Wednesday, November 2, 2011 11:13:05 AM
Tớ thua rồi, tớ không có gì để nói hết
Nhưng tớ không muốn mất cậu
Nhưng tớ không muốn mất cậu
Begining....
Thursday, December 2, 2010 3:05:02 AM
Có thể là vì cậu nên tớ biết tình yêu không cần phải có những cậu nói ngọt ngào
Có thể yêu hai người cùng một lúc được không nhỉ, tớ nghĩ là tớ có thể nhưng tớ đã không làm điều đó, chính vì thế mà tớ chọn cậu. Tớ không biết thế có phải là sự lựa chọn đúng không nhưng nhất định tớ sẽ nhớ đó là sự lựa chọn của chính bản thân tớ chứ không phải của bất kì ai. Và tớ sẽ luôn nhớ rằng tớ có trách nhiệm với nó
Cậu là người khó kiếm, tớ biết chứ, tất nhiên không phải là người tài giỏi nhất mà tớ từng gặp, điều này tớ càng biết, cũng rất vui khi biết cậu lại quan tâm tới tớ nhiều hơn mọi người một chút. Giữa chúng mình cũng chẳng có nhiều chuyện đáng nói đúng không, thế những chuyện quan trọng nhất thì cũng đã nói hết rồi, kết thúc là một lời hẹn ước rất mông lung nhưng vẫn có hi vọng mà.
Tớ thích cậu vì cậu là người biết lắng nghe tớ nói chứ không như mọi người khi tớ chưa nói hết thì đã nói chen vào rồi, tớ thích cậu vì cậu không tẻ nhạt như tớ, vì…. chả nghĩ ra nữa nhưng cũng vì khá nhiều thứ nhỏ nhặt mà trước khi thích cậu tớ không nhận ra.
Tớ không nghĩ là tớ lại là the first trong chuyện này, nhưng mặc kệ, cái gì chả có kẻ đầu tiên chứ, nếu không ai chịu làm người mở đầu thì làm gì có chuyện tiếp sau đó nhỉ. Tất nhiên sau đó ra sao thì tớ cũng không nói được, chờ 5 phút tiếp theo đi.
À không, 5 phút ít quá, cho thêm thời gian nhé
Có thể yêu hai người cùng một lúc được không nhỉ, tớ nghĩ là tớ có thể nhưng tớ đã không làm điều đó, chính vì thế mà tớ chọn cậu. Tớ không biết thế có phải là sự lựa chọn đúng không nhưng nhất định tớ sẽ nhớ đó là sự lựa chọn của chính bản thân tớ chứ không phải của bất kì ai. Và tớ sẽ luôn nhớ rằng tớ có trách nhiệm với nó
Cậu là người khó kiếm, tớ biết chứ, tất nhiên không phải là người tài giỏi nhất mà tớ từng gặp, điều này tớ càng biết, cũng rất vui khi biết cậu lại quan tâm tới tớ nhiều hơn mọi người một chút. Giữa chúng mình cũng chẳng có nhiều chuyện đáng nói đúng không, thế những chuyện quan trọng nhất thì cũng đã nói hết rồi, kết thúc là một lời hẹn ước rất mông lung nhưng vẫn có hi vọng mà.
Tớ thích cậu vì cậu là người biết lắng nghe tớ nói chứ không như mọi người khi tớ chưa nói hết thì đã nói chen vào rồi, tớ thích cậu vì cậu không tẻ nhạt như tớ, vì…. chả nghĩ ra nữa nhưng cũng vì khá nhiều thứ nhỏ nhặt mà trước khi thích cậu tớ không nhận ra.
Tớ không nghĩ là tớ lại là the first trong chuyện này, nhưng mặc kệ, cái gì chả có kẻ đầu tiên chứ, nếu không ai chịu làm người mở đầu thì làm gì có chuyện tiếp sau đó nhỉ. Tất nhiên sau đó ra sao thì tớ cũng không nói được, chờ 5 phút tiếp theo đi.
À không, 5 phút ít quá, cho thêm thời gian nhé








