Tôi đi Hà Nội
Friday, 16. January 2009, 13:12:18
Lần đầu tiên đi Hà Nội tôi cảm thấy xúc động vô cùng, tâm hồn xáo trộn với nhiều tình cảm trái ngược, vui buồn, thương ghét, tha thứ giận hờn.
Tôi vui vì Hà Nội là cái nôi của văn minh và lịch sử Việt Nam cả ngàn năm trước. Tôi về Hà Nội để tìm lại những vết tích của lịch sử dân tộc mà tôi là một thành phần. Tôi muốn tìm lại những vết tích hào hùng của dân tộc Việt Nam chúng mình, những gì làm tôi hãnh diện là con rồng cháu tiên.
Tôi buồn vì chưa quên được những đau khổ của cuộc chiến mấy ông lãnh tụ đã tạo ra, nhân dân trong Nam tôi là một thành phần phải cam chịu từ nhỏ. Trong gia đình nào ở miền Nam cũng có người bị kẹt ở bên này hay bên kia chiến tuyến, cũng có người chết ở bên này hay bên kia. Gia đình hay nói đúng hơn đại gia đình tôi cũng vậy..
Tôi giận vì những gì mấy ông lãnh tụ đã làm sau khi chiến thắng miền Nam. Mấy ồng đã xua xe tăng dùng bạo lực cưỡng chiếm Saigon, đốt sách cướp bóc đổi tên thành phố. Dân miền Nam ai cũng phải vô trại tập trung cải tạo, ai cũng bị sỉ nhục sống khổ cực đến nỗi phải tìm đường bỏ nước ra đi..
Tôi buồn vì dân miền Nam đau khổ vì bị kỳ thì bị thù ghét trong nhiều năm trong một nước Việt Nam hòa bình tiếng súng đã im bặt. Nhiều thế hệ trẻ con miền Nam học được không được học đại học, vì lý lịch của ông cha. Ở Mỹ nơi tôi sanh sống, những hành động kỳ thị như vậy sẽ bị đưa ra tòa xử tội. Luật pháp nước Mỹ cấm kỳ thị. Ở nước Việt Nam thống nhất những người kỳ thị không bao giờ và sẽ mãi mãi ăn trên ngồi trước..
Sau nầy mùa hè vừa qua 2008, đi tham quan nước Đức, thấy dân tộc Đức thống nhất đất nước của họ trong hòa bình, thấy một lãnh tụ phe Đông Đức được lãnh đạo chánh phủ mới ở Đức, tôi rất tuổi thân mình là dân miền Nam trong một đất nước Việt Nam thống nhất bị phe chiến thắng kỳ thị suốt mấy chục năm. Mọi người trong Nam nói phải chịu bị kỳ thị như vậy 3 đời. Tôi về thăm quê hương vài tuần rồi đi nên không hiểu rõ họ muốn nói gì..
Tham quan nước Đức, thấy cách dân tộc Đức thống nhất đất nước của họ, tôi tủi thân cho sự thống nhất theo kiểu dân tộc mình, 3 triệu người chết, 3 triệu người bỏ nước ra đi còn sống khắp nơi trên thế giới, và không biết bao nhiêu người chết trong các trại tập trung cải tạo, trong rừng sâu nước độc, trên biển cả mênh mông. Tôi nhớ lại lời của một lãnh tụ Cộng Sản thời đổi mới: ngày 30 tháng tư có triệu người vui, nhưng cũng có triệu người buồn. Lời nói chân thành này phải chăng là một lời xin lỗi đối với nhân dân miền Nam?
Tôi đi Hà Nội vì thái độ can đảm của một số lảnh tụ thời đổi mới, thành thật muốn đất nước vươn lên phát triển bằng mọi người, muốn thấy dân Việt Nam có được một chỗ đứng ngoài ánh sáng mặt trời. Như tôi nói tôi đi Hà Nói với nhiều xúc cảm trái ngược..
Tôi rất mến Hà Nội và dân Hà Nội. Tôi có một bà nội dân Hà Nội ngày xưa, đã theo ông nội tôi về sống ở Saigon gần nửa thế kỷ, hai người rể dễ thương của tôi là dân Hà Nội. Tôi phục và qui mến nền văn hóa văn mình xưa cũ của Hà Nội, những cuốn tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn ngày xưa, tôi đều đọc, những bài ca về Hà Nội tôi đều thích..
Sau này những bạn Blog của tôi bên Yahoo 360 nhiều người là dân Hà Nội, rất dễ thương và lễ phép. .. (Sẽ bổ túc sau)
![]() |
| From Viet Nam (4) |
![]() |
| From Viet Nam (4) |
![]() |
| From Viet Nam (4) |
![]() |
| From Viet Nam (4) |
![]() |
| From Viet Nam (4) |
![]() |
| From Viet Nam (4) |
Những bài liên quan:
Thung lũng Tình Yêu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2949736
Đà Lạt
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2949756
Chùa Hương
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2949794
Huế
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2954338
Suối Tiên (Saigon)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2916174
Nha Trang
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2958073
Cần Thơ
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2958852
Cố đô Hoa Lư
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2907533
Tôi đi Hà Nội
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2908355
Sa Pa
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2960331
Bình Quới (Saigon)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2918789
Saigon: Đầm Sen
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2927194
Casino Đồ Sơn
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2927325
Làng Việt Kiều ở Saigon
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2903290
Đi giang hồ: Hà Nội
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2051307
Đi giang hồ: Đồ Sơn
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2076739
Đi giang hồ: Cố đô Hoa Lư
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2051825
Đi giang hồ: Động Tam Cốc
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2057876
Đi giang hồ: Chùa Hương
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2072327
Đi giang hồ: Sapa
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2074925
Đi giang hồ: Huế
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2096756
Đi giang hồ: Nha Trang
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2096835
Đi giang hồ: Đà Lạt
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2135206
Đi giang hồ: Phú Quốc
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2136578
Đi giang hồ: Sa Đéc
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2138962
Đi giang hồ: Long Xuyên
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2142618
Đi giang hồ: Về miền Tây
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2144109
Đi giang hồ: Động Phong Nha
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2153791
Đi giang hồ: Châu Đốc
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2153894
Đi giang hồ: Hà Tiên, Kiên Giang
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2159964
Đi giang hồ: Vĩnh Long
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2172223
Đi giang hồ: Cao Lãnh
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2177246
Đi giang hồ: Mỹ Tho
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/2183231
Nhớ Saigon:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1622290
Saigon ơi, hẹn ngày tái ngộ:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1549034
Saigon, một thời để yêu, một thời để nhớ:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1565911
Saigon: Suối Tiên:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1671346
Saigon: Đầm Sen:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1699049
Saigon của tôi
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1731895
“Làng Việt Kiều ở Saigon”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/lang-vi-t-ki-u-saigon
“Đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ..”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1510052
“Saigon, khung trời kỷ niệm (1)”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/saigon-khung-tr-i-k-ni-m-1
“Saigon trong tim tôi”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1526492
“Một ngày ở Saigon”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1506529
“Đường về quê Mẹ”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1535193
“Đi chơi Suối Tiên”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1538564
“Saigon một chiều mưa”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1455616
“Về thăm trường củ”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/saigon-khung-tr-i-k-ni-m-2
“ Đường về quê Nội”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1543422
“ Đường về quê Vợ”:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1548864
Saigon: Phòng trà Không Tên:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1491769
Saigon: Đêm Ánh Tuyết:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/saigon-dem-anh-tuyet
Saigon: Đêm Mỹ Tâm:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/saigon-dem-my-tam
Saigon: Thăm trường Trung Học Vỏ Trường Toản
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1488409
Saigon: Thăm trường Lê Quí Đôn
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/saigon-khung-tr-i-k-ni-m-2
Saigon: Khung trời kỹ niệm:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/saigon-khung-tr-i-k-ni-m-1
Saigon ngày nay:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1455616
Người đẹp Saigon:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/mis-saigon
A wedding in Saigon:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/a-wedding-in-saigon-2
Saigon: Mừng ngày Nhà Giáo:
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1515103
Những video liên quan:
Saigon của tôi:
http://www.youtube.com/watch?v=CwaPky95gHk
Saigon của tôi (2):
http://www.youtube.com/watch?v=Ai_TzI6mBFI
Saigon của tôi (3):
http://www.youtube.com/watch?v=3HfLYP5MHcw
Saigon: Đầm Sen:
http://www.youtube.com/watch?v=CxKnZGXfVpE
Saigon: Bình Quới:
http://www.youtube.com/watch?v=TZD3_YUSBys
Saigon về đêm:
http://www.youtube.com/watch?v=Vb-RylE1wAA
Saigon: Rehearsal for a beauty contest
http://www.youtube.com/watch?v=gteLuuH7sSY
A wedding in Saigon
http://www.youtube.com/watch?v=dL17YOO0crI
Đường về Quê Mẹ
http://www.youtube.com/watch?v=082R_QHnqCg
Việt Nam, quê hương mến yêu (4)
http://youtube.com/watch?v=0Q3GEvf7mS8
Việt Nam, quê hương mến yêu (5)
http://youtube.com/watch?v=BuBscCyB-l0
Happy days in Saigon
http://youtube.com/watch?v=cTa7PU9vj_w





















kioaoa # 5. November 2009, 10:12
Cháu là 1 người trẻ sinh ra và lớn lên ở miền bắc , chưa 1 lần đặt chân đến Sài Gòn .
Những người trẻ bây giờ không còn giữ những cái nhìn từ 1 phía nữa, mà đã so sánh và hiểu sâu về những vấn đề lịch sử đã qua .
Đành rằng sẽ có tủi hờn , nhưng cuộc sống là thế mà chú ạ .
rồi mai đây sớm thôi sẽ có những lời xin lỗi , dành cho chú cho tất cả những ai đã chịu khổ đau .
nếu thế hệ này không nói lời xin lỗi thì thế hệ sau sẽ làm như vậy .
có thể muộn nhưng chắc chắc lịch sử sẽ không bao giờ để những sự thiệt thòi của thế hệ chú bị lãng quên dễ dàng đâu .
Còn việc so sánh Đông Đức hay Tây Đức thì có lẽ khập khiễng chú ạ , bởi vào giai đoạn 1989 Kinh Tế , Giáo Dục và sự nhận thức của người dân khác Việt Nam mà .
Khi đó họ đã hội tụ đủ những điều cần thiết để biết phải làm gì.
Còn nếu nói về nước Mỹ .
theo cháu được biết (cháu có đọc 1 quyển về lịch sử Mỹ)thì sau khi kết thúc chiến tranh Nam Bắc , cũng đã có những cuộc thanh trừng và trả thù của Phe miền bắc đối với phe Miền nam đó ạ .
chú thấy chưa - đó là vì họ chưa hội tụ đủ những thứ cần thiết để ngăn việc đó không diễn ra .
điều cần thiết và quan trọng nhất đó là Nhận thức của người dân , và về việc kinh tế có phát triển hay không .
............
Ngày chú ra thăm Hà Nội thật tiếc là đã ko được gặp chú và đưa chú đi chơi .
Bởi vì cháu là 1 Hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội mà .
cháu có gặp và đi cùng các cô chú anh chị sống bên Hoa Kỳ nhiều lắm.
Hy vọng chú sẽ sớm trở lại .
chúc chú và gia đình luôn may mắn.
Le Thanh Hoang Dan # 8. November 2009, 02:54