Dream?
Thursday, July 16, 2009 1:02:18 PM
Hè năm nay tôi đọc những cuốn sách viết về những người trẻ và khi còn trẻ chắc chắn người ta sẽ nói về những ước mơ.Đọc về những miền đất xa lạ khác nơi tôi sống với những khám phá mới mẻ.Đọc về bản lĩnh của họ trước những điều khó khăn.Tôi thấy gì?
Tôi thấy mình nhỏ bé và hèn nhát ì ạch và trông đợi quá mà chẳng làm được gì.Tôi có quá nhiều thứ để ước mơ mơ ước đây tim và khi không đạt được gì cả tôi chán nản…
Điều đó làm tôi thấy bất lực
Chưa bao giờ cái ước mơ tiềm tang từ rất lâu và bị bỏ quên bởi sự viển vông ấy thôi thúc bản than tôi như bây giờ và không thể bỏ quên nó được ,không thể lờ đi và tôi muốn cố gắng.Có thể vài năm trước tôi vào một trường đại học phụ thuộc rất nhiều sự quyết định của cha mẹ nhưng giờ tôi rất muốn phấn đấu cho riêng mình.Liệu giờ có còn chỗ của những ước mơ khi đã bắt đầu quá lâu rồi và liệu một sự bắt đầu mới có là quá viển vông.
Bạn thân nt”Đời người có 3 đài quan trọng và đây là đài quan trọng nhất chẳng có gì là không thể”Có thể chỉ là nó an ủi theo một nghĩa động viên nào đó .Trong khi tất cả bạn bè bắt đầu ra cuộc đời bắt đầu những công việc và cho tương lai tôi lại muốn bắt đầu lại .Có là quá mơ tưởng không
Trước đây việc tưởng tượng ra những gì mình sẽ làm khi đạt được một điều gì đó làm cho mình cảm thấy nghẹt thở có cảm giác nó bóp nghẹt trái tim tôi khi những điều ấy thực sự chưa đạt được trong khi mới đầu nó có thể thích thú và thỏa mãn chính mình.Chua chat và cay đắng
“To get over the fear ,That is To face with the fear” tôi đã học được như thế sau tất cả những gì tôi đọc được vây liệu tôi có thể thực sự Face với nó
Liệu khi chỉ mới bắt đầu đã cảm thấy mệt mỏi và liệu có đủ năng lượng và sức lực cho nó trong khi còn có quá nhiều điều chi phối bản thân tôi cũng như những quyết định……..
Rất muốn sau nhiều năm nữa tôi có thể viết tiếp được diều này


