My Opera is closing 3rd of March

How To Save My Life!

Subscribe to RSS feed

Yêu và Ghét

Yêu và Ghét magnify

Yêu để sống đẹp chứ không phải sống chỉ để yêu đẹp đọc câu này trong truyện của Ku Minh Nhật..Nhất trí với nó.
Dạo này đọc Blog của ai cũng thấy triếnt lý về cuộc sống nghe vĩ mô lắm mình thì sống mới được có 21 năm bít caí cóc gì đâu mà nói>đau lòng thế hoá ra là sống không đẹp ah.Uh thì đã yêu bao giờ đâu mà sống đẹp được.
Suốt ngày bị mẹ kêu ca vì cái tội yêu ai thì yêu lắm ghét ai thì ghét gần tới xương tuỷ đâm mẹ kêu"mình ghét người ta thì kệ chứ phải làm sao để người ta không nói gì được mình chứ"Rắc rối nhỉ con xin trái tim con không cho phép như thế thế chẳng khác gì con yêu một người mà vẫn yêu thương thằng khác cả.Dối nhau để làm cái quái gì chỉ tổ mệt thân nó tưởng bở mình yêu nó còn mệt hơn.
Ở lớp dạo này ghét vài đứa chẳng thèm tiếp chuyện có thể nó bảo mình "kiêu" chị hiểu bọn mày cứ ghét chị đi.Nhiều lúc ngồi thống kê :Trên đời này có bao nhiêu người yêu mình,có bao nhiêu người ghét mình liệu nó có bằng nhau không ghét nhiều hơn hay yêu nhiều hơn.Và dốt cục là mình đáng yêu hay đáng ghét.Khó nghĩ.....
Thằng ku ở lớp hôm nay phẫn trí với câu "lùn mà xinh thì vẫn Ok còn nhưũng thằng cao nhỏng cao nhòng mà mặt cá xấu thì vứt" nó cười "ý chị nói là chị đáng yêu"rùi cười ha hả .Thì sao hả ku chị cũng hơi có độ lovely mừ ku.
Ngày xưa thằng ku cùng lớp suốt ngày ngồi ử ê tâm sự nó cũng tự hỏi nó được yêu hay được ghét hồi đó đã nghĩ nó NGU tội quái gì phải nghĩ thế cho đau đầu giờ nghĩ lại thấy chột dạ lớn rồi có còn chíp hôi nữa đâu mà nói gì cũng không sợ người ta nghĩ.Thế hoá ra là giờ lại Ngốc như nó ah.Giang nói không biết thật hay đùa "sau khi bị tai nạn mọi chuẩn mực,đánh giá bay biến lúc nào cũng bảo mình Ngu..chịu bây giờ thì chịu...Đau Đầu

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28