My Opera is closing 3rd of March

LennyTran's Blog

Michael Jackson - Wait in Neverland :)

Innovation :X

Mid term xong mình lại bắt đầu mất tập trung. Từ hôm nay sẽ lại vào khuôn khổ. Bây giờ ko ngợi linh tinh nữa, phải tập trung vào một số việc quan trọng trước mắt như sau: Vừa học Bachelor + làm thêm + đi nhảy Salsa (Cố gắng, cố gắng, cố gắng ) Làm student representative giúp đỡ ông anh, lấy một suất học bổng ( Cố gắng ) Một ngày tối thiểu phải tự học 3 tiếng. Quyết tâm ko chểnh mảng để phải học lại nữa. Một kinh nghiệm cho thấy từ những kỳ trước là sau khi để bị trượt, mình học lại thấy tất cả kiến thức đều mới toanh toành toành, coi như là học sinh mới vào nhưng sau đấy mình chăm chỉ cố gắng, điểm thi lại cao ngất ngưởng. Thế thì tại sao ko cố gắng học luôn từ đầu cho đỡ tốn tiền và tốn thời gian nhỉ??? Phải thay đổi khẩn trương cái thái độ học tập mới được. Không mất thời gian vào những trò vô bổ nữa ( dù đôi khi nó mang lại cho mình khá nhiều niềm vui), bây giờ có thời gian rảnh sẽ phải học từ vựng + xem phim ko phụ đề + do st significantly. Hứa thực hiện từ bây h cho đến khi kết thúc khoá Bachelor này! Một điều nữa là bây giờ mình sẽ ko cãi nhau với các bạn nữa. Ko hư nữa. Kiềm chế sự cáu giận và phải luôn luôn tươi cười. Mình cũng sẽ ko ép, là lượt tóc nữa. Tóc giờ xơ xác như cái tổ chym rồi. Sẽ ăn nhiều cho béo như hợi để da dẻ trắng bóc hồng hào nhìn cho thích mắt ( theo lời của mẹ yes ) Và sẽ ko nói bad words nữa. Cái lỗi này là tại thằng Tuấn Linh, ngày xưa ngồi cạnh nó chửi nhau nhiều quá nên bị nhiễm, bây giờ phải giáo dục bản thân lại ngay lập tức. Xong! Cứ thế mà cố gắng làm nhé. Yêu mình lém flirt Thích bản El condor pasa này lắm, mỗi lần nghe nó mình lại thấy lòng bùng cháy lên những ước vọng, hoài bão. Rồi sẽ có ngày mình được sải đôi cánh lớn tung bay trên bầu trời tự do như loài Condors này:jester:

Chiều đông Matxcova

Comments

Dao Trong Khangdaotrongkhang Saturday, August 1, 2009 2:16:22 PM

Cám ơn Lenny về shoutbox.
Cố gắng học cho tốt nhé.
(Ngày xưa chú phải ''lóc cóc'' đạp xe đi học tiếng Anh tuần 3 buổi x 4 năm, bất kể mưa gió buổi tối.... nên sau này mới có tiền lương kha khá để tiết kiệm trả nợ xây nhà đó. Chứ nhà bố mẹ chú, hồi bé, 5 người có 18m2+9m2 bán mái thôi!! )

LennyTran Saturday, August 1, 2009 4:01:46 PM

Cháu cảm ơn chú về lời động viên, cháu sẽ cố gắng để có ngày thành đạt như chú !!!
Rất khâm phục ý chí bền bỉ và sự quyết tâm không ngừng nghỉ của chú, cháu chúc chú luôn thành công !!!

Dao Trong Khangdaotrongkhang Wednesday, August 25, 2010 1:05:24 PM

Hôm nay chú rất vui vì gặp cháu tại RMIT Career Day 2010.
Đúng là Quả đất tròn!

Chúc Lenny học và thi tốt, sẽ đạt được "career objectives".

Dao Trong Khangdaotrongkhang Friday, August 27, 2010 3:12:27 AM

Đây là link tới entry chú post ảnh chụp cùng Lenny lại RMIT Career Day 2010.

http://my.opera.com/daotrongkhang/blog/off-line-with-a-friend-at-rmit-career-day-2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.