2011 06 05 Tình hình sức khỏe
Friday, August 10, 2012 2:07:42 AM
Trước ngày 26/4 sốt hoài không hạ. Sáng cả nhà quần áo đẹp đẽ sạch sẽ đưa mình đi khám và định tống cổ vào lớp luôn trong trường hợp bệnh sơ sơ...
Đi thử bệnh viện quận xem sao. Mình ở đâu thì xài dịch vụ ở đó tránh quá tải cho các bệnh viện trung ương chứ nhỉ. Thế là vào bv quận. Khám, xét nghiệm. Bác sĩ nghiêm mặt: Nhập viện, bé nhiễm trùng cao quá.
Thực tình là thấy chưa sao cả nhưng nghe bác sĩ đã bảo vậy nên nghe vậy. Chủ quan là không được. Thế là ba mẹ nộp tiền ứng 500 cho nhập viện. Quái, đúng tuyến mà lại là trẻ em dưới 6 tuổi sao phải nộp tiền nhể. Thôi. ở đây mặt ai cũng chảnh thế này hỏi lại mất công bị chửi (đó là sai lầm của hầu hết người VN??? nên nhũng nhiễu cứ còn?). Đến chiều thì mình mát rượi. Chẳng sốt siếc gì cả. Cả nhà trốn viện về nhà ngủ cho yên ổn. Từ đó cứ sáng sáng 6h30 cả nhà lại lục đục vác nhau lên khám, xét nghiệm, tiêm chích, lĩnh thuốc... rồi trốn viện đi học. Mình khỏe ru ru mà bác sĩ không cho về. Lý do đơn giản: hôm nay không có người trực xuất viện. Thế là kẹt 4 ngày lễ vẫn không sao xuất viện được. Hết lễ hy vọng sẽ được về. Vẫn chưa có người trực làm thủ tục. Hy vọng vào ngày mai. hôm nay không phải 2-4-6 không có ai làm thủ tục xuất viện. Rồi cuối cùng cũng được xuất viện sau đúng 10 ngày có tên trong bệnh viện. Nhưng giấy ra viện thì mãi đến chiều thứ 6 mới lấy được.
Tổng cộng hết gần 500 ngàn. Thắc mắc hoài sao trẻ em dưới 6 tuổi, có hộ khẩu thành phố, đi khám đúng tuyến vẫn tốn tiền....Kinh sợ nhất là các cô thực tập tiêm và lấy máu xét nghiệm. Các cô ấy làm cho trẻ con mà cứ ngoáy, chọc, mày mò mãi... Đau kinh khủng. Mỗi lần như thế mình khóc đến tím người và không bao giờ quên được. Mình bị ám ảnh kim tiêm rồi
Lần 2 nhập viện. Lần này là Nhi Đồng 2. Nửa đêm vác lên bệnh viện sau 1 tuần bị chẩn đoán là chân tay miệng, điều trị ngoại trú và sau 2 ngày đã có dấu hiệu khỏi hoàn toàn và bác sĩ xét nghiệm máu bảo là không có dấu hiệu chân tay miệng. Nhập viện nửa đêm vì tự nhiên mình cứ ói suốt. Không sốt mà cứ ói. Vã mồ hôi. 3 ngày 3 đêm nằm hành lang bệnh viện Nhi đồng 2 thiệt ớn. Đúng ngày 1 tháng 6 thì được xuất viện. Trừ việc phải nằm hành lang, đông đúc và tiêm chích mình thích bệnh viện Nhi đồng 2 lắm. Bác sĩ dễ thương, hộ lý sạch sẽ, công viên thoáng mát... Mình nhanh khỏe là nhờ ngày nào cũng ra dạo ngoài công viên (rộng quá ko gọi là sân vườn)... Thế mà nghe đâu mấy lão lắm tiền nắm quyền đang nhắm nhe quy hoạch cái gì lên trên cái bệnh viện đó. Nếu thật thế thì quá đáng thật.... Bọn chúng mình chẳng còn chỗ để được điều trị bệnh tử tế!!!












