Friday, March 25, 2011 9:55:50 PM
Mang yêu thương vào vi vu giấc ngủ.
Nén nhớ nhung thành ấm áp đêm thâu.
Thời gian trôi thấy lòng mình nhỏ dại
Vắt vẻo tìm gì giữa nỗi nhớ bao la.
Wednesday, March 2, 2011 7:22:30 AM
Gió thoảng hương
Bay bay về những khung trời
Xa xa tít
Ánh nắng ấm lòng
Bất chợt vu vơ
Bất chợt buồn
Bất chợt ngây ngô
Bất chợt nhớ
Vi vút bầu trời
Tán lá xanh
Nho nhỏ thôi
Bình yên nhé.
Monday, February 28, 2011 11:43:59 PM
Gọi gì trong giấc mơ
Em ơi về phố vắng
Ngày vẫn còn nắng
Bầu trời trong veo
Lung linh những sợi tơ
Em đừng vu vơ
Bên này em nhé
Tiếng ai khe khẽ
Yêu thương em rồi.
Friday, February 25, 2011 4:33:10 AM
Hôm qua gió về bên phố nhỏ
Hoa cỏ ơ hờ hướng gió sang
Ngổn ngang chất chứa lòng ai lặng
Nhè nhẹ vu vơ tiếng gió về
Vui vui thích thích cười tươi tắn
Mong đợi chiều sang gió thổi qua
Đường nhỏ bên hiên người ra đợi
Ngước mắt xa xa tít mây trời
Khoảnh khắc yêu thương tràn ký ức
Gió tận phía xa gió đến rồi
Mắt yêu rạng bóng từng nhịp thở
Gió thoảng qua người gió vút bây.
[/COLOR][/FONT]
Monday, January 24, 2011 2:11:57 AM
Trong những giấc mơ dài và sâu lắng
Tôi hình dung một cõi yêu thương
Giữa suối nguồn bờ cát xa xôi
Hạnh phúc đến con tim ngẹn ngào
Xa xa thấp thoáng bờ vi vút
Sẽ có gió về chở ấm áp ngàn xưa
Thursday, January 6, 2011 12:46:10 PM
Em về nơi đó
Cơn gió thổi qua
Đong đưa câu hát
Tràn dâng ánh nhìn
Yêu thương em đó
Sắc màu xinh tươi
Tuesday, October 19, 2010 9:39:06 AM
Lung linh ánh sáng mơ ngày nắng
Lất phất tóc bay ký ức qua
Ấp ủ mơ mơ rồi bừng tỉnh
Hờ hững chi ai xót dạ non mềm
Tuesday, October 19, 2010 3:04:37 AM
Gió về vi vu
Một ngày cuối hạ
Hoa cỏ ơ hờ
Bay bay theo gió…
Nhiều hơn nỗi nhớ
Nhiều hơn nỗi lòng
Vang xa xiết chặt
Vi vu vi vu
Bay bay theo gió…..
Saturday, October 16, 2010 4:35:25 AM
Bình minh hờ hững phía xa xa
Ríu rít hương xưa thoảng quê nhà
Hơi sương thầm kín mùi bí mật
Mát lạnh chân người ấm lòng ta
Saturday, October 16, 2010 4:15:40 AM
Một ngày hạnh phúc
Một ngày êm đềm
Cho con tim thôi không ngần ngại
Em sẽ mang ánh nắng vàng
Em sẽ tựa chiếc lá xanh
Em thầm mong những mong manh hiện thực
Bao nhiêu thổn thức ngày dài ra đi
Những điều suy tư trong em là mây bay gió thổi
Hương thơm từ ngàn hoa và nắng
Khắn khít vào những nụ cười tươi tắn
Hoà nhập vào ấm áp, yêu thương...