2011 06 20 Tai nạn
Friday, August 10, 2012 2:20:21 AM
Đến tối hôm qua thì cả nhà (4 người lớn) được một phen bạt vía kinh hồn. Bạn ấy nằm trong phòng đợi mẹ đi pha sữa để uống trước khi ngủ. Mẹ nghe thấy tiếng ọe, không khóc nhưng cố gắng khạc nhổ và tiếng la sợ hãi…. Chạy vào bạn ấy đang đỏ hết mặt mày, nước mắt giàn giụa … dựng bạn ấy ngồi dậy, cho bạn ấy cúi đầu xuống ói (tưởng bạn ấy bị ói như mọi khi), đưa tay ra đỡ trước miệng, bạn ấy khạc ra nhớt dãi, thấy máu tươi đổ xuống tay… “cái kẹp, cái kẹp, cái kẹp đâu rồi…” mẹ nhìn lên đầu và đoán chừng thủ phạm là cái kẹp tóc vì trên tóc mất tiêu cái kẹp (bật lên bật xuống và hơi cong cong, hai bên cạnh khá sắc)…. Mọi người xúm vào bật thêm đèn, máu chảy tong tong xuống gối, áo, ướt cả vạt trước áo… “cho ngồi dậy, cho nằm xuống, há miệng ra con,…” một loạt mệnh lệnh hỗn loạn mà cả nhà không biết phải làm cách nào. Vấn đề là cái kẹp đâu rồi??? Cuối cùng ba tìm thấy nó trong đống nhầy nhụa nhớt dãi mà bạn ấy vừa khạc đầy lên gối. Bạn ấy nằm xuống nức nở… máu không chảy nữa… Dường như nguy kịch tạm qua. Chỉ sợ lại chảy máu nữa. cả nhà xúm vào hỏi con bỏ cái kẹp vào đâu. Bạn ấy chỉ vào miệng. Cái kẹp thì bỏ vào miệng, miệng thì sạch trơn, còn mũi thì chảy máu….. 15 phút sau bạn ấy đã uống sữa được, cười nói huyên thuyên….
Phân tích và phán đoán mãi mà không biết bị làm sao…
Ơn trời không có chuyện gì xảy ra. Nếu cái kẹp đó bị nuốt vào thì rách họng, và nó đi đến đâu thì rách một số thứ đến đó. Đối với trẻ nhỏ, thứ gì cũng nguy hiểm hết….
Giờ nghĩ lại vẫn còn lạnh hết người. Choáng quá.












