và đặc biệt về mùa thu Hà Nội.”
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i )
Hồ Tây (West Lake), lấy cũa VietScape
(http://www.vietscape.com/travel/hanoi/index.html)

Văn Miếu, hình cũa VietScape..
Chùa Một Cột, lấy cũa VietScape..
Cầu Long Biên, lấy cũa Wikipedia...

Opera House cũa Hà Nội, lấy cũa Wikipedia..
Những cao ốc mới xây phía Tây Hà Nội (West Hanoi), lấy cũa Wikipedia..
Khách sạn Sofitel Metropole ở Hà Nội, lấy cũa Wikipedia..

Mời đi giang hồ với chúng tôi:
New York của tôi (1): Chinatown
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1817474
New York của tôi (2): Statue of Liberty
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1820374
New York của tôi (3): World Trade Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1821711
New York của tôi (4): Empire State Building
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1826845
Thác Niagara
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1800502
New York của tôi (5): Ausable Chasm
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1829586
New York của tôi (6): Wall Street
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1830733
New York của tôi (7): Times Square
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1833208
New York của tôi (8): Thăm Wax Museum
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1834424
New York của tôi (9): Rockefeller Center
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1842609
New York của tôi (10): Liên Hiệp Quốc
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1847717
New York của tôi (11): Đi cruise quanh New York
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1850198
New York của tôi (12): Corning Museum of Glass
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1859083
New York của tôi (13): Atlantic City
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1864796
New York của tôi (14): Xuân đả đến rồi
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1868597
New York của tôi (15): Triển lảm quốc tế hoa lan
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1886302
New York của tôi (16): Triển lảm quốc tế Xe Hơi
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1890434
New York của tôi (17): Bông hoa Mùa Xuân (1)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1899996
New York của tôi (18): Brooklyn Botanic Garden (1)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1913762
New York của tôi (19): Mùa xuân trong xóm tôi
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1920699
New York của tôi (20): Mùa hoa anh đào
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1923030
New York của tôi (21): Mùa hoa Tulip
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1926335
New York của tôi (22): Các lảnh tụ thường xuyên lui tới
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1932456
New York của tôi (23): Hoa nở tháng Tư (1)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1952988
New York của tôi (23): Hoa nở tháng Tư (2)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1966811
New York của tôi (24): Mùa Hoa Mộc Lan
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1970119
New York của tôi (25): Mùa Hoa Thủy Tiên
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1970153
New York của tôi (26): Mùa Hoa Lan Dạ Hương
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1977591
New York của tôi (27): Một cuộc đời đáng sống
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1979441
Đi giang hồ: Quê hương mến yêu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1862917
Đi giang hồ: Montreal (Canada)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1852629
Đi giang hồ: Toronto (Canada)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1922607
Đi giang hồ: CN Tower Toronto
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1931076
Đi giang hồ: Chợ Tàu Toronto
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1938937
Đi giang hồ: 1,000 Islands Canada
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1984736
Đi giang hồ: Ottawa Canada
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1995146
Đi giang hồ: Sea world Orlando USA
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1852693
Đi giang hồ: Hawaii USA
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1862202
Một cuộc đời đáng sống: Hawaii USA
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1995046
Đi giang hồ: Bắc Kinh China
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1893442
Đi giang hồ: Thượng Hải
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1941696
Đi giang hồ: Hàng Châu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1952281
Đi giang hồ: Thẩm Quyến
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1953000
Đi giang hồ: Washington D.C. (1)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1868747
Đi giang hồ: Washington D.C. (2)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1871356
Đi giang hồ: Washington D.C. (3)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1872670
Đi giang hồ: Washington D.C. (4)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1886451
Đi giang hồ: Washington D.C. (5)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1889117
Đi giang hồ: Washington D.C. (6)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1910171
Đi giang hồ: Lisbon (Portugal)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2004399
Đi giang hồ: Madrid (Spain)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2007703
Đi giang hồ: Toledo (Spain)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2008804
Đi giang hồ: Paris (Pháp)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2020894
Đi giang hồ: Venice (Italy, Di sản thế giới UNESCO)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2038874
Đi giang hồ: Rome (Italy, Di sản thế giới UNESCO)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2035588
Đi giang hồ: Florence (Italy, Di sản thế giới UNESCO)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2041887
Đi giang hồ: Hà Nội
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2051307
Mời xem một vài video trên youtube.com :
New York Và Em
http://www.youtube.com/watch?v=ZDluaZnstnM
New York của tôi
http://www.youtube.com/watch?v=6-KGDA1Kn5Y
Thác Niagara Falls
http://www.youtube.com/watch?v=oAVqtE6e5z8
Triển lảm quốc tế hoa lan tại New York
http://www.youtube.com/watch?v=JfaCArVNip0
New York, Mùa Xuân Của Tôi
http://www.youtube.com/watch?v=0d_UuBUbp3A
Spring In New York
http://www.youtube.com/watch?v=ttGObhBibHM
Cây Hoa Anh Đào Trước Ngỏ
http://www.youtube.com/watch?v=BUTu3iudABA
New York, My Hometown:
http://www.youtube.com/watch?v=TBGD-cRnXmo
Mùa hè năm ấy (Ausable Chasm)
http://www.youtube.com/watch?v=fU3f76Erlqg
Đi giang hồ: Washington D.C.
http://www.youtube.com/watch?v=HOfXaWrfz5A
Đi giang hồ: Montreal Canada
http://www.youtube.com/watch?v=CzI2m2UN9GA
Đi giang hồ: Sea world Orlando USA
http://www.youtube.com/watch?v=WwCNrGSeulc
Đi giang hồ: Hawaii
http://www.youtube.com/watch?v=1SE00-uIxmc
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (5):
http://youtube.com/watch?v=BuBscCyB-l0
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (4):
http://youtube.com/watch?v=0Q3GEvf7mS8
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (3):
http://youtube.com/watch?v=brYAqdF7X0c
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (2):
http://youtube.com/watch?v=Ouv4yyTzf4w
Đi giang hồ: Quê Hương Mến Yêu (1):
http://youtube.com/watch?v=blV_Y1zDA18
Scuba diving in Hawaii:
http://youtube.com/watch?v=LfnWata5FqA
Fado night in Portugal:
http://youtube.com/watch?v=acN0phoJAzc














