My Opera is closing 3rd of March

How To Save My Life!

Subscribe to RSS feed

Entry for March 09, 2007

Tht bi ? đã từng nghe một chương trình về nó của chị “Dế lang thang”mà sao vẫn khó khăn thế này cơ chứ .Tồi tệ.Tai nạn đã qua hơn 3 tháng,3 tháng trong sự chán trường,những giấc ngủ bên cạnh bố buồn thảm-không chơi bời ,bạn bè tới vui nhưng chẳng thể kéo dài mãi.hơn 3 tháng ngồi trước cái destop duy nhất cái màn hình window media nghe những bản nhạc từ hồi khoẻ mạnh load về mà chẳng chán vì cũng có cái gì mới hơn mà nghe đâu.Bố không muốn ngồi nhiều với máy tính vì thời tiết thay đổi cũng hay bị đau đầu ,những cơn đau khiến mình khổ sở chẳng dám kêu sợ bố lại lo.Lại phải tắt cái máy vi tính,nằm trên giường đọc báo nhưng cũng không được đọc nhiều quá .Từng cuốn truyện cũng dần kết thúc .

Từ nhỏ tới lớn chẳng biết làm việc gì xấu xa quá mà bị trời trừng phạt.Vậy mà tại sao số vẫn đen,2006 cái mốc đánh dấu cả cuộc đời mình thi cử không may thất bại ,tai nạn hẩm hiu đổ lên đầu,chẳng còn gì tiếc nuối.Người ta bảo “một ngày của tuổi 20 bằng một năm của đời người.Vậy là tuổi 20 của mình được đánh dấu bằng 2 năm đèn sách,hơn 1 năm vui chơi và cả cuộc đời ghi dấu một thất bại .Tồi tệ .

Không thể không kêu chán có ai vui vì nó đâu.Không kém cỏi,không ngu dốt vậy mà sao đời không đẹp hơn .Tại sao chứ .

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28