Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc. Đi, xem, biết và hiểu thế giới bao la chúng ta đang sống

In search of happiness: Family ties, Friendship, Ballroom dancing & Travel..

VTT Hạp và nhóm bạn xướng họa về hạnh phúc, riêng tặng những người đi tìm hạnh phúc..

, ,

VTT Hồ Văn Hạp là một cựu học sinh Vỏ Trường Toản Saigon. Cùng một nhóm bạn, VTT Hạp vừa xướng họa khoảng 10 bài thơ về vấn đề hạnh phúc ở lứa tuổi 70. Sáu tác giả đại khái như sau: tuổi trên dưới 70: 4 vị ở Canada; 1 vị ở Arizona; vị nữ lưu ở Hawaii (chung nhà với VTT Hạp). Xin lần lượt đăng để các bạn thưởng thức.

Kính Thầy:

Xin chuyển đến Thầy các bài thơ Hạnh Phúc (xướng họa), để Thầy tùy nghi xử dụng .

Xin giới thiệu tổng quát :

-tuổi trên dưới 70
-4 vị ở Canada
-1 vị ở Arizona
-Vị nữ lưu ở Hawaii (chung nhà với tui)

* * *
VTT Hồ Văn Hạp

---------------------------------------------------------------------------

XƯỚNG:

Hạnh Phúc
* * *


Mừng Xuân pháo nổ, tiếu hi hi,
Ưng ửng má hồng, miệng mỉm chi.
Khi trẻ vui buồn tình hóa nhạc,
Lúc già ấm lạnh nghĩa thành thi.
Mặn mà thương vợ luôn không đổi,
Quấn quít yêu chồng mãi chẳng ly.
Nào ngại trèo đèo hay lội suối,
Lên non xuống biển quyết chung đi.

* * *

Anthony Ho
(Hồ Văn Hạp)




HỌA:

Hạnh Phúc
* * *


Phụ tùy phu xướng cổ lai hi!!!
Hạnh Phúc tuổi già khoái kể chi.
Nghĩa nặng đáng đem ra phổ nhạc,
Tình thâm cần để viết nên thi.
Sắt cầm hảo hợp cung khôn đổi,
Loan phụng hoà minh bậc khó ly.
Bể ái thuyền lan minh nguyệt chiếu,
Chồng chèo vợ lái nguyện cùng đi

* * *

Lạc Thủy Đỗ Quý Bài



HỌA 2:

Hạnh Phúc
* * *

Tuổi già chồng vợ sống hu hi,
Tiền của bạc vàng tha thiết chi.
Chăm sóc dịu dàng ngon giấc ngủ,
Nói năng từ tốn ngọt lời thi.
Châm trà sáng sáng vui chung chén,
Rót rượu chiều chiều thú cụng ly.
Đầu bạc răng long tình nghĩa nặng,
Khó khăn từng bước dắt dìu đi!!!

* * *

Nguyễn Thành Tài




HỌA 3:

Mừng Bạn
* * *

Hay quá đầu năm viết chữ Hi,
Bốn mùa vui sống, sướng ra chi.
Thu sang chuốc rượu, hoàng hoa tửu,
Đông tới đề thơ, bạch tuyết thi.
Xuân đến vợ chồng luôn bén gót,
Hạ về bè bạn mãi nâng ly.
Chao ôi hạnh phúc tràn đây đó,
Thất thập đã ngoài, đâu nỡ đi!

* * *

Hồ Văn Mẫn




HỌA 4 :

Hạnh Phúc
* * *


Người xưa thất thập cổ lai hi .
Nay, ngót bẩy mươi chẳng khác chi
Ở tuổi xốn xang theo gót ngọc,
Với thời lơ lẳng bỏ trường thi .
Đẹp lòng ngâm lếu không nề vận,
Đắc ý say mèm chẳng kể ly .
Cho dẫu ba chân và bốn mắt,
Đường dài vui vẻ dắt nhau đi .
* * *

Bùi Tiến



HỌA 5:

Cùng Nhau Tung Hứng
* * *


Trà ôi, đòi rót chén Khang Hy,
Vượn đội lốt người chẳng thiếu chi!
Rượu lạt vài chung, ta: “thánh tửu”,
Thơ xoàng đôi vế, tớ : “thần thi”.
Vợ chồng đất khách vui sum họp,
Bè bạn quê người hận biệt ly.
Soát túi, thấy còn dăm bảy chữ,
Mình cùng tung hứng với nhau đi!!!

* * *

Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ


HỌA 6:

Tình Chồng Nghĩa Vợ
* * *


Hoàng Đế, Thần Nông lẫn Phục Hy,
Tình trường nào biết cái chi chi!
Ngôi cao, tri’ khổ cùng non nước,
Bậc thấp, tâm nhàn với tửu thi.
Nghĩa vợ nắng mưa luôn khắng khít,
Ơn chồng ấm lạnh chẳng phân ly.
Ba mươi năm trước cùng bôn tẩu,
Nay tiếp dìu nhau mỗi bước đi.
* * *

Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ.



HỌA 7:

Yêu Chồng Thương Con
* * *


Chồng kêu vợ dạ, hí hì hi!!!
Xin hỏi rằng chàng muốn cái chi???
Ý hợp đổi trao vài chén rượu,
Tâm đầu xướng họa mấy vần thi.
Yêu chồng năm tháng không hề cách,
Thương trẻ ngày đêm chẳng thể ly.
Lặn lội thân cò, tròn bổn phận.
Chân trời góc biển cũng theo đi...


* * *
Diana Nguyen




HỌA 8:

Hạnh Phúc
* * *


Từ Âu sang Á tới La, Hi.
Hạnh Phúc lứa đôi há thiếu chi!
Hòa hợp sắt cầm tươi nét nhạc,
Xướng tùy phu phụ đẹp vần thi.
Yêu chồng canh ngọt mời chung chén,
Quí vợ rượu ngon rủ cụng ly.
Cung kính như tân tình mới mãi,
Đường đời thong thả dắt nhau đi.
* * *

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
(phu thê đồng soạn )



HỌA 9:

Đi Tìm Hạnh Phúc
* * *


Nhớ chuyện ngày nào khóc hí hi!!!
Giặc về bỏ hết có mong chi!!!
Thuyền con da mỏng nào run sợ,
Biển cả gan dày quyết thử thi.
Đất Bắc ôm lòng tham chiếm đọat,
Trời Nam mang mối hận chia ly.
Bốn phương tám hướng trên đầu sóng,
Cố sống còn, ta cũng phải đi.


* * *
Anthony Ho - Hồ Văn Hạp
(tặng cho những người đi tìm Hạnh Phúc)




A new member in our family.. Welcome Jeffrey Vu Trinh Williams..Happy Dancing

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30