My Opera is closing 3rd of March

How To Save My Life!

Subscribe to RSS feed

Entry for April 01, 2007

Hôm qua offline tại Q&S coffee,vui nổ trời ,chơi đủ trò,hát đủ bài và…

Mình và cô cháu thương yêu đóng làm Quick &Snow.Lúc tập nói mình giở giọng chanh chua , đanh đá ra để đóng làm Snow.Con cháu nhất định phải góp ý “chị Snow chỉ hơi đanh đá tí thôi chứ không đến nổi chanh chua thía đâu.Mặc kệ nó cứ phải đột phá một tí cho “nà nạ”.hehe.

Được tặng một cái đĩa Q&S có chữ ký anh Wick(sướng điên) nhưng phút chót bị bà chị cũng thương yêu giựt lại để làm quà tặng .CHUYỆN NHỎ.Tặng người khác cho nó cao cả.

Tức nhất là vụ lão đồng nghiệp lấy mình ra làm kịch bản cho lão .trùi ui lão đọc thư tình mà cứ như thư khủng bố ẹc ẹc.Sợ kinh cả người .Tức thật.Quả này đòi lão cái đĩa mình bị trấn .OK đi. ẹc ẹc.

Chán nhất là lại có cả tăng 2,tăng 3 mà mình không được tham gia.Lúc đi bố dặn dò rất kỹ là VỀ SỚM.Tốt nhất là tuân thủ một cách NGOAN NGOÃN CÒN CÓ LẦN SAU.

Về nhắn tin ngay cho ông anh khoe. Ông ấy nhắn lại bảo mình còn khoe nữa để ông ấy THÈM(nhỏ cả rãi).hehe.KHOE LÀ KINH NGHIỆM LÂU NĂM CỦA MÌNH .Phải trọc cho lão ấy tức lên còn chịu bỏ tiền lên chơi với mình chứ đợi đến HÈ thì mình cũng khăn gói xuống chỗ lão chơi cho khoẻ rùi .

Nghe chưa hả BEATLES!

LÊN HÀ “LỘI “ CHƠI ĐI BAO NHIÊU NGƯỜI MONG ANH LÊN ĐÂY NÀY .

Không lên sớm em lại sắp phải về quê,thế thì đúng là phải đến Hè anh em mình cũng gặp nhau thật.HUHU.NHỚ ANH LÉM ĐÓ. ẸC ẸC.

Cũng xong một night vui,còn bao night nữa mình CŨNG sắp khoẻ hẳn rùi .

HỨA HẸN MỘT MÙA HÈ NGẬP TRONG PARTY.HEHE
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28