My Opera is closing 3rd of March

How To Save My Life!

Subscribe to RSS feed

Thư gửi mẹ kính yêu!!!!!!!!!!!!

Ngày kia con sẽ về quê nhớ mẹ quá nên con muốn viết cho mẹ nhiều dòng lắm nhưung nếu con viết chưa hết chưa đủ thì mẹ hiểu cho con nhé!!!MẸ KÍNH YÊU CỦA CON!
-Con đã 21 tuổi kể cả tuổi đẻ tính theo lịch của các cụ nhưng mẹ vẫn phải mắng con vì lớn rùi con người ta lấy chồng sinh con rồi mà mày chẳng biết làm cái gì cho ra hồn cả.
-21 tuổi có thể hơi trưởng thành rồi nhưng mày vẫn như trẻ con không biết bao giờ mới lớn được hả con
-21 tuổi nhưng vẫn lười vẫn non nớt để biết mọi điều
-21 tuổi mẹ vẫn phải dạy từng tí một
-21 tuổi chưa làm cho mẹ được cái gì cả(Chỉ làm mẹ buồn và mệt mà thôi)


BAO GIỜ MÀY MỚI LỚN HẢ CON???????????????

Con không trả lời được câu này mẹ ơi vì con vốn thế,con chỉ làm được thế và con cũng không muốn thế nhưng con vẫn là thế mẹ à.con tự trách mình con có lỗi........................................nhiều lắm................
19 tuổi con trượt đại học lần đầu và không ít lần vấp ngã trước đó con biết mẹ buồn con không biết làm thế nào nghe mẹ chửi nghe mẹ trách con khóc đã khóc.Mẹ mắng con hiểu không người mẹ nào lại cho con cái tự mãn trên thành tích của mình và mẹ sẽ không khen con đâu
20 tuổi con bước vào ngôi trường mà bố mẹ đều muốn có nuối tiếc,hơi trách bố,có buồn nhưng con vẫn vui lòng với nó bởi con biết bố mẹ muốn tốt cho con
20 tuổi con làm mẹ chết đi sống lại với một lỗi lầm tồi tệ nhất con biết mẹ đã vất vả thế nào ,con biết mẹ đã trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào.
21 tuổi như một đứa trẻ con ra đường mẹ không ngừng nhắc nhở "ra đường phải cẩn thận con nhé mày có làm sao thì mẹ chẳng sống được đâu"cho từng trăm nghìn vào năm học mới mẹ vất vả kiếm được.
Đi học xa mẹ sẽ nhớ con lắm và chắc sẽ mong con về..Con biết
Con biết con sai nhiều mà sao vẫn mắc lỗi hả mẹ con là đứa hư dốn vậy sao,là đứa sẽ mãi không lớn,có lớn mà không có khôn,là đứa bất tài,ngu dốt hay kém cỏi.Con ...

21 TUỔI CON SẼ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CHO MẸ ĐÂY-->

Con sợ phải trả lời câu hỏi này chỉ được hứa con sẽ cố gắng thôi có thể lại sẽ thất bại nhưng con đã làm hết sức.Mẹ kính yêu!!!!!!!!!!!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28