My Opera is closing 3rd of March

How To Save My Life!

Subscribe to RSS feed

Thêm mùa lành đi qua!!!!!

Hè này hiền lành ở nhà làm đứa con gái ngoan với bát đũa cơm nước và đàn ngan rùi rau cỏ và giặt giũ vất vả thật mà nhưng đó cũng là cuộc sống của bao đứa con gái hiền lành khác như mìnhchả làm được gì to tát thui thì làm đứa bình thường thui cũng được ,ông Sếp bảo sao không ở lại Hn làm thêm cái cảnh đây cũng thik lắm nhưng còng cọc đạp xe đi hay xe bus cũng hết lương,sức khỏe thì lòe nhèo hè mà ai cũng than gâỳ thế về nhà với mẹ còn sướng hơn.Khi đi bà cứ lần khần mãi chẳng mún cho nó đi rùi bà bảo thui lên mà học hành con ah.Đầu mùa học hành mòn mỏi với lich thi lại thui cũng cố cho xong.


Năm học mới =sv năm thứ 2 sợ khiếp thế là năm thứ 2 bạn bè thì ra trường một lượt -->muộn màng


rùi có lúc chúng nó lấy lương đi làmkhao mình một cốc cafe rùi thảo nào cũng ngồi ngẫm nghĩ "ngày xưa mình cũng từng là sv"khi thấy mình vẫn cái cặp cũ rích đi chơi với chúng nó.đến bao giờ nhỉ nghĩ mà thấy xa xôi.Vài năm nữa đây rùi không bít sẽ thế nào..Bit đâu con chúng nó còn hỏi kinh nghiệm học Đại học(hehe,vài đứa rùi đấy)


Đầu vẫn lạnh nhưng trái tim vẫn nóng cân bằng thui cái này vốn giỏi lắm mừ thế nào nữa nhỉ :BƯỚC ĐI!.Tao tìm mày nơi đâu? có ai dạy tao không ?rất khó mày biết không nhưng nếu cứ ở yên thì mày sẽ chết.hahaHiểu không


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28