My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

Thoi thi nu cuoi nhu loi chia tay...

Một ngày, rong ruổi với Xuân Hoa và Thái Hà qua những con đường, ăn uống, tán gẫu chuyện học hành, tương lai, lo lắng như những cô gái 17, 18 tuổi (mặc dù đứa nào cũng đã có tuổi). Vui, phải nói là rất vui! Bất giác tôi nói đúng 1 câu đã nói với 1 người. " Những ngày tháng này thật hạnh phúc". Khi người ta nói câu này thì đã hàm chứa sự chia tay? Quả thật bọn tôi sắp phải chia tay nhau, mỗi đứa chọn 1 con đường với những nỗi trăn trỡ giống và khác nhau.
Những mối qua hệ đừng tính bằng thời gian, hãy đo lường bằng những cư xử đã dành cho nhau trong ngần ấy thời gian. Cảm ơn thời gian đã mang chúng tôi, những người bạn học chung Module IELTS đến với nhau để chia sẽ những khoảnh khắc tuyệt vời của tình bạn. Những ai trong chúng tôi thời gian về sau còn giữ mãi những ý nghĩ trong trẻo đó, hay bị những yếu tố của đời người làm thay đổi, tha hóa biến chất thành những con người mà chúng tôi đã từng lên án? Có lần 1 anh bạn nói với tôi: " A cung chan o day lam roi, hi vong ra di thi co vai nam duoc thanh than, minh co hoc phai di lam sao cho no tri tue roi ve lam lai tu dau". Tôi cũng muốn nói với anh là không bao giờ tìm được sự thanh than ở bất cứ nơi nào đâu. Trước đây người ta bỏ đi tu vì muốn được thanh thản, giờ thì toàn cầu hóa đã làm cho chốn tu hành cũng lắm cạnh tranh, thanh thản gì nổi. Nhưng tôi chỉ mĩm cười, hình như lúc đó tôi cũng tìm ra được 1 sự giải thoát na ná như vậy.
Sẽ rất nhớ cái khoảng không gian ngay cầu thang TTNN mỗi khi ra chơi lớp mình hay tán chuyện và trêu đùa nhau. Sẽ rất nhớ Thầy cô với những câu chuyện mang nhiều ý nghĩa về cuộc sống và tình yêu. Những tâm hồn lớn lên từ đó, những câu nói khiến bạn phải bật cười trong giờ cơm, những lời trầm trồ và những trận cười nghiêng ngả trong giờ writing...(vì sao cười thì mọi người cũng hiểu?)
Dù gì đi nữa, chúng ta đã chia tay vấn đề là sớm hay muộn thôi. Mong các bạn sớm tìm được nơi trao thân gửi phận và sớm về để cống hiến nhá. Đời người có là bao, cống hiến cho đời chút ít gì để không hổ thẹn với núi sông. Trời! Mình lại nói lăng nhăng gì thế này?