Lâu đài “SansSouci” của Frederick đại đế
Tuesday, 12. August 2008, 22:40:49
Lâu đài của Vua Frederick the Great, vua nước Phổ ngày xưa, rất lớn, mặc dầu không đẹp bằng cung điện Vua Pháp ở Versailles, nhưng cũng qui mô và đẹp lắm. Frederick đại đế rất đặc biệt., cấp tiến, cởi mở, đam mê nghệ thuật và Triết học. Đặc biệt ông rất thương yêu mấy con chó của ông. Trong di chúc ông muốn được chôn cất chung với đám chó của ông.
Phải 200 năm sau, khi nước Đức được thống nhất và tự do, dân Đức mới thực hiện được di chúc nây của đại đế của họ. Hai vợ chồng tôi đả đến chụp hình kỷ niệm tại ngôi mộ lạ thường nầy. Về Việt Nam thấy người ta ăn thịt chó, chó treo lủng lẳng. Tới nước Đức thấy đại đế nước nầy chôn chung với chó, thú thật đời nầy không còn gì làm tôi ngạc nhiên nửa cả.
Lâu đài “SansSouci” của Frederick đại đế. Vì tánh tình bình dị, cấp tiến, vị đại đế nầy không muốn xây cất cung điện nguy nga tráng lệ, như nhiều vị Vua khác. Tuy nhiên cung điện vẩn có nét đặc sắc riêng..
Vườn hoa trong cung điện SansSouci hoành tráng và rất đẹp
Di chúc của Frederick đại đế là được chôn cất bên cạnh mười mấy con chó của ông, thế nhưng hoàn cảnh đất nước đưa đẩy, phải gần 200 năm sau khi ông qua đời, khi nước Đức được tự do và độc lập, khi người lính Nga cuối cùng đả rời khỏi quê hương của ông, nhân dân Đức mới thực hiện đươc di chúc nầy.
Tôi và người tình trăm năm đả đến tham quan lâu đài nổi tiếng của ông (SansSouci), và viếng mộ vị Vua đặc biệt nầy của nước Đức, hiện được chôn cất chung với mấy con chó của Ông…
Nơi an nghỉ cuối cùng của Frederick đại đế
Sau lưng vợ tôi là mộ của mười mấy con chó cùng với mộ của Frederick đại đế. Trên mộ của đại đế, một du khách nào đó đả để lại một vài củ khoai tây..
Quang cảnh thơ mộng trong khuôn viên cung điện SansSouci (Không Lo Lắng)

“Friedrich II (24 tháng 1 năm 1712 – 17 tháng 8 năm 1786) là một vị vua thuộc triều đại Hohenzollern của Vương quốc Phổ (trị vì từ 1740 đến 1786)[1]. Trong cương vị tuyển hầu tước (Elector) của Đế quốc La Mã Thần thánh, ông có tên là Friedrich IV của Brandenburg. Ông cũng được biết đến với danh hiệu Friedrich Đại Đế (Friedrich der Große) và thường được gọi là der alte Fritz (Fritz già).
Thời niên thiếu, do chỉ đam mê nghệ thuật Friedrich đã từng tìm cách thoát khỏi sự giáo huấn nghiêm khắc của cha mình, Friedrich Wilhelm I bằng cách trốn khỏi nước Phổ cùng bạn mình. Sau cuộc trốn chạy không thành công, Friedrich đã bị buộc phải giám sát cuộc xử tử hình của người bạn đồng hành với ông. Sau khi lên ngôi, ông châm ngòi cuộc Chiến tranh Silesia, tiến công Áo, và giành Silesia về tay Phổ, chứng tỏ tài năng và thực lực quân sự của chính mình và nước Phổ. Trong suốt khoảng thời gian cai trị của mình cho đến lúc cuối đời, Friedrich đã thành công trong việc thống nhất các vùng lãnh thổ của vương quốc mình bằng việc chia cắt và xâm chiếm lãnh thổ Ba Lan.
Ông là bạn của Voltaire, một trong những người tiên phong của Triết học Ánh Sáng trong suốt một thời gian dài. Là một vị vua, Friedrich ủng hộ những luận điểm của đường lối triết học đó và áp dụng triệt để những lý luận trên trong việc cai trị. Ông cách tân bộ máy chính quyền và ủng hộ việc dỡ bỏ rào cản tôn giáo trong toàn bộ vương quốc mình. Ông ủng hộ việc truyền bá và phát triển nghệ thuật và triết học.
Sau khi băng hà, Friedrich được chôn ở Sanssouci, Potsdam, chỗ ở mà ông đặc biệt ưa thích. Friedrich truyền ngôi lại cho cháu mình, Friedrich Wilhelm II.
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II_c%E1%BB%A7a_Ph%E1%BB%95 )
“Potsdam là thủ phủ của tiều bang Brandenburg (Đức) và là thành phố đông dân cư nhất của tiểu bang. Postdam có biên giới chung với thủ đô Berlin về phía đông-bắc và thuộc về Vùng đô thị Berlin/Brandenburg.
Potsdam đặc biệt nổi tiếng về di sản là thành phố ngự trị của Vương quốc Phổ với nhiều lâu đài và vườn hoa. Quang cảnh văn hóa của thành phố đã được UNESCO đưa vào trong danh sách di sản văn hóa thế giới năm 1990, là quần thể Đức lớn nhất của di sản thế giới. Vì thế mà thành phố là một điểm du lịch hấp dẫn cho du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Potsdam nhìn từ trên cao
Từ giữa thế kỷ 19 Potsdam đã phát triển thành một trung tâm khoa học. Ngày nay có 3 trường đại nhà nước và hơn 30 viện nghiên cứu đặt trụ sở tại đây. Tròn 15% dân cư là sinh viên, tỷ lệ nhà khoa học trên đầu người là tỷ lệ cao nhất nước Đức.”
(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Potsdam )
Mời xem một vài hình ảnh được upload lên Picasa. Click link, sau đó click slideshow:
http://picasaweb.google.com/LeThanhHoangDan/SanssouciPalace?authkey=lRUemigdnB8#
Mời đọc thêm:
Đi xem Phim “The Bucket List”..
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1738676
Đi giang hồ: Munich (Germany)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2232012
Đi giang hồ: Frankfurt (Germany)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2193243
Đi giang hồ: Cộng hòa Séc (Czech Republic)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2258877
Đi giang hồ: Prague (Czech Republic)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2193099
Đi giang hồ: Vienna (Austria)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2193076
Đi giang hồ: Innsbruck (Austria)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2078146
Đi giang hồ: Budapest (Hungary)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2193038
Đi giang hồ: Lang thang Hungary
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2280450
Đi giang hồ: Lang thang Slovakia
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2281409
Đi giang hồ: Ba Lan (Poland)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2259883
Đi giang hồ: Warsaw (Poland)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2192969
Đi giang hồ: Thưỡng thức nhạc Chopin ở Warsaw
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2282633
Đi giang hồ: Krakow (Poland)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2284089
Đi giang hồ: Đức (Germany)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2257570
Đi giang hồ: Berlin (Germany)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2192880
Đi giang hồ: Berlin về đêm
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2282345
Đi giang hồ: Potsdam (Germany)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2281519
Đi giang hồ: Thăm quê hương của Nietzsche (Đức)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2250739
Đi giang hồ: Thăm quê hương của Karl Marx (Đức)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2251144
Đi giang hồ: Thăm quê hương của Kant (Đức)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2252044
Lênh đênh trên sông Danube
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2457192
Đi giang hồ: Thăm quê hương của Heidegger (Đức)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2271246
Giả từ New York đi Đông Âu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2378024
Một đêm vui tại Đông Bá Linh
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2458031
Weimar, quê hương của Goethe và Schiller
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2458179
Potsdam, nơi các lảnh tụ họp phân chia thế giới
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2459118
Lâu đài “SansSouci” của Frederick đại đế
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2460487














