My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

Muon ngu 1 giac that dai...

Muon ngu 1 giac that dai... magnify

Giờ đây tôi ước gì mình rơi vào 1 giấc ngủ thật dài, dài mãi. Đừng nhầm lẫn là tôi đang muốn chết đi. Không hề! Tôi muốn được quên đi 1 lúc. Còn nhiều đó những dự định chưa làm được. Tôi chẳng dám khuyên mình nên làm gì lúc này. Khủng hoảng quá! Ít ra là trong một số chuyện của cuộc sống.

Đừng đem những triết lý ra nói với tôi lúc này vì tôi chẳng nghe đâu. Những người biết tôi thì cho rằng tôi đang có 1 tương lai tốt đẹp vì thế hãy phấn khởi đi chứ, mấy chuyện lăng tăng đó có gì đâu. Biết! Ờ thì ít ra cũng phải thế, chẳng lẽ dìm mình suốt trong nổi buồn sao? Nhưng, lại những cái nhưng...

Nói thẳng ra là tôi đang buồn. Buồn đến mức muốn gục đầu vào lu nước cho nó đi ra theo đường lỗ tai mà trôi ra ngoài. Muốn cắt phăng mái tóc của mình như thể nó chính là nổi buồn. Còn rất muốn nhiều thứ....