2011 02 11 Hù dọa
Friday, August 10, 2012 2:02:54 AM
1. Với bé yếu bóng vía sẽ làm bé hoảng sợ, dễ bị khủng hoảng tâm lý và làm bé phát triển không bình thường.
2. Với bé cứng bóng vía bé sẽ lì đòn. Ban đầu bé sẽ thực hiện mệnh lệnh của ba mẹ người lớn nhưng vì cái ông (bà) nào đó chứ không phải vì những mệnh lệnh yêu cầu kia và cũng không phân biệt được đúng -sai, phải -trái, hay-dở.
... vân vân và mây mây...
Nói chung "thấm nhuần" lắm nhưng trong những lúc cấp bách mẹ vẫn phải mang chiêu này ra (với mức độ tương đối và không làm bé quá sợ)....
và hậu quả đúng là khó lường
(1) 11h đêm mà cô nàng vẫn trằn trọc không chịu ngủ (vì quá giấc và ham chơi) mẹ dỗ hoài không được, nói mãi không xong.
Bực mình lắm rồi vì ngày mai hai mẹ con vẫn phải dậy sớm đi học, đi làm.
- Con mà không ngủ là ông.... ông Lờ Mờ bắt đấy (nhất thời mẹ không tài nào nghĩ ra ông gì cả vì từ ông Khoan - cái máy khoan, đến ông Sấm, ông Cô đơn - hình cái mặt nạ trong cuốn Trăm năm cô đơn, ông Sấy - cái máy sấy...... đều đã hết hiệu lực với con nên mẹ chọn đại ông Lờ mờ)
- Ủa, ông .... ông .. ông MỚI hả mẹ?
Dù bực ơi là bực vẫn không thể nín cười được vì con đã phát hiện ra trò bịp của mẹ.
(2) Mùng 2 Tết
Vật lộn nhau ăn cơm. Năm nỉ ỉ ôi, dọa nạt mãi... cuối cùng mẹ bực quá hét lên, bê cơm đi đổ vào sọt rác, và... quất cho một phát vào mông.
Con khóc tức tưởi chạy ra méc bà ngoại
- Mẹ hư quá, mẹ hư quá. Kêu CÔNG AN bắt mẹ đi (Mẹ chưa bao giờ dọa Công An bắt con nhé. Thế mà nay con dọa mẹ kêu công an bắt mẹ mới ghê !!?????)
Ôi ... Coi như mẹ thua con và chắc không còn dám dở chiêu hù dọa nữa....












