Đam Mê?Không hẳn thế!!!!!!!! tobe continue!
Sunday, November 18, 2007 3:57:00 AM
Vẽ vời !![]()
Không học một ngành về hội hoạ cũng hơi tiếc mình có khiếu từ bé mà ông bảo sao không học ngành gì về nghệ thuật?"vì cháu thấy tất cả những bọn học về nghệ thuật thằng nào cũng cứ hâm đơ thế nào ý nào là tóc dai,quần áo thì bẩn bẩn mặt mũi thì tèm lem màu vẽ ,sơn dầu và bọn nó đều hâm hâm cứ như mấy ông nhà văn hay mấy ông hoạ sĩ ông nào cũng bỏ vợ tới mấy lần.chỉ khổ các bà vợ thui
)Mà cái bọn nghệ sĩ đấy yêu mới khiếp chứ cũng cuồng si thật đấy có cô sướng thôi chứ có cô ghê bỏ xừ hoang dại quá đâm các cô run.Cứ như mấy bài hát kiểu :Tuổi hồng thơ ngây"hay mấy bài mà bọn sinh viên bọn cháu hay hát ý toàn từ mấy lão đấy mà ra cả"Thế hoá ra là có thất tình nó mới xổ ra bài hát được ah.Cái đấy thì chịu.
Mà mình vẽ đẹp thật mừ ai cũng công nhận thế thằng em hoạ sĩ thật mà nó còn khen cơ mà.Sướng?Cũng có tí ti.
Hồi bé vẽ nhiều quá mẹ cũng quát vài lần sau thấy nó vẽ đẹp nên mặc kệ cũng có đốt mấy bức với đem làm lót nồi(thật là).
Hồi trượt đại học hận đời suốt ngày ngồi trên tầng vẽ vời ra được một dống không có màu mè gì chỉ toàn vẽ chì tay tèm lem đen sì có lúc quệt cả lên mặt lại tưởng nhọn nồi
.
Tai nạn xong tay vẽ cứ vằn vèo chữ xấu đi vẽ cũng không đep như xưa nữa con cháu nhắn nhủ buồn thì vẽ đi mới nhớ ra là lâu lắm rồi mình chẳng vẽ gì cả.Luyện lại tay nghề đi chứ!
Sinh nhật chúng nó góp tiền mua cho hẳn một quyển vẽ và vài cây bút sáp đúng kiểu nhi đồng đống bút sáp cho thằng cháu học mẫu giáo còn tập vẽ lại đem về quê vẽ vời cũng ra được một đống đã cho hẳn nó vào một cái entry trên đây rui đó.
Đọc xong "chuyện tình Newyork kết câu chuyện là một hình ảnh hai anh chị ngồi bên bề sông ngắm ngọn hải đăng thik mãi nổi hứng vẽ một bức chị trông thấy bảo "Tay nghề trở lại rùi đó" .Mừng lắm!
Phòng chỉ thik treo tranh ai vào cũng kêu hoa mắt nghệ thuật cả đấy.
Mấy ông hoạ sĩ hâm thì có hâm thật nhưng ổng lấy đâu ra cảm hứng mà vẽ đẹp thế nhỉ mình đa phân toàn đi cọp pi thui.Sao chép tranh cũng là một nghề cơ mà mà sao chép cũng có sáng tạo chứ không thèm "sao y bản chính đâu mà chê vội!!
HooHôm nay ngồi xem lại những bức tranh đã vẽ ngắm lại căn phòng và tự dưng viết về nó![]()
Hôm nào rỗi khéo phải làm hẳn một entry về các tác phẩm Zip's GARELY lun![]()
Có dịp thì thăm phòng tui !!!![]()


