Thứ hai ngày 24
Tuesday, September 25, 2007 3:09:00 AM
Bức tranh ở trên có tên là Khát Vọng
Hôm qua thứ hai đòi mãi thằng Nochi trả quyên báo hôm nọ mua bằng tiền của nó nó thương tình đem trả mà cái cớ duy nhất là được mình cho đi ăn.
Hôm qua đập con lợn đất đã tích cóp từ hai năm nay thu được tất cả là 102,5k.Đấy là chưa kể đến có 6o cent tiền Singapore,10 Cum (J đó)đồng hình như của Malaixia và một vaì đồng chữ nghĩa vằn vèo chẳng bít của nước nào.
.đúc vào túi quần đi ra trường Y thấy thằng ku đã đợi ở đó chuân bị nạp đạn hai chị em chẳng bít đi đâu cho nó đi kem Tràng tiền với 2 que Đậu xanh còn mình hai ly kem ốc
.Thanh toán hết số ấy mất có 14k (rẻ thế không bít).Tiếp tục cuộc hành trình tại lò sinh tố hoa quả ở chỗ nào thì iem không bít vì chỉ bít đi không bít đường
.Cầm quyên báo ra về thì gặp trời mưa được dự báo trước nhưng theo kinh nghiệm của thằng bạn thì "Dân chơi không sợ mưa rơi"mua 2 cái áo mua mất 4k đi típ trên đường Bà Triệu rủ ku vào chơi Game trên tầng 4 Vincom.Phát hiện ra là mình đã đánh rơi tờ báo từ lúc nào không hay (Đau lòng iem quá)Bỏ nó lên Thế Giới Game bỏ 30k ra mua 12 cái xèng cho đua xe rùi bắn súng,lúc bắn súng cs một thằng bé câm chạy đến(không hỉu nó từ đâu ra)cầm lấy cái súng của mi9nhf chỉ chỏ loạn lên bảo với nó"chị bít chơi rùi nhóc ah"nó chẳng quan tâm cầm lấy lun cái súng của mình bắn loạn xạ hai chị em cũng khoái trí với từng thằng địch ngã xuống nổ Bùmbùm(bạo động quá)chơi đựoc một lúc thì máy báo hết giờ đường ai nấy đi khổ thân thằng Nochi đứng xem từ nãy giờ.
Còn 4 xèng tới chơi "Cú đấm trời giáng "nochi hết sức vẫn không vượt qua nổi highcore còn mình cũng vượt qua mức 5000
.Còn hai xèng cho đua xe vòng nữa thách rhức với Nochi "lần trước chị thua nhưng lần này đừng hòng và thế thật kẻ cầm đầu là mình![]()
Lại mưa lòng vòng tắc đường một hồi về đến nhà bố quát không nấu cơm đi chơi đâu(Mà nói thật xin đểu bảo sang nhà con em
)
HHôm nay là thứ 3 nghe cái đĩa Secret Garden kì kèo mãi thằng này mới cho mượn viết Blog nè!!!!!!!!!!



