Just a love story :-)
Friday, August 28, 2009 10:14:30 AM
Sống trên đời này, yêu và được yêu bỡi một nhân vật lịch sử, hẵn là điều danh giá. Nhưng khi thế cờ đổi thay, tình yêu cũng không thoát khỏi vòng xoay lịch sử.
Ở nước Ý xa xôi, có một chàng trai tên là Mussolini. Anh ta hội đủ những nét đặc trưng Địa Trung Hải, không phải chỉ đơn giản là đẹp trai mà còn chứa đựng một nét quyến rũ lạ kỳ. Mussolini có bờ vai rộng, nét mặt cương nghị, đôi mắt đen tuyền rực lên sự khao khát, một cái gì đó.
Sinh trưỡng trong một gia đình có truyền thống làm thợ rèn, cha mẹ Mussolini không mong mõi gì hơn người con trai của mình lớn lên cũng sẽ nối nghiệp gia đình, sống với vợ con, hạnh phúc mãi mãi. Với nhiều người, những hạnh phúc đơn giản thế, là quá đủ với họ, nhưng một số khác lại không. Và chàng trai Mussolini lại thuộc nhóm thứ hai. Anh có nhiều hoài bảo cho tương lai. Nếu ham tiền một cách mãnh liệt là yếu tố tối quan trọng của một thương nhân thì đam mê quyền lực sẽ làm con người ta có mong muốn trở thành chính trị gia. Mussolini rất đam mê quyền lực, và đó là điều không thể bàn cãi. Chúng ta có thể hiểu được tại sao Mussolini lại tham gia Đãng Xã Hội Italia.
Một chiều mưa, ngoài trời lạnh cóng, nhưng không khí trong phòng họp của Đãng Xã Hội Italia lại nóng gây gắt. Một vụ tranh cãi nỗ ra và Mussolini đang đứng lên bảo vệ ý kiến của mình. Anh tập trung cao độ đến nỗi không để ý thấy, trong góc trái của căng phòng, có một người con gái đang nhìn anh đầy vẽ ngưỡng mộ.
Betaxi đẹp, đó là điều tất cã những ai biết cô đều phải thừa nhận. Một nét đẹp nặng vẽ quyến rũ của mùa thu. Không như những cô gái Ý khác, cô có bộ tóc nâu xoăn thành từng lọn, đôi mắt nâu đượm ưu sầu. Làn da cô trắng, không xanh xao, không hồng hào, mang vẻ u ám ngày mưa. Mùa thu tựa như một phần của cô, từ khi sinh ra.
Không biết từ khi nào, cô gái của mùa thu đã đem lòng yêu mến Mussolini. Cô yêu anh từ ánh mắt đầy tham vọng, từ cái tính cách ngang bướng không chịu thua một ai tới làn da ngâm, đôi tay mạnh khỏe của người con trai biết lao động từ nhỏ. Cô yêu anh, và cô có biết đâu, anh cũng ngắm nhìn cô mãi, khi cô lượn lờ dưới sân tòa nhà của Đãng. Anh còn nhớ mãi, hôm cô khẽ bước trong khu vườn phía sau tòa nhà. Cô mặt một chiếc váy trắng và che ô vàng. Dưới ánh nắng gay gắt vùng Địa Trung Hãi, anh thấy cô như một bông cúc dại đang bay lên trong gió, khiến cho lòng anh cũng nỗi gió đâu đây.
Và cũng như bao chuyện tình tuyệt đẹp khác, ánh mắt họ chạm nhau trong một chiều mưa. Họ yêu nhau, họ đến với nhau, tất cã chỉ có thể nói bằng hai từ hạnh phúc. Họ hạnh phúc bên nhau chẵng thua bất cứ câu chuyện thần tiên nào.
Rồi anh và cô, họ có những năm tháng êm đềm, tươi đẹp. Anh nắm tay cô, đưa cô đi xem hát, đi dạo phố, đi picnic… Anh dành thời gian để học đàn, chơi những bản tình ca bất hủ mà cô thích. Bên anh, cô cảm thấy mình được yêu thương, được bảo vệ. Nép bên bờ vai rộng của anh, cô thấy ấm áp, an toàn, thể như trên đời này chẵng còn điều gì đáng sợ cã. Cô tin rằng tình yêu của họ là trường tồn, là vĩnh cữu.
Năm tháng với nhau, anh nghĩ chỉ cần bên cô, anh sẽ hoàn toàn thõa mãn. Anh tưỡng mình chẵng cần gì nữa. Chỉ anh và cô, còn thế giới này ra sao thì mặc. Nhưng rồi một ngày, anh cảm thấy mình thiếu thốn một điều gì đó, nó làm anh bồn chồn khó chịu. Anh không thể chỉ sống với cô một cuộc đời yên ả, đơn giản. Anh không thể chỉ lấy cô, có hai đứa con, mỗi ngày một đi làm, nhìn con mình khôn lớn, già đi, và chết bên người mình yêu thương .Và rồi người con trai của quyền lực không thể chỉ đơn giản chịu giam chân trong một văn phòng với chức danh ủy viên Đãng Xã Hội. Anh thực hiện những chiến lược mà mình đã ấp ủ ngày nào. Bên cô, anh dần bước lên chức danh Thủ Tướng nước Italia.
Câu chuyện chính trị, những thành công và sai lầm của Mussolini… không hẵn là chẵng có gì để viết, chẵng qua các nhà sử học đã viết cã rồi. Chẵng hay ho gì nếu câu chuyện này lại thêm thắt những chi tiết chính trị. Chúng ta hay quan tâm đến một phần khác của cuộc đời Mussolini.
Khi đã trở thành người đứng đầu của nước Ý Phát Xít, tham vọng của Mussolini chưa dừng lại tại đó. Cô biết, cô hiểu tất cã những gì người tình của mình đang làm. Một chút nào đó, cô cảm thấy việc người mình yêu làm, có ẩn chứa bên trong là những sai lầm. Cô cảm thấy lo cho anh, cho hạnh phúc của họ. Anh bảo cô hãy tin vào những gì anh đang làm, tất cã chỉ vì tương lai của anh và cô. Cô yêu anh, yêu anh vô hạn. Tình yêu của cô đã làm cô tin anh, hoàn toàn tin tưỡng vào anh. Có thể cô mù quáng vì tình yêu, nhưng khi yêu, chẵng ai có thể thấy được đâu là đúng, là sai.
Và điều gì tới phải tới, Mussolini và Betaxi bị bắt. Cô không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng cô nhận thấy một màu đen xám cho tương lai của anh, của cô, của tình yêu anh và cô. Cô biết, chỉ chút nữa thôi, anh sẽ bị xữ bắn, và cô sẽ phải sống một mình trên cõi đời này, không có anh.
Cô không thể! Không thể cam tâm đứng đó nhìn người mình yêu chết. Cô yêu anh, cô đã dùng sức mạnh từ tình yêu của mình để chạy đến bên anh, đỡ những làn đạn nhẫn tâm sẵng sang giết chết người cô yêu. Cô đa đỡ đạn cho anh, mà chết. Và ngay sát-na đó, Mussolini bật khóc. Giờ đây, anh đã nhận ra tất cã. Thứ danh vọng và quyền lực anh theo đuỗi bao lâu nay chỉ là hư ảo, sớm có sớm tàn. Anh đã chạy theo nó bao lâu nay mà quên đi tình yêu của anh và cô. Anh giờ đã nhận ra, khi mọi thứ tan biến thì tình yêu cô dành cho anh vẫn tồn tại, với vình hằng. Anh đã từng nghĩ mình chỉ cần thêm chút danh vọng nữa thôi, khi tất cã đã xong xuôi, anh sẽ cưới cô làm vợ. Anh nghĩ tới câu nói “For richer and poorer, till death do us part”. Bây giờ, cái chết đã chia ly họ, anh sẽ không bao giờ còn được nắm tay người con gái anh yêu. Anh không còn được đưa cô đi picnic, ngắm những vì sao trên trời, nghĩ về những đứa con sau này của họ. Tất cã, bây giờ chỉ còn là những hoài niệm, là lịch sử. Cô đã lấy thân mình đễ che chỡ cho anh, tất cã chỉ là vì cô yêu anh. Điều quan trọng nhất với anh là tình yêu cô dành cho anh, không phãi là thứ danh vọng hão huyền kia. Khi anh nhận ra điều đó, tất cã đã quá trễ…
Một chuyện tình buồn, tôi viết bằng trí tưỡng tượng, cảm xúc và một chút sự kiện lịch sử. Đừng bao giờ nhắc đến tình và sử cùng với nhau. Dưới đây là đoạn trích trong một bài viết lấy từ quyển “Những mẫu chuyện lịch sử Thế Giới” :
“Tại đây, Mussolini đã gặp lại Betaxi cũng đã bị bắt trước đó. Ngày hôm sau, 28-4-1945, quân du kích Italia chấp hành mệnh lệnh của Bộ tư lệnh quân đoàn giải phóng đã đưa Mussolini và đồng bọn ra hành quyết. Khi quân du kích cầm súng bắn vào Mussolini, Betaxi nhào đến như muốn lấy thân mình che chỡ cho Mussolini. Rút cục là mụ bị trúng đạn chết. “
Đọc xong đoạn trích trên, thật sự không muốn nói gì thêm.








dongphuongdongphuong2010 # Tuesday, August 10, 2010 7:47:20 AM