Noel an lành
Monday, December 24, 2007 2:09:00 AM
Viết Entry này và nghe một bài có tên là Snow trong dịp Giáng Sinh này hợp quá còn gì và nghĩ gì nữa nhỉ?Chẳng gì cả"Tớ sắp thi và có qua hay không nhỉ"cóc cần biết (Vô trách nhiệm)vẫn đi chơi Giáng sinh không sót ban ngành đoàn thể nào.
Bố quát
Lý do này nọ rùi sách Ba lô
Ra đi..................................................
Không muốn phá vỡ niềm vui của ta mà đam mê đó là luôn muốn được vui cùng mọi người không muốn bị bỏ xó mặc dù dạo này ta đang ôn thi và có vài quyển sách đang đợi nhất là Harry Potter7 chị tặng nhân dịp lễ Giáng sinh(chắc thi xong con mới nghiền được) .Tớ sẽ chẳng vô công dồi nghề khi ngồi một mình nhưng vẫn không thik nên cái gì cô được thì phải cố cho được.
"Dịp này năm ngoái mình nằm tho lo trên giường làm nũng đủ tất cả mọi người .ược các bạn đến thăm nhưng vẫn không thik hìn mọi người đi chơi nên năm nay Tớ nguyện được ăn đủ."
Bên mọi người có đôi và bên Tớ có mọi người đấy là lý do làm tớ vui .đủ rồi mà .Mặc dù đôi lúc cũng thèm đấy uh thì một chút ích kỷ thôi mà nhưng mà yên tâm tớ vui vì mọi người có nhau .
Giáng Sinh gõ cửa rùi chúc mọi người một mùa Giáng sinh ấm áp những tình cảm đôi lứa ,ấm áp những tình cảm Gia đình,ấm áp ở bên nhau tớ sẽ không biết lạnh đâu vì ta truyền ấm cho nhau.Một mùa Giáng Sinh tràn ngập những niềm vui bất tận hạnh phúc bởi mình đựoc yêu và sẽ đón một năm mới tuyệt vời phía trước.
Hôm qua có người lạ mặt(không biết là ai chứ không phải lạ mặt)nhắn cho tớ một lời chúc rất tình cảm và sáng nay thôi người ấy lại nhắn tiếp Chúc mừng Giáng Sinh cám ơn nha và cóc cần biêt đó là ai vì tớ thấy vui vì điều đó và xin chúc You như thế nhé
.
Chúc mừng sinh nhật Zin yêu của cô .![]()
Chúc bé yêu ăn nhanh chóng lớn và trở thành một siêu nhân trong tương lai nhé![]()


