2012 06 01 Quà 1/6
Friday, August 10, 2012 2:53:16 AM
Sáng nàng nằm lười biếng lăn qua lăn lại trên giường mà không muốn dậy. Ba mẹ chạy vô mỗi người nằm một bên và thủ thỉ "Katy, dậy đi, ba có quà ngày 1/6 cho con nè".
Vẫn lăn và mắt vẫn không mở. Kêu mãi kêu mãi.
Nghe mãi mà chẳng thấy quà đâu, nàng mở mắt ôm mẹ và nói "Ba ơi, đây là món quà ba tặng con hả? Thích ghê, yêu ghê, to ghê." Rồi vừa nói vừa ôm chặt mẹ vào lòng và không quên quay qua cảm ơn ba nhé.
Trời mẹ sướng sao đâu.
(đâu biết bạn ấy cũng đĩ miệng cỡ đó)
Mẹ chọc bạn ấy: Thôi, thế là xong quà 1/6 nhé.
- Nhưng con thích 2 món quà
- Ok, vậy đây là món quà mẹ tặng con. Ban nãy ba tặng mẹ cho con, giờ mẹ tặng ba cho con.
- Con thích 1 món to, 1 món nhỏ. Món này to rồi (chỉ mẹ), còn thiếu món nhỏ.
- Đây đã có món nhỏ (ba nói và đưa ngón tay cho bạn ấy cầm)
Bạn ấy cười bẽn lẽn, chúm chím thơm ba thơm mẹ...
p/s: tất nhiên là ba mẹ có tặng quà bằng hiện vật chứ ko phải hiện thân. 
thêm cái hình 2 mẹ con (cô Mayhong chụp) cho nó hoành tráng nào
(Xin phép cô Mayhong "cúp cắt" tấm hình một chút để loại bỏ vạt áo của anh chàng đứng bên cạnh cho nó...mát mắt)













