Mùa hè ở Ấn Độ
Thursday, October 26, 2006 8:38:00 AM
http://www.youtube.com/watch?v=WO_wVLRc-cE
Mùa hè ở Ấn Độ
Syungche:Cô ấy như “mùa hè ở Ấn Độ” vậy.
Minche:Mùa hè ở Ấn Độ?
Syungche:Tại các nước quanh năm giá rét muốn có được một mùa xuân ấm áp thì phải trải qua một mùa đông thực sự khắc nghiệt.Cũng giống như “mùa hè ở Ấn Độ” vậy.
“Cũng như muốn có được Hạnh phúc thì phải trải những gian lao”.Hiểu.
Đây là một bộ phim mà tôi thực sự thích ,nó vui nhộn ,lãng mạn và điểm nhấn của nó là nói về tình yêu tuổi 20.Hì hì .Mà tôi thì đang 20 đấy thôi.
Có người nói “một ngày của tuổi 20 thì bằng một năm của đời người” vậy nên đừng bỏ phí một giây phút nào cả .Thời gian ?
Hẳn mùa hè ở Ấn Độ phải kinh khủng lắm vì dễ thấy người Ấn rất chi là Đen -hồi trước còn tưởng Ấn Độ thuộc…..Châu Phi hì hì. Đang sống ở một nước Nhiêt đới khí hậu nóng cỡ nước mình đã thấy tháng 6 kinh khủng lắm rồi ,ném sang Ấn chắc say nắng .
Không biết khi trải qua mùa hè đó liệu có mát hơn thật không nhỉ?
……………...
Aimer c’est pour aimer et ne pas e’tre aimée----Không hiểu!!!!
Có ai đã từng được đọc các chuyện ngắn của Dương Thụy –Môt cây viết mà tui cực kì thích .Truyện của chị hay lắm –có cái gì đó phóng túng ,cách nhìn hiện đại,mới mẻ ,rất phớt đời -dường như chẳng sợ cái gì vậy-không rào cản nhưng mà lại sâu sắc và triết lý .Truyện của chị phần lớn kể về cuộc sống xa quê hương của những nhân vật rất đậm cá tính và sống vươn lên .Trong đó có cả tình yêu .Tuyệt lắm.
Thèm một lần đến Paris, đến Vernice,Bragtagne,Roma hay Nước Đức…. .Tự hỏi chị có đi nhiều không mà biết nhiều nơi để viết thế không biết mà nơi nào chị cũng làm cho tôi có cảm giác chị như một “tourgide” nhiều hơn là một nhà văn . Đẹp lắm.Muốn được sống theo các nhân vật của chị --àNhững người trẻ………
Ngẩng mặt nhìn đời -Hừ hừ …………………….
Profile:Zip
B.O.D:Sinh ngày 26 tháng 6 năm 198……..
Đang ở tuổi 20!!!!!!!!!!!!!


