2011 08 23 3 tuổi (dời cục gạch)
Friday, August 10, 2012 2:35:28 AM
Trên trường thì hẳn là vui rồi. Rất chi lăng xăng lít xít. Các cô tổ chức thật bài bản và chu đáo. Số 3 thật to, thật cao, thật đẹp… Cô có nói ba mẹ lên nhưng như thế các bạn ấy không thoải mái, các cô cũng không thoải mái nên thôi để cô trò tự xử. http://katygiahan.multiply.com/photos/album/35#
Còn ở nhà… haizzz… số em ấy thế nào ấy nhỉ. Có 4 bạn thân nhất ở gần nhà thì các bạn ấy nghỉ hè về quê hết trơn, còn có mỗi anh cu Bin tình yêu.
Đầu tiên là khâu chuẩn bị. Xui cho bạn ấy là mẹ đang bị xếp lớn dí xói trán đến không còn cả thời gian, lại đi xe bus nên ghé tạt cũng thật khó. Ra hiệu bánh kem kinh đô ở gần nhà và chọn đến hơn nửa tiếng đồng hồ để cuối cùng chọn được một cái xấu tệ. quay qua tính tiền xong quay lại thấy cô nhân viên Kinh đô viết tên và ngày sinh của bạn ấy như mèo cào… thật là bức xúc. Hỏi đến nến thì hết sạch nến. Bức xúc tập 2. Huy động các chú các cậu chạy đi tìm các nhà sách để tìm cho ra nến. Đến lúc thắp lên nến bị ẩm chẳng chịu xẹt bong gì cả. nhưng cũng vui. Bạn ấy tíu tít tíu tít vì lần đầu tiên được tha hồ phá cái bánh kem tan tành cùng với anh Bin tình yêu… quà nhiều quá. Toàn là quần áo, balo, túi, gấu, lồng đèn (sắp trung thu rồi mà)… Tiệc tàn lúc 10h00 đêm, ngồi xem lại hình thì chỉ muốn khóc thật to. Ôi cái máy hình “bán chuyên nghiệp” của ba lần này đúng là bán hết chuyên nghiệp. Không rõ nét gì cả. Ba thì cứ lo canh canh chỉnh chỉnh nên chụp cũng xấu mù.
Nhưng nói gì thì nói chắc chắn bạn ấy sung sướng và hạnh phúc lắm vì đến 12h30 bạn ấy vẫn còn “nhoi như giòi”…
Hôm nay bạn ấy xinh như một công chúa nhỏ.
http://katygiahan.multiply.com/photos/album/36/36












