Skip navigation.

Summer Green

Gau Blog

STICKY POST

Welcome to

http://chudep.choang.infohttp://chudep.choang.infohttp://chudep.choang.info
http://chudep.choang.infohttp://chudep.choang.infohttp://chudep.choang.infohttp://chudep.choang.info
Chào mừng bạn ! Đến với Blog của gia đình Anh Đức Bạn là vị khách thứ: Chúc các bạn có những phút thư giãn vui vẻ Trong hang Gấu :yes:

Phượt đê

Một ngày đầu tháng 9, rất đẹp trời, Gấu ghé tai bố mẹ thì thầm, nhờ tài “nịnh nọt” yêu cầu của Gấu được chấp nhận. Cả nhà lên xe về ngoại, bỏ lại sau lưng những bộn bề công việc của bố mẹ và những buổi học từ sáng; trưa và tới chiều của Gấu :lol:
Về tới nhà ngoại trời đã tối, ăn tối xong Gấu chỉ mong tới sáng để thực hiện chuyến du ngoạn của mình. Một đêm thật dài cũng đã trôi qua, ăn sáng vội vàng Gấu tạm biệt ông bà ngoại lên đường với lời hứa: “sẽ mang mít rừng về khao cả nhà” :yes:
Rời Thị Trấn Thanh Sơn sầm uất. Vì là ngày 2/9 lên nhà ai cũng treo cờ :wizard:

Đường thị trấn vắng vẻ, có lẽ vì trời nắng to.Đến cuối thị trấn Gấu quyết định chụp ảnh cầu Thanh Sơn và dòng suối thơ mộng.

Đây là sông Bứa, là ranh giới giữa núi Vân hùng vĩ và Thị trấn Thanh Sơn sầm uất. Con sông khi thanh bình thì rất thơ mộng, hiền hoà như câu ca dao, nơi đây có loài cá quý tiến Vua thời cổ xưa - khi giận giữ thì vô cùng khủng khiếp, sẵn sàng cuốn trôi vạn vật cho hả cơn giận với loài người (lâm tặc phá rừng gây lũ lụt).

Đường lên Yên Lập trập trùng, bạt ngàn nắng gió. Đoạn thì thanh bình đến kỳ lạ, cũng có đoạn ngoằn nghèo hiểm trở đến rợn người.

Sản vật của đất tổ Vua Hùng là Cọ và Chè, cọ thì chưa thấy nhưng chè thì bạt ngàn, tạo lên một màu xanh thăm thẳm hoà quện cùng nền trời dịu mát như những bức tranh Fantasy thanh bình Gấu thường thấy trên mạng.

Một cung đường cực đẹp, Gấu quyết định cho con ngựa sắt nghỉ ngơi, cả nhà bách bộ. Mặc dù trời nắng rất to nhưng nhiều cây cối nên rất mát mẻ và dễ chịu (không khí rất dễ thở - không bao giờ có được ở chốn Hà Thành tấp nập). Nơi đây hoang dã, chỉ có chè và chè, tuyệt nhiên không thấy mít rừng như phỏng đoán của bố con nhà Gấu.

Hai mẹ con lên núi hái chè, ở đây cứ vặt “vô sờ tư”, không một bóng dáng bảo vệ :psmurf: kiểm lâm :alien: hay lâm tặc :ninja:

Có những lối mòn lên đỉnh núi chót vót, lên tới nơi lối mòn lại chạy xuống thăm thẳm… như vô tận.

Nhà Gấu quyết định quay lại, nhưng còn sớm quá và chưa vặt được mít rừng :D Quyết định về nhà được sửa thành chinh phục cung đường Thanh Sơn Thu Cúc.

Vẫn một màu chè xanh trải dài tít tắp, vẫn những con đường nhựa nhẵn thín trập trùng như dải lụa, trời vẫn dịu mát thơm ngọt mùi cây lá thiên nhiên.

Chè ở đây có vẻ công nghiệp hơn “đàng hoàng hơn - to đẹp hơn”.

Nghe nói chè ở Thanh Sơn được xuất khẩu ra nước ngoài vì chất lượng rất cao.

Trời chiều ập xuống, nhà Gấu trở lại thị trấn Thanh Sơn trong nuối tiếc. Quà về cho ông bà ngoại vẫn là chè “nhưng là chè thập cẩm”, vẫn là hoa quả nhưng là hoa quả vặt ở “chợ thị trấn”. Hết ngày nghỉ 2/9, Gấu trở về Đông anh với lời hứa: “lần sau lên ngoại nhà mình sẽ đi hái mít rừng típ” :sing: :sing: :sing: :coffee: :cheers: :sing:

Sinh nhật gấu



Thư tình


Vui một chút

30/07/2009 Gấu tròn 4 tuổi :wizard:


Anh em nhà Gấu

ĐỪNG ĐỐT ĐỒNG NỮA CÁC BÁC ƠI, KHÓI QUÁ

Mọi năm cứ đến mùa hè là Gấu lại được bố mẹ cho đi dạo buổi tối, nhưng bây giờ thì cứ phải ở trong nhà, đóng kín cửa để tránh ... khói :cry:

Khói như thế này rất dễ gây tai nạn

Cả thế giới đang lên tiếng bảo vệ môi trường, các bác nông dân nhà mình thì vô tư xả khói. Gấu nghĩ rằng ngoài giải pháp đốt rơm rạ vẫn còn cách khác đúng không. Gấu xin các bác đừng đốt đồng nữa :yikes: khói quá :no:

Vẫn may là còn một chỗ tương đối thanh bình :D

CHÚNG TA PHẢI LÊN TIẾNG THÔI... BỰC QUÁ :insane:

NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6/2009

Nịnh mẹ p:

Hè Về

Biển Thịnh Long


Quảng cáo tí nhé p:

Biển Thịnh Long thuộc thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Là bãi biển đẹp với những hàng phi lao trên bờ biển xa ngút tầm mắt. Thịnh Long là một bãi tắm mới đưa vào khai thác du lịch vài năm nay. Bãi tắm Thịnh Long có cát mịn, thoải dài hàng cây số. Nước biển có độ mặn cao, sóng lớn hấp dẫn nhiều du khách trong mùa hè oi bức. Du khách đến với biển Thịnh Long là đến với vẻ đẹp nguyên sơ, môi trường chưa bị ô nhiễm. Những hàng phi lao trên bờ biển xa ngút tầm mắt tô điểm cho biển Thịnh Long một vẻ đẹp thuần khiết, khoáng đạt. Các loại đặc sản biển ở đây nhiều, ngon và rẻ. Bãi tắm Thịnh Long hiện nay đang đông dần. Trong tương lai lượng khách đến với Thịnh Long sẽ không thua kém các bãi tắm khác.

Quý khách có thể đến thành phố Nam Định, sau đó theo đường 21 đến thị trấn Thịnh Long và đến bãi tắm Thịnh Long.
Từ Hà Nội du khách có thể đi ôtô khách Giáp Bát - Thịnh Long chạy hai chuyến/ngày. Nếu đi bằng xe cá nhân, có thể kết hợp tham quan nhiều di tích lịch sử và điểm du lịch hấp dẫn ở Hải Hậu và Nam Định.

Nguồn: http://www.vinatour.com.vn

Ninh Hiệp ký sự



Từ Hà Nội qua Yên Viên chưa đến 20km là tới Ninh Hiệp. La liệt những cửa hàng bán vải bắt đầu kéo dài từ rìa làng cho đến chợ chính với đủ màu sắc, chủng loại phong phú.
Cơ man nào là vải, vải kiện, vải cây, vải cân, vải mảnh… Đây đúng là chợ vải không hổ danh là nơi cung cấp vải cho toàn miền Bắc. Hầu như không có loại vải nào trên thị trường có mà ở đây lại không có. Vải được nhập về từ đủ mọi nước như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Pháp...
Vì sao Ninh Hiệp thu hút chị em?
Điều này thật dễ hiểu bởi mấy lí do sau:
- Ninh Hiệp rất nhiều loại vải. Có những loại bạn khó tìm ở các khu chợ khác trong thành phố, nhưng về đây, bạn lại dễ dàng thấy.
- Giá vải rất rẻ. Nếu gặp may, bạn có thể mua được những miếng vải giá chỉ 5000 đồng nhưng lại đủ may được tới hai cái áo thun ngắn tay. Vậy là tiện cả đôi đường.
- Giao dịch mua bán rất thoải mái. Người mua mặc cả vô tư, nếu không được giá thì người bán cũng chỉ nhỏ nhẹ: "Em không bán giá ấy được" chứ không đến nối bị lườm nguýt với đôi mắt hình viên đạn, đốt vía đốt vang hay bị mắng ngược té tát...
- Bạn có thể tìm thấy những chất liệu độc, lạ nếu chịu khó sục sạo.
Đó là những cái chính để trong một ngày cuối tuần trời nắng chang chang, mặc cho cái nóng như hâm người lên, các chị các cô từ bên Hà nội vẫn kéo nhau về Ninh Hiệp.
Đông nhất vẫn là những chủ sạp vải bán buôn từ các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Nam Định, đổ về lấy hàng theo kiện, chất lên cả xe ôtô... vì Ninh Hiệp là nguồn cũng cấp vải lớn, nhiều và rẻ. Người mua lẻ thường là dân ở Hà Nội, Đông Anh, Gia Lâm... sang.
Cứ hai tuần một lần, anh Sơn (chợ Hôm) lại sang đây đèo vải về cho vợ. Còn chị Mai, cũng uỷ quyền cho cậu em họ sang lấy vải cho cửa hàng may đông khách của mình.
Ở chợ Ninh Hiệp, giá bán vải rẻ như... bèo, chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 giá tại chợ nội thành Hà Nội. Thậm chí nhiều cửa hàng, người ta bán vải theo ký, vượt cân lên đến 4-5 lạng cũng không thành vấn đề.
Giá bán lẻ 1m vải chun lạnh khoảng 12.000-18.000 đồng, vải bò 18.000-40.000 đồng, loại vải đắt nhất cũng chỉ dừng lại ở 80.000 đồng dù có thể chủ hàng nói thách gấp hai, gấp rưỡi.
Mua theo cân thì 20.000-50.000 đồng/kg. Một chị chủ hàng cho tôi biết: "Vải ở đây rẻ vì đa phần là hàng nhập từ Trung Quốc theo kiện, vải lẻ, vải vụn (dạng miếng) nên không tốn thuế..."
Với những đặc thù và sự phong phú về chủng loại, màu sắc hàng hoá, chợ vải Ninh Hiệp vẫn luôn thu hút được lượng lớn khách theo thời gian.
Làng Ninh Hiệp ngày nay khá nổi tiếng. Nhờ nghề buôn bán vải mà dân làng có cuộc sống khấm khá hơn trước. Có thể nhận thấy điều đó qua những con đường làng rộng rãi, lát gạch khang trang thuận tiện cho việc giao thông, mua bán.

San sát những ngôi nhà cao tầng nối nhau mọc lên. Ở làng, đa số phụ nữ đi bán buôn, đàn ông và lực lượng nam giới chủ yếu kiêm nhiệm việc buôn bán, đánh hàng, vận chuyển hay coi sóc nhà cửa, đồng áng...
Hơn 300 cửa hàng bán vải ở làng Lành hầu hết là của dân xã Ninh Hiệp. Người vốn ít (cỡ vài chục triệu) thì chỉ cần một khoảnh đất nhỏ 1-2mvuông bên vệ đường, người có trong tay trăm triệu đổ lên thì có cửa hàng đàng hoàng.
Nhà nào được coi là nghèo trong làng cũng phải có một sạp vải, còn lại nhiều gia đình có tới 5-6 cửa hàng to, nhỏ nằm trong chợ. Hoa, cô bé ngồi trông hàng thay mẹ tại sạp vải cuối chợ kể, hầu hết trẻ con trong làng này, nếu không học hành được đều đi bán vải.
Từ ông bà đến bố mẹ, người già, trung tuổi tới trẻ con suốt ngày đều bận rộn với hàng hoá, vải vóc. Vì hầu như thu nhập đều trông cả vào buôn vải.
Chị Lan, một chủ hàng giữa chợ cho biết: "Thời điểm chợ đông khách nhất là lúc giao mùa. Bạn hàng đi đánh vải để phục vụ như cầu mùa vụ, người dân tranh thủ đi sắm vải may trang phục mới cho phù hợp thời tiết, khí hậu. Đợt này, trời nắng nóng, các loại vải voan, lanh, thô, lifebouy... bán khá chạy".

Theo Eva
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30