My Opera is closing 3rd of March

How To Save My Life!

Subscribe to RSS feed

Hè và nó

Hè và nó magnify
Thứ 3 đi theo mẹ con thằng cháu lớn đi ra lăng bác chơi dọc theo đường đi nó liên tục hỏi về VE nào là "ve thì sống ở trên cây gì""ve ăn gì".....vv và vv những câu hỏi mà nó đặt ra thì nhiều lắm rùi qua khu trường DH j đấy nhiêu cây nó hét lớn "mẹ ơi con nghe thấy tiếng ve,Dì ơi ve đấy "rùi lại tiếp tục câu hỏi "sao tối rồi mà ve chưa đi ngủ?"ôi!!

Kết thúc cuộc đối thoại dài nó rút ra rằng "Nói chung thì trên mọi cây đều có thể có ve và vì là mùa HÈ"
Đang trong đợt thi cử ngồi học cái quạt số mạnh nhất rồi mà vẫn nóng nhà chưa có điều kiện lắp điều hòa để mát cái thì hẳn nó ko ở phòng mình chẳng nhẽ lại cắp sách đi học nhờ .Lạ.
Muốn nghỉ hè quá rùi về quê với mẹ ngồi ghế đá nói chuyện với ông nội thik lắm chuyện nào cũng đẹp đẽ vĩ mô cả.Muốn ăn món luộc của bà chỉ có mấy món quen như chuối luộc hay cái gì đại loại như thế nhưng lúc nào bọn trẻ con ở xóm cũng sang để được ăn.Muốn ăn chè đỗ đen bác nấu bác không ăn nhưng vẫn nấu chỉ để phục vụ cho bọn háu ăn đang đợi .Muốn đi chơi với lũ bạn quần ngố,áo phông thoải mái và đơn giản ,ra Mỹ Đình thả diều chơi trò này mãi rùi mà không ngờ bọn bạn nó lại phởn đến thế ,đi những con đường đầy gió và những câu chuyện vớ vỉn trên trời dước bể.Muốn không phải học đươcj chơi bời play những bản nhạc mình thik được ngủ muộn một chút thức dậy trưa một chút...............Muốn lắm rùi.
8h tối hôm trước cháu iu nt"Dù nóng nhưng A2 cố gắng nhé
9h tối Thúi nt"Tao nhớ bọn A2 lắm dù đang stress nặng và nhìn bọn cIII chia tay mà thèm.hơ
12h trưa hum sau Cu nt"M thế nào rùi t dạo này đói kém nên không nt cho may được thi chưa rùi qua lại hỏi han nhau kêu ca và vui vui.


Ôn thi đi thôi ###

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28