
Lê Nguyễn Huy Trần

- Location: Unspecified
- Member since: Mar 2009
About me
Mến chào các bạn đã ghé thămblog của nhóm tuổi trẻ Việt Nam
Chúng tôi là một nhóm tuổi trẻ từ khắp mọi nơi trên thế giới. Với một tấm lòng luôn hướng về cội nguồn và một tinh thần yêu nước đối với quê hương, hôm nay chúng tôi đã hội tụ nơi đây để đóng góp bàn tay tranh đấu dành tự do, dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam thân yêu.
Mỗi người trong chúng ta đều có quyền cất giữ những bí mật riêng tư mà không cần san sẻ với ai. Chúng ta có thể làm những công việc thường nhật trong khuôn khổ đạo lý mà không cần xin phép ai.
Nhưng hai tiếng DÂN TỘC thì tất cả chúng ta phải đề cao chứ không của riêng ai.
Chúng ta không thể ngồi yên nhìn hình hài quê hương Việt Nam bị chà đạp bởi bàn tay dơ bẩn của những kẻ ngu ngốc. Chúng ta không thể im lặng khi vận mệnh đất nước đang lâm nguy. Chúng ta không thể làm ngơ trước nỗi đau bức tử của hồn thiêng sông núi. Chúng ta không thể chịu đựng để những phiền muộn thế thái nhân tình xé nát tim gan. Và chúng ta lại càng không thể chấp nhận để một dân tộc hùng cường đã có chiều dài hơn bốn thiên niên kỷ đến bờ vực huỷ diệt.
Các bạn đã biết đến việc Trung Cộng đang lăm le toan xâm chiếm Việt Nam. Vậy các bạn có thấy được viễn cảnh tăm tối của đất nước chúng ta mai này?
Các bạn có thể vào đọc những bài viết được đăng trên mạng lưới truyền thông hay trong trang blog của chúng tôi rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi. Các bạn có thể xem những hình ảnh tan thương từ chiến tranh năm xưa cho đến thời bình hôm nay (?) mà không cần cảm thấy xót xa cho những nạn nhân xấu số kia. Các bạn có thể sống trong tâm trạng thản nhiên như chưa hề có chuyện động trời nào làm thay đổi cuộc đời mỗi người. Các bạn có thể hưởng thụ những giây phút vui chơi thoải mái mà phó mặc quốc nạn xảy đến. Nhưng một ngày kia, nếu đất nước Việt Nam bị Trung Cộng đồng hóa từ các phong tục, tập quán cho đến ngôn ngữ, con người thì chính các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với sự thờ ơ trước đây của mình.
Các bạn sẽ đi đâu tìm những tháng ngày tự do để làm những điều các bạn luôn ao ước? Các bạn sẽ tìm cơ hội nơi nào để thực hiện những lý tưởng của các bạn? Rồi các bạn có còn can đảm tự nhận là người Việt Nam da vàng bất khuất với bè bạn thế giới? Các bạn sẽ không thể ngã vào lòng đất mẹ Việt Nam để tìm một sự âu yếm dịu dàng, một thoáng bình yên như ngày xưa. Các bạn sẽ hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Các bạn ạ, sẽ không còn gì hết ngoài việc các bạn và chúng tôi phải mang trên thân cái gông nô lệ thể xác lẫn tinh thần và nỗi nhục ngàn đời!
Bây giờ các bạn có thể chọn lựa một hướng đi đúng mà lòng không tự trách hoặc các bạn sẽ trở thành đứa con tội đồ của mẹ Việt Nam để con cháu đời sau lên án. Hãy sáng suốt nhận thức và dùng trái tim yêu thương nhân loại mà xác định những việc làm thiết thực ngay từ lúc này để không hổ thẹn với các bậc tiền nhân. Chúng tôi biết các bạn sẽ không bao giờ chấp nhận sống uỷ mị và nhu nhược. Chúng tôi cũng thế.
Ngày hôm nay, với cương vị là những người thuộc về thế hệ trẻ, chúng tôi phải có trách nhiệm đối với bản thân chúng tôi, đối với dân tộc khi nhìn Tổ quốc đang từng ngày chìm đắm trong thảm họa mất nước. Trách nhiệm đó không phải là viết lên những câu chuyện hài để làm các bạn có những nụ cười vui vẻ, cũng không phải là sáng tác những khúc hát ru dịu ngọt. Trách nhiệm đó càng không phải để tuôn rơi những giọt nước mắt bất lực trước cuộc đời trái ngang của riêng ai hay để than thở cho vạn điều không được như ý. Trách nhiệm đó là cất lên những tiếng nói khát khao cho tuổi trẻ Việt Nam, là bộc bạch những tâm tư khắc khoải, là vươn đến những ước vọng tương lai cho một Việt Nam tươi sáng, là bảo tồn nguồn cội và văn hiến đất nước bằng tất cả khả năng của chúng tôi. Đó cũng là trách nhiệm của các bạn.
Chúng tôi mong thấy một khi các bạn có duyên đến với blog của nhóm chúng tôi thì xin hãy dừng lại ít phút để ngẫm nghĩ. Chúng tôi không có quyền bảo các bạn phải làm những gì chúng tôi nói. Chúng tôi cũng không có quyền bắt bạn phải có lối sống theo chí nguyện của chúng tôi. Các bạn có đầu óc để suy nghĩ và phán xét. Vì thế, chúng tôi tin rằng nếu các bạn và chúng tôi đều có chung tâm huyết đối với quê hương, với dân tộc thì chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi trên một con đường vào một ngày rất gần.
Đừng bao giờ nói rằng bạn yêu dân tộc khi mà bạn chỉ biết chôn sâu hai tiếng thiêng liêng đó trong thế giới riêng của bạn. Đừng bao giờ nói rằng bạn mến quê hương khi mà bạn chỉ biết sống cho bản thân.
DÂN TỘC không phải là BÍ MẬT của một người nào.
Giờ không phải là lúc chúng tôi ngồi đây đánh thức các bạn dậy sau một giấc ngủ triền miên. Các bạn quốc nội đã phải nhận ra cái thế giới giả tạo mà các bạn đang sống trong đó bởi xung quanh các bạn vẫn từng ngày hiện diện bao điều bất công và ngang trái. Các bạn hải ngoại đừng vì sống quá tự do ở nước ngoài mà quên mất dòng máu Việt Nam đang tuôn chảy trong người các bạn. Các bạn hãy tự đặt câu hỏi rằng các bạn đã làm được gì và bây giờ muốn làm gì cho dân tộc Việt Nam. Hãy thể hiện tinh thần vì nước vì dân bằng hành động, hành động, và hành động. Hãy cùng chúng tôi góp tiếng nói đánh động thế giới để dành lại quyền làm người tối thiểu cho nhân dân Việt Nam.
Chúng ta không cần có một trình độ hiểu biết của một nhà kinh tế mới có thể xoay chuyển tình hình đất nước. Chúng ta không cần có kiến thức của một vị bác sĩ hay người kỹ sư mới có thể xây dựng quê hương vững mạnh. Chúng ta không cần tham gia một đảng phái chính trị nào mới có thể lật đổ chế độ Cộng Sản bạo tàn đang cai trị trên non sông Việt Nam. Một thể chế độc tài không đặt quyền lợi của dân tộc lên hàng đầu thì thể chế đó không thể nào tồn tại.
Chúng tôi tin rằng:
Chỉ cần chúng ta có tấm lòng yêu nước và chân tình dành cho xứ sở thì chúng ta không cần sợ hãi trước mối đe dọa nào từ thế lực ngoại bang. Chỉ cần chúng ta đồng lòng chung sức thì dù chúng ta có thuộc tầng lớp nào trong xã hội, chúng ta vẫn đủ khả năng tạo dựng cuộc sống ấm no và thanh bình cho nhân dân Việt Nam.
Máu của tuổi trẻ Việt Nam trên khắp địa cầu có thể đổ, da thịt của tuổi trẻ Việt Nam trên khắp năm châu bốn bể có thể nát, nhưng dân tộc của chúng ta không thể bị diệt vong.
Mến chúc các bạn một ngày bình an khi chúng tôi vẫn còn có thể nói với các bạn lời cuối cùng này.
Links
- Tuổi Trẻ Việt Nam
- Tôi Đã Thức Tỉnh
- Đỉnh Cao Trí Tuệ Của Đảng CSVN
- Trái Tim Còn Rỉ Máu
- Dân Tộc Không Của Riêng Ai
- Không Còn Sự Chọn Lựa
- Trận Cuồng Phong Thật Sự Của Đất Nước Việt Nam
- Chí Khí Anh Hùng
-
Bao Giờ Mới Đến Mùa Xuân ?
NEW * NEW * NEW
-
Vượt Tường Lửa
* NEW * NEW * NEW * NEW *
-
Chuyện Lạ Có Thật
* NEW * NEW * NEW * NEW *
- Ẩm Thực Thế Giới
- VIDEO Tài Liệu VN - Lịch Sử Việt Nam - Nhạc Đấu Tranh
- Nhạc Đấu Tranh - lll Love My Dear lll
- Thơ - Truyện Ngắn VN - Truyện Dài VN - Truyện Cười
- Bài Viết Về Sự Tranh Đấu Của Các Trí Thức Trong Nước
- Truyền Âm Trực Tiếp Từ Diễn Đàn Paltalk

