My Opera is closing 3rd of March

How To Save My Life!

Subscribe to RSS feed

Ngày doanh nhân.Húhú.

Hum nay là ngày doanh nhân Việt lớp người mà mình ao ước được làm...bít đâu vài chục năm nữa thui tên mình lại được vinh danh ở cái hạng mục nào đấy trên trường kinh tế kinh tót gì.
Thì sao nhể?

Lúc đó mình sẽ mặc một bộ quần áo hết sức lịch sự vẫn đi basket tay sách laptop bước ra từ một cái xe hoành tráng nào đấy ah quên dắt túi cả cái ipod+cái điện thoại mới nhất(có ai thấy doanh nhân nghe ipod chưa)Mặc kệ chứ.
Nhiều người nể phục mình vốn thik rằng người ta nói là phục mình chứ không thik muốn được như mình mà lại

Cái bệnh mê tiền của mình bố mẹ không bít lại thik cho thi vào ngân hàng mà mê tiền như mình sẽ dẫn đến khả năng lạm phát rất là cao.Ôi bố mẹ ơi con lo quá không thể tưởng tượng ra rằng cuộc đời con trong nhà đá nó sẽ thế nào.cô Jeremy j đó ở Apolo phì cười với cái ý "em mê tiền "của mình khi hỏi tại sao học Ngân hàng .Thì đúng mà.Phật ơi!!

Mấy bác doanh nhân trên thế giới này chỉ mê nhứt là bác Bill Gates với cái đầu siêu đẳng mua bao nhiêu sách về bác này đọc mà vẫn chưa thấy đầu nó thông minh raSau thì mấy năm trước có mấy anh mở ra Viet's Stop j đấy không bít bây giờ làm ăn thía nào.hay phá sản rùi.chắc vẫn làm ăn đựoc có kế hoạch hoành tráng thế cơ mà và mấy anh này cũng lớn rùi

Hôm nay lại sinh nhựt Nhái nhép nữa chiêu đã thây í ới đi chơi rùi.Phởn

Lời cuối:Chúc các bác doanh nhân làm ăn phát đạt tiền vào như nước biển Đông mà tiền ra thì nhỏ giọt như cà fe..cái gì cần nhỏ thì phải nhỏ.Cứ đợi đấy vài chục năm nữa cháu sánh vai cùng các bác

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28