Lung tung...
Thursday, September 25, 2008 11:40:00 AM
Về đến nhà sau cơn mưa tầm tã thấy mình nhẹ hẫng. Ít ra thì cũng có 1 chốn để đi về, chỉ một lúc là có thể rúc vào cái mềm ấm thật ấm thơm mùi dầu gió rồi để cho đầu óc mình lan man đâu đó: trên con đường về nhà (lối đi tắt từ Tỉnh Lộ chứ ko phải Quốc Lộ - mình thích đi trên con đường đó vì rất nhiều lí do), ngày hôm nay đã làm được gì, ngày mai làm gì, và đủ thứ chuyện đến khi rơi vào giấc ngủ.
Cái này thuộc về thói quen, mà đã quen thì khó bỏ!
Thời gian. Như thế có quá dài hay không? Và thật ngớ ngẫn khi lúc này nói " có vài chuyện cần phải suy nghĩ về chúng ta". Bởi vì không phải là chúng ta nữa mà là Ta. Đại khái là cần "đả thông tư tưởng" mình như thế nào để mình cảm thấy thoải mái nhất, vì mình quyết tâm thi luôn trong cuối năm nay.
Cơn buồn ngủ ập đến. Vậy là ngày mai sẽ đến với cái mớ suy nghĩ lộn xộn tiếp. Kệ! Buồn ngủ lắm rồi! Ra sao thì ra giờ mình mệt mỏi lắm. Ah! Ngày mai đi sửa xe và đi bảo hành máy tính nữa chứ. Mình ghét nhất là ngồi đợi sửa xe. Không biết lúc nào mới vô thăm Chị Xuyên và em bé được đây? Thứ 5, thứ 6...thôi thì thứ chủ nhật vậy!
Hôm nay chuyển chổ ở. Không phải vì chổ cũ không tốt, quá tốt là đằng khác nhưng vì mình cũng quấn quít tụi nhỏ nên đi theo tụi nó luôn. Dù gì cũng ở vài tháng nữa thôi là đi rồi. Ngồi ngẫm lại như 1 bà cụ thì mình cũng đi xa nhà được 10 năm rồi. Mình không dám nhìn lại, 10 năm của rất nhiều vất vả và rất rất nhiều khó khăn phải trãi qua. Cũng có thể sắp tới lại là những khó khăn nối tiếp, nhưng rồi mình cũng sẽ vượt qua được như trước đây thôi. Sẽ đón chào những niềm vui và hạnh phúc sắp tới vì những gì mình đang cố xây dựng!









